30 tháng 11, 2017

CHÀO THÁNG 12

Hôm nay 30-11-2017.
Chỉ còn một tháng nữa - tháng 12, là hết năm 2017.
Chúng ta được những gì, còn được gì, và đã qua đi những gì trong năm 2017 ?
Dầu thế nào ta vẫn còn đây và chờ đón năm 2018 mong tốt lành hơn.
Trời HN đã ấm dần lên nhưng dự báo sẽ rét và rét hơn vào các ngày đầu tháng 12 này. Ấm rét là chuyện thường xuyên của thời tiết. Tin là mỗi chúng ta giữ vững , đủ khỏe vui, tiếp tục đi tới sống xứng đáng với truyền thống ta tự hào mỗi bước ta đi!

27 tháng 11, 2017

BLOG CÒN ĐƯỢC NHỮNG AI ?

Ngày gần cuối tháng 11 - 2017
BLOG CÒN ĐƯỢC NHỮNG AI ?
THÔI THÌ BIẾT VẬY LAI RAI VẪN CÒN !
VẪN CÒN ! BLOG VẪN CÒN
TA CÒN Ở LẠI SÁNG ĐÈN CÙNG NHAU.

26 tháng 11, 2017

Mùa đông rét mà không lạnh !

Cả tuần nay Hà Nội rét, miền bắc có vùng rét đậm rét hại như Sapa, Mẫu Sơn ... Tại HN vào nhà mới tránh rét lạnh, ra đường gió buốt hun hút, chỉ khi có nắng và được nơi khuất gió mới cảm thấy khá hơn ! May mắn thay không mưa ! Nếu có mưa thì buốt giá thấm sâu ! Trong nhà các điều hòa đều phải chạy chiều nóng.
Thế nhưng mùa đông không lạnh !
Thật là hạnh phúc khi có được internet và các bạn gần xa luôn thăm nom : Còn gì bằng !
Mở FB có lời "bình" chúc & giữ gìn sức khỏe, đọc entry và xem ảnh các bạn, các sinh hoạt thường ngày của mọi người sao thấy sung sướng cuộc sống luôn đi tới quanh ta. Không cứ đều là tin vui tốt lành mà có khi cả tin tức làm cho ta phải nghĩ ngợi hoặc lấy làm "lạ", chẳng hạn "Làng LSQL bị chặn rồi sao ?" hay vị PGS TS phát cuồng đề ra nghiên cứu "thay đổi tiếng Việt" (cách viết bỏ bớt chữ cái kỳ lạ chẳng hạn tiếq (tiếng) qôn (ngôn) ...) nhưng thôi là"quyền" của mọi người !
Bạn quý SG "meo" thăm hỏi và xuýt xoa thấy thích "cái rét" HN , HN có 4 mùa, cảm thấy bạn đang muốn được đi trong rét HN  vì SG vẫn còn chẳng khác mùa hè! HN mùa hoa cúc họa mi !
Tôi "meo " đáp lời : Trời HN rét vậy nên mỗi đêm khuya "vài chén rượu nồng" và mỗi sớm mai chiêu"chén trà nóng" thấy ẤM làm sao ! Quả thực gõ máy xong mới ngớ ra mình đã dịch ý thơ của người xưa"bán dạ tam bôi tửu, bình minh sổ chản trà" ,vậy cần ghi thêm đầy đủ 2 câu tiếp:
"Mỗi nhật cứ như thử; Lương y bất đáo gia"
Chúc mọi người đều luôn ấm áp vui khỏe !

24 tháng 11, 2017

MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Sau ngày Nhà Giáo VN , hôm nay HN mới thật mùa đông. Trong nhà cách nhiệt khá tốt mà nhiệt kế cũng đã xuống gần mốc 20 oC; đưa nhiệt kế ra ban công xuống ngay 17oC. Mỗi khi ra đường nhất là khi đi vào hướng đón gió bắc thì gió lùa lạnh chát ! Hà Nội mùa đông!
Tôi đã bình yên tại nơi ở mới. Bây giờ chọn thể dục (để hồi phục thể lực sau một số ngày bận rộn chuyển đổi chỗ ở), vào ban ngày, và không thể sáng sớm hay chiều tối (vì lạnh rét và vì cả tắc đường).
Vừa qua có sút giảm mấy cân, phải kịp thời "kéo" nó về lại với mình kẻo nguy cơ ốm o sẽ đến !
Dạo này mạng chưa thật ổn do đó nên ngại thêm các ảnh ! Xin được thứ lỗi !
* Tôi vẫn đi bộ TD tại Công viên hồ Thành Công như trước đây. Ấy là nơi chung cư chưa có chỗ cho cư dân tập tành thể dục (chỉ có phòng gym&massage - phải chi trả tiền !) . Đi về phía Hà Đông cũ cách 1 bến buýt nhanh BRT - nhà chờ Nguyễn Tuân- có công viên hồ điều hòa đang dần hoàn thiện khá tốt nhưng chưa mở cửa đưa vào sử dụng.  Vậy là theo buýt nhanh BRT từ"ga" Hoàng Đạo Thúy đi trở lại về phía Láng Hạ xuống "bến" Thành Công là cổng CV Indira Gandhi - hồ Thành Công. Chừng nào mùa hè thì sẽ TD vào buổi sáng sớm, còn mùa đông xin đừng xông pha sương giá gió rét ban mai ! Có nhiều ý kiến về BRT nhưng với tôi thế là  thuận lợi, vé tháng liên tuyến cho người cao tuổi là 100k/tháng tha hồ đi buýt. Ở TP HCM người cao tuổi được miễn phí hoàn toàn khi đi buýt.

