30 tháng 3, 2017

Hà Nội - mùa hoa tháng 3

Theo NHỊP SỐNG HÀ NỘI

Hà Nội - mùa hoa tháng 3

29/03/2017 16:57 |


(NSHN) - Cuối tháng 3 là thời điểm hoa ban, hoa gạo, hoa loa kèn, hoa sưa… nở rộ. Những loài hoa làm đắm say lòng người, khiến ta luôn xao xuyến ngay cả khi đang ở hoặc đã xa Hà Nội.


Hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên - một loài hoa đặc trưng cho hình ảnh làng quê Việt Nam. Mỗi năm, đến mùa hoa gạo nở, những người xa quê lại bồi hồi nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết.


Hoa gạo có 5 cánh đơn, cánh hoa to và dày, màu đỏ rực rỡ.




Tháng 3 cũng là thời điểm hoa sưa bung nở


Khi hoa sưa nở rộ, các đường phố Thủ đô như được bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa. Loài hoa này có ở các tuyến phố như: Phan Chu Trinh, khu vực hồ Giảng Võ, hồ Tây, công viên Bách Thảo…


Giữa một Hà Nội ồn ào, đông đúc, chỉ cần dừng lại, lặng yên ngắm nhìn những chùm hoa sưa, ngắm sắc trắng thuần khiết ấy cũng đủ khiến con người ta xao xuyến, bồi hồi…


Những cánh hoa li ti rơi trên phố là hình ảnh khá thân quen của Hà Nội những ngày này.


Cùng với hình ảnh hoa sưa là vẻ đẹp lặng lẽ mà thơ mộng của những cành hoa ban - loài hoa biểu trưng của núi rừng Tây Bắc. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, hoa ban vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tinh khôi, bung sắc giữa bầu trời Hà Nội.


Hoa ban từ lâu đã được trồng rất nhiều ở Hà Nội. Loài hoa miền Tây Bắc hiện diện trên các con phố lớn của Thủ đô như: phố Bắc Sơn, đường Thanh Niên, hồ Hoàn Kiếm, khu vực Mỹ Đình và ở các khu phố mới.


Sau một mùa đông dài, những nụ hoa nhỏ xinh bừng tỉnh khi những vạt nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá... Dải màu tím ngọt ngào điểm tô thêm cho bầu trời Thủ đô một nét mê đắm.


Những ngày cuối tháng 3, ta còn dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hoa loa kèn...


Tại Hà Nội, hoa loa kèn được trồng nhiều ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và vườn hoa Nhật Tân (Tây Hồ).


Hoa được bán trong chợ và trên nhiều tuyến đường trong thành phố, đặc biệt là đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế. Ta luôn dễ dàng để bắt gặp những cô bán hàng hoa rong ruổi trên đường với những bó hoa loa kèn trắng tinh khôi...

THU TRANG

29 tháng 3, 2017

Chiêm ngưỡng những bức ảnh đạt giải nhiếp ảnh thế giới

Chiêm ngưỡng những bức ảnh đạt giải nhiếp ảnh thế giới

(Dân trí) - Từ hơn 220 nghìn bức ảnh gửi đến tham dự giải thưởng nhiếp ảnh danh giá Sony Award 2017, trang du lịch của MailOnline đã chọn ra những bức ảnh đẹp nhất.

