30 tháng 4, 2013

THỂ DỤC VEN HỒ



THỂ DỤC VEN HỒ

Hà Nội có nhiều hồ. Người dân HN sống ở phố phường nào cũng sẵn có hồ gần ,hàng ngày đi tập thể dục. Quanh phố cổ thì đi Hồ Gươm. Dọc theo đường Nghi Tàm, Âu Cơ,Lạc Long Quân thì hồ Tây rộng lớn. Phố Quán Thánh có hồ Trúc Bạch. Quận Hai Bà Trưng có hồ Bảy Mẫu và công viên Thống Nhất; … Nơi tôi ở gần 2 hồ: hồ Ngọc Khánh bên Khách sạn Daewoo và hồ Thành Công với công viên Ghandi bên Đài Truyền hình HN. Hồ Ngọc Khánh bé hơn và chật chội, cây cối ít nên tôi không hay đến. Đến hồ Thành Công, nếu hăng hái lên có thể qua cầu vượt đường Láng Hạ xuyên sang hồ Đống Đa, đến công viên QuangTrung có tượng đài Nguyễn Huệ.
Mùa đông tôi thường đi tập TD buổi chiều ( ít sương mù và bớt giá rét hơn ban sáng).
Mùa hè đi vào sáng sớm. Thường từ 5 h hoặc muộn chút là 5h 30; và quá 6h (muộn là 6h30) trở về. Người đi tập buổi sáng thường đông hơn và thể lực hơn,có thêm các nhóm múa, dưỡng sinh hay các khối TD nhịp điệu; buổi chiều nhiều người già và trẻ em hơn.
Mấy ngày cuối tháng 4; giao mùa có thể chọn đi sáng hay chiều tuỳ thời tiết. Đi buổi chiều khi trời mát; đi buổi sáng tránh cơn dông chiều v.v…
Mùa hè ,hoa bằng lăng, hoa phượng và cả dâu da xoan. Hoa ở hồ Thành công không đẹp bằng ở hồ Đống Đa .Năm 2011 tôi có các dịp quanh hồ Đống Đa chụp được một số ảnh hoa phượng rất đẹp. Sau đây là vài hình ảnh ghi lại ven hồ Thành Công, cuối tháng 4 năm nay,thời tiết sang hè.



 Hoa bằng lăng ở hồ Thành Công-bên đường Huỳnh Thúc Kháng; gần đối diện đài TH-HN


Dâu da xoan ven hồ Thành Công - Góc bên bể bơi cũ

Phượng bên hồ - Phía các nhà khu tập thể , vào chợ Thành Công


           Vào 5 h chiều, fantan (đài phun) phun nước. Tháp TH HN: góc trên bên trái.
     Chiều xuống, trở về nhà thôi ! 

29 tháng 4, 2013

MỘT MÌNH VÀ LÀNG



* Nhân dịp nghỉ dài ngày  30 / 4 và 1 / 5 năm nay (Từ 27 /4 đến 1 / 5)
* Dịp này năm ngoái chúng tôi đang ở Mũi Né rồi trở lại TP HCM ,sau 1 / 5 mới về HN.
Năm nay: ngày 26/4 , tin buồn Anh Hồng Chương, cựu GV trường TNVN mất & ngày 28/4 lễ viếng và đưa tang Anh ; chúng tôi ở lại HN không đi đâu cả.

MT MÌNH VÀ LÀNG
Có anh bạn nói với tôi: Biết vi tính, chơi blog,lướt web, vàoFB (Facebook), xài ảnh, dùng Words…tuỳ thích mình,vào Làng theo Hội làm gì có khi lại ràng buộc nhau? Thực tình có ai bắt đâu? Cho nên làm gì có điều ràng buộc ? Sau khi lai rai ít chén , trời mát dịu, Bạn mơ chốnThiên Thai chìm dần vào giấc ngủ ngon; tôi trở qua trở lại và bỗng nảy ra ý ghi vội vài dòng.

Một mình thì cũng được thôi
Đơn thương độc mã tung trời (*) có sao /   
(*) Vào mạng internet
Nhưng mà đơn chiếc thế nào
Đông,Tây, Nam,Bắc ra vào phân vân !
Vào Làng: Trí Tuệ, Nhân Văn,
Cùng với Hài Hước thêm phần chia vui .
Câu thơ, chuyện kể, nụ cười,
Đăng ảnh, điểm báo, mọi người sẻ chia.
Có Làng có Bạn sớm khuya;
Hơn điều lủi thủi dãi dề ai hay ?
Hà Nội ,Chiều 26 / 4 / 2013 – FIOHANTB.
                              (Ảnh này chỉ để minh hoạ).

             Cư dân Làng QL họp mặt tất niên âm lịch (Cuối năm Nhâm Ngọ- Đầu năm 2013)
                                                      RẠNG RỠ NỤ CƯỜI !


