THĂM GẶP VÀ CHIA SẺ
Cụ Huy Châu (KVH),
bộ máy thân thể sau gần tám chục năm vận hành tất yếu đến hồi có chỗ “ pan”, yếu,
long, không đạt chỉ tiêu “bình an” và có một số ngày nằm viện (BV Hữu Nghị- Việt
Xô).
Nhận tin, tôi & bà nhà đến BV thăm cụ. Nhà số 10, tầng ... phòng (P...) giường ... (BV Hữu Nghị - Đường Trần Khánh Dư HN).
Cụ KVH vui mừng chúng tôi đến. Biết tôi hay có thói quen (do đi tua rồi thành tật!) hay cầm máy ghi hình “thời sự”, cụ yêu cầu ngay “không lưu hình ảnh”. Nhà tôi (bà xã và cả tôi) vốn từng có nhiều thời gian các năm trước đây “định vị” tại BV này, nay thì BV đã có nâng cấp khá hơn trước. Không chuẩn bị quà gì gọi là cách thăm nom thông thường ở thành phố mà chỉ là những thứ thiết yếu nhất cho người nằm viện- chân đau, đường máu cao, ngại ăn uống ... và cả cái bệnh phổ thông của nam giới cao tuổi hầu hết đều phải chịu – TLT. Thăm gặp người nằm viện đâu có nhiều giờ và đâu phải lúc nào cũng đến phòng "bệnh nhân" được! Cụ HC nêu lên khi ra viện đến nhà gặp nhau mới có thể chuyện trò đủ hơn. Và rồi cụ HC đã ra viện, chỉ còn "điều dưỡng" tại nhà.
Nhận tin, tôi & bà nhà đến BV thăm cụ. Nhà số 10, tầng ... phòng (P...) giường ... (BV Hữu Nghị - Đường Trần Khánh Dư HN).
Cụ KVH vui mừng chúng tôi đến. Biết tôi hay có thói quen (do đi tua rồi thành tật!) hay cầm máy ghi hình “thời sự”, cụ yêu cầu ngay “không lưu hình ảnh”. Nhà tôi (bà xã và cả tôi) vốn từng có nhiều thời gian các năm trước đây “định vị” tại BV này, nay thì BV đã có nâng cấp khá hơn trước. Không chuẩn bị quà gì gọi là cách thăm nom thông thường ở thành phố mà chỉ là những thứ thiết yếu nhất cho người nằm viện- chân đau, đường máu cao, ngại ăn uống ... và cả cái bệnh phổ thông của nam giới cao tuổi hầu hết đều phải chịu – TLT. Thăm gặp người nằm viện đâu có nhiều giờ và đâu phải lúc nào cũng đến phòng "bệnh nhân" được! Cụ HC nêu lên khi ra viện đến nhà gặp nhau mới có thể chuyện trò đủ hơn. Và rồi cụ HC đã ra viện, chỉ còn "điều dưỡng" tại nhà.
Qua tháng 4 âm lịch,
dịp Bụt sinh mới có thể định ngày cụ HC (KVH) đến nhà chúng tôi. Mời cả cụ bà để
trao đổi kinh nghiệm các việc nội vụ- hậu cần giúp chăm sóc đức ông các điều “bảo
dưỡng” thân thể, ngoài việc các thầy thuốc chỉ định thuốc men, còn các việc thực
phẩm chức năng hỗ trợ, thuốc nam, mua tại các quầy thuốc hay có thể tự làm; cách ăn uống, xoa bóp trị liệu tập tành vận động ...
Nhân dịp mời thêm hai cụ vốn thân thiết với cả chủ & khách: Cụ 3B (Trung Hải-
họ Trần, không nhầm với họ Hoàng) Và cũng cụ Trần nữa- Trần gia (tác giả Kim
Thiếp Vũ Môn huyền thoại; tôi đã có trong tủ sách cuốn do cụ tặng)
Đơn sơ nhưng đượm tình nghĩa bạn bè thân thương và có hai bà xã (đều là "nội tướng" của hai Trịnh gia) tự “biên soạn” vào bữa trưa, chỉ có chút hơi hướng Nga (bởi cũng mới qua ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít mấy hôm) là chúng tôi thay chất men đàn ông A-ma-Kông bằng sâm banh Nga để hài hòa giai điệu, mọi người đều cùng nâng cốc không lo “sốc” .
Điều ngoài “dự án” là các cụ lại vui lòng có ảnh (Cụ Hoài Xuân và cụ 3B luôn có bên người Ipad (xịn) và chủ nhà cũng sẵn sàng). Bất ngờ cụ “phó Mõ” nhớ ngay đến cụ “chánh Mõ” đang ở Sài thành , gọi luôn vài ý “Ngược dòng ký ức” đến bến nào rồi, và với công cụ Ipad lập tức cụ Mõ SG nhận tin & ảnh ngay trên FB. Thời đại công nghệ thông tin đúng là kỳ diệu!