Hơn 220.000 người đã tham gia vào giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony Award 2017, điều này có nghĩa là, người chiến thắng sẽ là một tài năng thực sự.
Dưới đây là những bức ảnh đã chiến thắng trong vòng mở, bao gồm các hạng mục tự nhiên, thiên nhiên hoang dã và cả những bức ảnh đã đạt giải tại các quốc gia. Chuyên trang Du lịch của MailOnline đã chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để giới thiệu đến độc giả của báo. Những cái tên thắng chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 20 tháng Tư tới.
Một phụ nữ đang ngắm mặt trời mọc tại ruộng lúa bậc thang ở Mù Căng Chải, một huyện vùng tây bắc Việt Nam
Một lão ngư dân Trung Quốc trong trang phục truyền thống đang tung lưới đánh cá từ chiếc thuyền độc mộc. Bên cạnh ông là hai con còng cọc sẵn sàng bắt cá. Ảnh đạt giải Nhất của Ả-rập Xê-út
Bức ảnh vũ điệu cá voi của nhiếp ảnh gia John Tao đã đạt giải ba tại cuộc thi nhiếp ảnh của Trung Quốc
Nhiếp ảnh gia Homare Hamada đã nhanh tay bắt được hình ảnh vệ tinh được phóng ra từ tên lửa
Ảnh chụp một cái hồ về đêm ở Bulgari
Roy's cafe, một trạm xăng, một nhà nghỉ ở Amboy, California, trên tuyến đường số 66, Hoa Kỳ
Khu rừng ở vùng núi Balkan, chụp vào mùa thu năm 2016
Ảnh chụp một trận bóng chày dưới nước diễn ra ở Columbia
Hình ảnh mờ sương này đã giúp nhiếp ảnh gia Emmad Mohammed Ahmed Elhag đạt giải nhì trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia của Qatar
Giống ngựa vằn và con hươu cao cổ vượt qua cánh đồng ở Châu Phi trong một bức tranh hùng vĩ của Mohammad Alnaser từ Ảrập Xêút
Được gọi là đảo Mystic, bức ảnh này được chụp vào một ngày mùa đông lạnh sau khi tuyết rơi
Một buổi sáng mù sương tuyệt đẹp ở chân núi nằm ở quận Gangwon, Hàn Quốc
Hình ảnh này được chụp ở Bomba Quarry ở Kiama, New South Wales, Úc. Nhiếp ảnh gia Federico Rekowski cho biết: "Tôi luôn muốn chụp một bức ảnh phản chiếu chuyển động của nước và đưa người xem vào hình ảnh '
Chim cánh cụt Gentoo săn bắn trong vùng nước mát lạnh của Nam Cực.
Bức ảnh “Ánh sáng từ trên cao” - được chụp vào tháng 9 năm 2016 tại Santa Maddalena, Ý
Nhiếp ảnh gia Linda Cutche nói: "Tôi đã nghe nhiều về cái cây nổi tiếng này ở Wanaka Wanaka, New Zealand. Mặc dù rất nhiều người chụp nhưng tôi vẫn cố gắng có bức ảnh của riêng mình. Ảnh chụp vào một buổi sáng sớm trước khi mặt trời lên cao, khiến cây như tắm trong ánh sáng vàng '
Chú Sư tử leo cây này đã được chụp tại Vườn Quốc gia Nakuru Lake Kenya vào tháng 9 năm 2016
Đảo Awaji ở Nhật Bản thanh bình và huyền diệu
Hình ảnh này chụp ở Vườn quốc gia Chitwan ở Nepal vào tháng 8 năm 2016. "Con chim bay vút lên bầu trời trông như giống như một vũ công biểu diễn trên sân khấu", nhà nhiếp ảnh Shashanka Chitrakar cho biết
Nhiếp ảnh gia Moin Ahmed bắt được hình ảnh một người đàn ông đang mở mắt tò mò nhìn chằm chằm ra khỏi một chuyến tàu lửa tại ga Tongi ở Bangladesh
Một cảnh buổi sáng mùa đông dưới cây cầu mang tính biểu tượng ở Howrah, Ấn Độ
H. Nguyên
Theo Daily Mail

28 tháng 3, 2017

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây cổ thụ lớn nhất thế giới

Theo HaNoimoi

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây cổ thụ lớn nhất thế giới

(HNMO) - Hình ảnh những cây cổ thụ với tán lá rộng, hoa tươi rực rỡ cả một vùng trời là những tác phẩm nghệ thuật quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. 

Cây đỗ quyên 125 năm tuổi ở Canada cao 7,6 mét có tán rộng 9 mét là một trong những cây đại thụ đẹp nhất thế giới.


Cây Hoa tử đằng (cây đậu tía) 144 tuổi tại Nhật Bản.


Cụm cây bị xoắn lại, uốn cong do sức gió thổi mạnh và không ngừng nghỉ tại Slope Point, New Zealand.