      * Cuối tháng 4 năm ngoái (2012): Vài hình ảnh chúng tôi tại TPHCM & Mũi Né- Phan Thiết:      
                     Gặp mặt Internat Moskva Bắc- Nam tại nhà cụ Nhật Lệ (20 / 4 /2012) - TPHCM                
                                                 Đến nhà cụ Hồng Phương  - TPHCM

                       fiohantb tại MũiNé - TP Phan Thiết  ( 28 / 4 / 2012) - trước khi ra biển
                              Bà xã (M.Hoà) tại Mũi Né, " đi dạo chơi hay đi bơi " ?

28 tháng 4, 2013

Chủ nhật và mấy ngày nghỉ: ĐI ĐỒ SƠN MANG ĐỒ NHÀ


* Theo DÂN TRÍ ; bài của NGUYỄN THANH MỪNG - nhà thơ ( PNO ).

Đi Đồ Sơn mang "đồ nhà"
Trong chuyến đi Đồ Sơn dự Hội nghị Lý luận phê bình văn học nghệ thuật gần đây, tôi cùng đi với vợ. Thấy vợ chồng thi sĩ đi với nhau, nhiều người tủm tỉm. Tôi biết nụ cười ý nhị này là những nốt nhạc dạo đầu cho giọng ngâm sầu bi mà bạn bè cánh nhà văn, nhà thơ hay đùa: “Đi Đồ Sơn mang đồ nhà/Suy đi tính lại đồ nhà vẫn hơn…”.
Tôi cảm thấy được “chia sẻ” khi trong đoàn có vợ chồng GS Phong Lê và vợ chồng nhà thơ Trúc Thông


Hình chỉ  có tính chất minh họa

Tối hôm đó thật vui. Nhà văn Dạ Ngân mời vài chị em gồm GS Đặng Anh Đào và bà xã tôi đi xích lô ngắm biển Đồ Sơn. Hai người một chiếc, hóa ra thiếu “nhân sự”, tôi được... ăn theo. Đã nhiều lần đến Đồ Sơn, nhưng đây là lần đầu tôi đi cùng vợ. Hai anh chàng đạp xích lô liến thoắng véo von đủ kiểu giới thiệu đặc sản ẩm thực Đồ Sơn và chở bốn chúng tôi đi vòng vèo những nơi “nhạy cảm”. Anh xích lô nói vui, rằng mùa hè mới có ve ca, nhưng Đồ Sơn bốn mùa lanh lảnh... cave! Hóa ra, đi với phụ nữ là đi với một thế lực siêu phàm, họ bảo vệ đàn ông không bị chào mời chèo kéo, không sa vào những cám dỗ nhăng nhít dọc đường gió bụi. Đến một góc biển gió mát, ngồi uống nước dừa, nghe vài giai thoại nghề nghiệp, thả trí tưởng với trời mây non nước, còn gì bằng. Nhà văn Dạ Ngân ý nhị gọi cho ba người phụ nữ ba trái dừa lạnh, còn hỏi tôi có uống bia không. Tôi cảm ơn và kêu luôn trái dừa thứ tư, vì “bia uống cả đời mà, giờ uống nước dừa cho mát”.
Thì ra, đi với phụ nữ về một góc độ nào đó cũng giống đi với... lãnh đạo. Lãnh đạo uống gì, mình uống nấy, các sếp rất hài lòng! Tôi được ba “lãnh đạo” khen. Điều này không dám công khai, giấu đến giờ: ba “lãnh đạo” không ai biết rằng, uống bia mà ngồi uống một mình, thà uống nước lã còn hơn!
Tôi nghĩ, nếu làm vợ là một sự thiệt thòi thì làm vợ nhà thơ thiệt thòi gấp nhiều lần. Tối hôm sau, tôi thoải mái uống bia với đồng nghiệp. Trên đường về, do dư âm của cuộc nhậu, tôi cứ vật vờ, ngủ gật. Giật mình thức giấc, thấy bà xã khuân lên đủ thứ quà bánh, đặc sản miền Bắc. Tôi mở miệng khen: “Em mua ngon quá, rẻ quá”. Bởi những gì em đã mua thì đương nhiên hai khái niệm “dở” và “mắc” phải trốn xa hàng ki lô mét!
Nói chuyện mắc rẻ, tôi chợt nhớ người bạn vong niên. Cuối năm, cơ quan tặng anh ít tiền để uống bia hoặc bỏ phong bì lì xì các nhà thơ trẻ cho vui. Đêm 30, lòng yêu hoa của thi sĩ bỗng nổi dậy không kìm nén được, anh ra chợ hoa mua chậu cúc năm chục nghìn, chở về nhà. Vợ anh đon đả khen đẹp quá, và hỏi giá, anh “chơi” luôn chắc nịch: hai chục! Anh khai sụt giá, ý muốn kiếm một lời khen rẻ của đức hiền thê. Nào ngờ, chị vào buồng lấy hai chục, đưa anh bảo anh chịu khó ra chở chậu nữa, để hai góc nhà cho đủ cặp! Chưa hết, chị hàng xóm nghe rôm rả hoa tết, cũng chạy sang gửi anh bốn chục, mua giúp em hai chậu. Nếu trên đời có nụ cười hình bình hành thì đó chính là nụ cười lão thi sĩ bạn tôi giây phút này.
Trở lại chuyện đi Đồ Sơn mang “đồ nhà”, tôi cảm thấy khá tự do. Thậm chí còn được... bảo vệ. Chuyện cân, đong, đo, đếm; cân nhắc mắc-rẻ, thế nào là tiết kiệm hãy nhường phụ nữ quyết định cho nhẹ lòng.
Theo Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng
PNO