Nối tiếp trên FB có thêm các ảnh của cụ Hoài Xuân, cụ BBB và chủ nhà, hôm nay xin “thâu lượm” gửi lên Đình làng, một chút dư âm gặp nhau đầy Tình Làng Nghĩa Bạn. Góp gió thành bão mong sao mọi người luôn bình an và khi chưa có các cuộc họp mặt đông đúc hoành tráng thì các cuộc gặp nhỏ mini vẫn đem lại cho chúng ta các niềm vui ấm áp.
Đơn sơ nhưng đượm tình nghĩa bạn bè thân thương và có hai bà xã (đều là "nội tướng" của hai Trịnh gia) tự “biên soạn” vào bữa trưa, chỉ có chút hơi hướng Nga (bởi cũng mới qua ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít mấy hôm) là chúng tôi thay chất men đàn ông A-ma-Kông bằng sâm banh Nga để hài hòa giai điệu, mọi người đều cùng nâng cốc không lo “sốc” .
Điều ngoài “dự án” là các cụ lại vui lòng có ảnh (Cụ Hoài Xuân và cụ 3B luôn có bên người Ipad (xịn) và chủ nhà cũng sẵn sàng). Bất ngờ cụ “phó Mõ” nhớ ngay đến cụ “chánh Mõ” đang ở Sài thành , gọi luôn vài ý “Ngược dòng ký ức” đến bến nào rồi, và với công cụ Ipad lập tức cụ Mõ SG nhận tin & ảnh ngay trên FB. Thời đại công nghệ thông tin đúng là kỳ diệu!
Nối tiếp trên FB có thêm các ảnh của cụ Hoài Xuân, cụ BBB và chủ nhà, hôm nay xin “thâu lượm” gửi lên Đình làng, một chút dư âm gặp nhau đầy Tình Làng Nghĩa Bạn. Góp gió thành bão mong sao mọi người luôn bình an và khi chưa có các cuộc họp mặt đông đúc hoành tráng thì các cuộc gặp nhỏ mini vẫn đem lại cho chúng ta các niềm vui ấm áp.
HN 28-5-2016
* Một số hình ảnh: Tại nhà Fiohantb
Chờ đón tiếp khách quý
Hai cụ khách Trần Gia và hai "phu nhân" Trịnh Gia
Bốn vị "tướng công" gồm 2 Trần Gia và 2 Trịnh Gia
Từ trái sang: Các cụ Trần(3B), Trịnh(Fio), Trần(XH), Trịnh(HC)
Từ trái sang: Các cụ Trần(3B), Trịnh(Fio), Trần(XH), Trịnh(HC)
***
Sao chép lại diễn biến thông qua FB (facebook)
(Truyền tin- tức thời tại chỗ)
* Ghi chú thêm: 16-5-2016 đúng vào 10 / Tư / Bính Thân- Tuần Bụt sinh
Bổ sung ảnh tư liệu:
Khách HN dịp vào TP HCM 9-2015
đến tham quan nhà Trưởng Làng
(Chủ nhà ghi hình- máy định vị sẵn)
Sao chép lại diễn biến thông qua FB (facebook)
* Ghi chú thêm: 16-5-2016 đúng vào 10 / Tư / Bính Thân- Tuần Bụt sinh
Bình
luận
Calathau Vu
Hội ta quyết chí thi đua
Hàng đầu giật giải không thua hội nào
Hàng đầu rồi phải đi đâu ?
Hàng đầu nhắm mắt gật đầu chứ sao?
(Hihihi có cụ KVH làm minh họa đó đó!)
Hàng đầu giật giải không thua hội nào
Hàng đầu rồi phải đi đâu ?
Hàng đầu nhắm mắt gật đầu chứ sao?
(Hihihi có cụ KVH làm minh họa đó đó!)
Trần Trung Hải
Các cụ LSQL sau khi đươc 2 bac Fiohantb+M.Hòa chuốc "rượu Amakông"
đến.... "phê", đang " Ngươc dòng kí ức" đấy Tổng Biên tập
Clathau ạ.
***
Vẫn còn tỉnh táo, cụ KVH "bấm máy" chọn cụ bà ngồi giữa:
***
Vẫn còn tỉnh táo, cụ KVH "bấm máy" chọn cụ bà ngồi giữa:
Ba Phien Trinh
Ba cụ Ban BT làm việc " mật " trước khi dùng a ma kong, chủ nhà không
can dự việc Ngược dòng hay xuôi dòng.
Trần Trung Hải
Cụ " Hoài Xuân" đang điện đàm b/c TBT Calathau từ "đại bản
doanh" của cụ TB.Phiến.
* * * * *
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ !
***XIN CẢM ƠN TẤT CẢ !
Bổ sung ảnh tư liệu:
Khách HN dịp vào TP HCM 9-2015
đến tham quan nhà Trưởng Làng
(Chủ nhà ghi hình- máy định vị sẵn)