Ai cũng sẽ bị thu hút bởi tán lá đỏ tía của cây gỗ thích Nhật Bản tại Oregon, Mỹ.


Hàng cây hoa anh đào hợp tán tại Bonn, Đức.


Cây Sequoia lớn thứ ba thế giới ở California, Mỹ, cao 73 mét , chu vi rộng rới 28 mét.


Cây huyết rồng, Dragonblood, ở Yemen. Cái tên của cây có phần rùng rợn bởi nhựa cây khi chảy ra có màu đỏ như máu.


Cây gỗ thích được trông theo một hàng tạo thành căn hầm hoa vô cùng lãng mạn.


Cây bạch đàn cầu vồng tại Hawaii, Mỹ. Vỏ cây có nhiều màu độc đáo là đặc điểm đặc biệt nhất của cây. Các mảng vỏ cây ngoài được thay hàng năm tại những thời điểm khác nhau, để lộ ra lớp vỏ bên trong có màu xanh lục sáng. Sau đó, lớp vỏ này sẽ đổi màu dần sang xanh dương, tím, cam, hạt dẻ.


Cây Baobap tại Madagasca được coi là biểu tượng của châu Phi.


Rặng cây được mệnh danh là hàng rào bóng tối ở miền Bắc Ireland.


Cây sồi thiên thần ở đảo John’s, South Caroline, Mỹ chiều cao là 20m. Đây là một trong những cây đại thủ lâu đời nhất thế giới với tuổi thọ được ước tính đã 1400 đến 1500 tuổi.

24 tháng 3, 2017

Đào muộn bung nở ở Hà Giang

THỜI TIẾT LẠ : NĂM NAY CÓ 2 TẾT CHĂNG ?
* Biết rằng năm nay âm lịch có nhuận hai tháng 6 ta.
* Theo Dân trí:


Ngẩn ngơ trước cảnh đào muộn bung nở ở Hà Giang

Thời điểm tháng 3, những gốc đào trên mảnh đất Hà Giang đua nhau nở rộ, rực rỡ một góc trời.

Trong khi hầu hết hoa đào ở mọi nơi đã tàn thì tại Hà Giang những ngày tháng 3, hoa đào mới thực sự vào mùa nở rộ.
Trong khi hầu hết hoa đào ở mọi nơi đã tàn thì tại Hà Giang những ngày tháng 3, hoa đào mới thực sự vào mùa nở rộ.
Mỗi ngôi nhà ở đây đều có ít nhất 2 - 3 cây đào. Đào nở bung khắp các triền núi, dọc theo những con đèo và thậm chí, cả một vùng rộng lớn chỉ trồng toàn hoa đào.
Mỗi ngôi nhà ở đây đều có ít nhất 2 - 3 cây đào. Đào nở bung khắp các triền núi, dọc theo những con đèo và thậm chí, cả một vùng rộng lớn chỉ trồng toàn hoa đào.
Đào được trồng nhiều ở cổng trường học, trước cửa nhà dân hay một số nơi đồng bào dân tộc thường tụ họp.
Đào được trồng nhiều ở cổng trường học, trước cửa nhà dân hay một số nơi đồng bào dân tộc thường tụ họp.
Những cành đào uốn cong, buông hoa rủ xuống trước cổng, trước hiên nhà cùng với trang phục sặc sỡ của đồng bào dân tộc tạo thành bức tranh mùa xuân đa màu sắc.
Những cành đào uốn cong, buông hoa rủ xuống trước cổng, trước hiên nhà cùng với trang phục sặc sỡ của đồng bào dân tộc tạo thành bức tranh mùa xuân đa màu sắc.
Cột cờ Lũng Cú bên sắc hoa đào.
Cột cờ Lũng Cú bên sắc hoa đào.
Một số hình ảnh đào bung bở ỏ Hà Giang
Một số hình ảnh đào bung bở ỏ Hà Giang
Theo VOV

* Tại Hà Nội tôi đi bộ thể dục ở hồ Thành Công (Q.Đống Đa) bên hồ cũng có hoa đào nở muộn-tháng 3 /2017: fiohantb