13 tháng 2, 2014

CÁC ĐIỀU CÓ THỂ GẶP KHI ĐI LỄ ĐỀN CHÙA

- CÁC ẢNH CÓ  TRÊN MẠNG.
- Chưa biết? Bất ngờ? - Nên tránh.
- Biết rồi? Cứ đi? Đã có cách ứng phó?
  NĂM MỚI CHÚC AN LÀNH.

Tiền lẻ phủ đầy mặt giếng (Cổ Loa- ĐôngAnh; 6-1-âl, báo LĐ)

Mốt “quên quần” đi lễ chùa Hương (ảnh Tri thức trẻ)

Đặc sản”thịt thú rừng” chùa Hương (Dân Việt -ảnh 2013)

Tranh cướp”lộc thánh” (Zing.vn)

-“Ăn xin” –đền Bà chúa Kho-Bắc Ninh (Petro Times)

Rác ngập các bậc lên chùa (VNnet)

Nạn sư giả Phủ Tây Hồ (11-2 -2014, tin ngắn)

Tiền lẻ giắt đầy quanh tượng Phật (chùa Bái Đính, ảnh VNnet)

Trò đỏ-đen trá hình-Đền Bà Triệu (báo Th.Hoá)

Đệ tử cái bang –đền Hoàng Mười NghệAn (báo NLĐ)

Xe biển xanh đi lễ - Phủ Na Thanh Hoá (5 Tết, báoThanh tra)

Nạn cờ bạc lễ khai sơn Quế Sơn- Quảng Nam (Báo LĐ)

Ăn xin vạ vật (Chùa Xá Lợi Q.3 TP HCM)

Tiền lẻ ngập đầy hậu cung đền Bà Chúa Kho
***
+Vài hình ảnh khác: Quang cảnh biển người dự Lễ Dâng sao giải hạn đầu năm Giáp Ngọ
(8/Giêng-Giáp Ngọ) tại Chùa Phúc Khánh- Ngã Tư Sở- Hà Nội.
Theo Eva.vn và News.go.vn

 Biển người ngồi trên đường tại Lễ Dâng sao giải hạn
Xin lộc sau Lễ !
Tan lễ: Rác ngập đường!
Biển người Lễ Chùa Phúc Khánh tối mồng 8 Tết Quý Tỵ (17/2/2013)
  Ngập tràn tuyến phố Tây Sơn và cầu vượt Ngã Tư Sở HN.
Theo VOV.vn

Tối 17-2-2013 _ 8 Tết Quý Tỵ- Lễ chùa Phúc Khánh (VOV.vn)

4 nhận xét:

  1. Mười năm về trước em hay làm lễ dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, được hai năm em sợ quá vì đông đúc nên thôi luôn, phải đi từ 5g chiều mà vẫn không có chỗ ngồi trong tòa chính. Lễ bái kiểu ấy thật sợ.Đông quá sớ của mình cũng không được tuyên vậy phật nào chứng cho đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chùa Phúc Khánh vốn rất có tiếng và người Hà Nội rất coi trọng đến Lễ chùa này. Thế nhưng nhiều năm gần đây mỗi dịp Lễ lớn thì đông đúc chen chúc quá mức mất cả nghiểm trang thành kính! Tôi cũng không hiểu TP và Ban Tri Sự Phật Giáo cũng như nhà chùa có cách cải thiện thế nào không? Cứ còn tình trạng như theo các ảnh trên thì mất hết cả Lễ Phật !

      Xóa
  2. Nhìn cảnh tượng đi lễ chùa như ở trên thật phát khiếp. Tôi không dám đi vào đúng thời gian cao điểm của lễ hội, vì rất sợ lộn xộn và đông người (Lễ, thắp hương cũng không nổi; còn chỉ có mỗi việc là lo chen lấn và nạn móc túi!.)... .
    Chùa Phúc Khánh, nghe nói linh thiêng lắm, trước đây gia đình tôi vẫn "giải hạn" ở đây. Những năm gần đây không đến đó nữa vì quá đông...
    Gần nhà tôi có chùa Xã Đàn cũng lâu năm và nổi tiếng, cảnh đẹp và tĩnh mịch... nên gia đình đi lễ ở chùa này.
    Tôi nghĩ quan trọng là ở lòng thành, ở cái tâm của mình, còn Trời Phật nào có phân biệt, bắt phải lễ ở chùa to hay nhỏ ...
    Mà thực ra mình đến chùa là do lòng thành và để cho cái tâm được thanh thản chứ có cầu xin, chạy chọt gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra trên blog M.Gương Nguyễn có nêu lên dịp Xuân này nên đến 5 nơi lễ Chùa-Phật và Hội; đó là Chùa Hương, Yên Tử, Đền Trần, Hội Lim và Hội Làng La Phù.Ý của cụ Teresa thì quá tốt bởi thành tâm vô tư theo lễ hội, nhưng thực tế các mặt trái và tệ nạn rất bức xúc, nếu ta cứ nghĩ như trước đây thì có khi gặp bất trắc !
      Chúng tôi hàng năm đều có lễ chùa đầu năm và ngoài ra cũng có lúc thanh thoả thì lại đến một chùa khi không nô nức lễ hội, mới có thể tĩnh tâm lễ Phật. Lễ chùa cầu an hàng năm ở chùa Ngũ Xã cũng tương đối đông nhưng có tổ chức nên đảm bảo khoá lễ, không tràn lan khỏi nơi lễ như cảnh ở chùa Phúc Khánh-Ngã tư sở !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]