Hồ Bảy mẫu - CV Thống Nhất- Ảnh tư liệu fiohantb

 Hoa đào bên hồ Thành Công- Ảnh tư liệu fiohantb
Hồ Thành Công- Ảnh tư liệu fiohantb

13 tháng 11, 2017

Câu chuyện trên ta-xi

Câu chuyện trên ta-xi
Tôi lên chiếc ta-xi truyền thống 3*.
Lái xe trung niên chào tôi : "Chào cụ".Tôi chào lại: "Chào anh; chúc ngày tốt lành". Xe chạy.
Anh lái vui tính hỏi tôi: Cụ đã chín mấy rồi ? 
Một thoáng sững sờ (Tôi đã hơn chín chục tuổi rồi ư?Già thế sao?)
- Ồ, đâu đã có được đến tuổi đó ! Chín mấy thì đâu còn đi lại được như lên xe anh đây.
- Thế cụ bao nhiêu tuổi?
- Tám mươi ba.
- Vậy là còn 17 năm nữa mới tuổi trăm nhỉ.
- Đúng vậy.
- Ngày nay cũng có các cụ sống hơn trăm tuổi đó. Như cụ bà Hoàng Minh Hồ (Phu nhân cụ Trịnh Văn Bô) người đã hiến 1 ngôi nhà ở phố Hàng Ngang HN và 5147 lượng vàng cho Chính Phủ VNDCCH năm1945, đã sống đến 104 tuổi; cụ Hoàng Minh Hồ vừa mất hôm 05 -11 ,ngày hôm nay lễ tang cụ đó.
Cụ Đỗ Mười cũng đã 103 tuổi.
- Chúc cụ sống đến 103 tuổi như cụ Đỗ Mười !
- Thế là còn thêm 20 năm nữa.
Xe đến nơi tôi xuống.
Chúng tôi chào nhau, chia tay.
Không biết tôi còn thêm được bao nhiêu tuổi khi anh lái ta-xi nêu ra cho tôi thêm 20 năm nữa !

6 tháng 11, 2017

KÍNH BÁO ĐỔI CHỖ Ở

Tôi đã chuyển đổi chỗ ở từ tháng 11/2017 (hai tháng cuối năm 2017) từ Q. Đống Đa về Q.Thanh Xuân , căn hộ Khu TậpThể- cầu thang bộ sang căn hộ chung cư- thang máy, tầng 3 lên tầng 17, diện tích gần như nhau, hướng nhà không khác, số PN & WC ngang nhau. Vậy là được ĐỔI MỚI ! Thực hiện theo sát "kịch bản" và đúng quy trình. Tôi vui đã KIẾN TẠO.
Đón ngày NHÀ GIÁO VN năm nay ( 2 tuần nữa) tại địa chỉ mới:
27 Lê Văn Lương HN.

3 tháng 11, 2017

MỘT ÍT HÌNH ẢNH HỌP MẶT INTERNAT TẠI HÀ NỘI

Có một số hình ảnh họp mặt Internat Moskva tại Hà Nội ngày 22 - 10 - 2017 nhưng phần vì còn khá bận các ngày đó, phần vì máy tính có trục trặc từ dùng dây sang wifi nên tôi chưa đăng tải lên được. Nay mọi việc đã hanh thông và có điều kiện tôi xin đăng tải lên khỏi bỏ sót đáng tiếc. Xin được tha lỗi đã để chậm đáng kể.













1 tháng 11, 2017

Họp mặt mini Internat tại nhà mới Minh Hòa

Sau ngày họp mặt toàn thể Khối Internat tại Hà Nội kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Trường (tại Quán Gió CV Thống Nhất HN ngày 22-10-2017) , một số lớp Internat có thêm họp lớp. Lớp 1 + (mở rộng, có thêm 2 bạn từ TP HCM ra cùng tham dự) gặp nhau tại căn hộ mới của fiohantb & M.Hòa (tầng 17 chung cư HaNoi Center Point góc phố Lê Văn Lương- Hoàng Đạo Thúy) . Gặp mặt vui vẻ vào ngày thứ 7 trời đẹp và sau đó mọi người cùng nhau đến tầng 5 tòa nhà- khu dịch vụ, vào cửa hàng Sushi Nhật vui chung bữa trưa thân mật & có cả vang và "bạch dương" (белая берёзка водка) thêm nồng ấm. Tại đây 2 bạn TP HCM (Nhu & Chí Linh) có các pô ảnh trên Ipad và máy ảnh. Về phía chủ nhà do lưu tâm đón các bạn chưa quen tọa độ mới nên không còn nhớ đến bấm máy. Mãi trước khi mọi người soạn ra về mới kịp ghi vài hình ảnh cảm tạ các bạn đã sẵn sàng chia vui và nhất là lần này bạn Hoàng Giang còn có phu quân là anh Thụ cùng đến vui chung rất quý. Bạn Nguyên có công chuyện buổi chiều nên về trước (không có mặt trong mấy ảnh đăng ở phần dưới). Mong có nhiều cuộc gặp gỡ vui vẻ nối tiếp của năm 2017.