27 tháng 4, 2013

THƯƠNG TIẾC ANH LÊ HỒNG CHƯƠNG ( CHIPBONG )



THƯƠNG TIẾC ANH LÊ HỒNG CHƯƠNG ( CHIPBONG)
* Anh cũng có tên khác là TRẦN VĂN CHƯƠNG (tên khai sinh); tin buồn và cáo phó ghi cả hai tên anh.
Anh Lê Hồng Chương đã ra đi !

                   Anh Chương - Blogger Chipbong ( Ảnh :Theo luson.quelam )

Anh mất hồi 22 h 50 ‘ ngày 26 / 4 / 2013 ( 17 / Ba / Quý Tỵ) tại BV Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.
Anh quê ở Hải Phòng, là cựu GV Trường Thiếu Nhi VN Lư Sơn-Quế Lâm (  1953 - 1958 ); cựu TSQ VN, và cuối năm 2012 Anh còn được Ban Liên lạc Cựu TSQ VN nhất trí cử Anh làmTrưởng Ban LL.
Thời gian công tác GD của anh nhiều nhất là tại cơ quan Bộ GD ,làm chuyên viên GD.
Tuy cũng là nhà giáo nhưng tôi m
ới biết và quen anh mấy năm gần đây do trước không cùng nơi công tác. Kém anh một tuổi, đương nhiên cụ Chipbong là anh rồi.
Vào blog các năm trước,  khi đang là yahoo!blog, điều trước hết làm tôi tò mò là cái nickname Chipbong của anh. Anh muốn nói lên lòng yêu thương các cháu “chip bông”.
Cũng những năm đó bắt gặp loạt bài của anh: Các nẻo đường miền Trung và hình ảnh (đăng tải trên blog) một người không còn trẻ bên chiếc xe máy ở một đoạn đường vùng quê vắng vẻ… tôi cứ hình dung ra anh như một dân phượt ! Hoá ra không phải. Người khác chở anh.
Sau này gặp anh hỏi ra là anh luôn khao khát đi nhiều nơi vùng miền đất nước đề viết cuốn sách địa lý của anh. Dẫu sao cụ già,nhà giáo nghỉ hưu trên 70 tuổi mà chịu đi như thế vì lòng say mê tìm hiểu đất nước , thật là nể phục. Không biết hôm nay anh thực sự đi xa, mong muốn đó của anh : viết sách địa lý, đã hoàn thành hay chưa? Nếu còn dang dở thì thật đáng tiếc cho anh và cho cả chúng ta.
Còn một điều nữa là anh có một số tư liệu thu ghi bằng chạy băng kiểu cũ ,ngày nay dùng đĩa; các máy video cũ bây giờ chẳng ai còn (vì tất cả đã chuyển sang đĩa) anh không sử dụng được tư liệu mình đã có từ lâu nay ! Tôi có biết và có cố tìm đâu đó may ra có chiếc máy chạy băng cũ nào còn dùng được, mà thất bại. Loại máy đó đã bị bỏ đi hết chẳng ai còn để lại ! Không hiểu rồi anh Chương có cách nào thu thập lại được tư liệu của anh không? Để dùng vào viết sách.
Anh đã ra đi .Còn gì dang dở ?
Tính anh cẩn thận nhất là khi có viết điều gì. Anh rất sẵn tư liệu xác thực điều muốn viết. Đặc biệt các ghi chép, hình ảnh , và tài liệu anh còn lưu giữ được về Trường TNVN LSQL, về TSQ. Mặc dầu vậy anh vẫn tự coi mình chưa xứng đáng, chưa đủ tầm; chẳng hạn anh hay tự gọi mình là “trình độ làng” , hay còn “kém cỏi” làm cho đôi khi khó dám nói lời tôn vinh anh.

Cuối năm ngoái, tháng 12 / 2012 trong buổi họp mặt cựu TSQ VN,anh đã có vẻ yếu mệt. Là thành viên Ban LL, anh phải tham gia điều hành buổi họp.Tôi thấy giọng nói của anh đã có phần hụt hơi. Khi tôi có hỏi thêm về anh, anh vẫn bảo cố gắng gìn giữ sức khoẻ và còn hẹn có dịp đến nhà tôi. Bởi tôi và nhà tôi thì đã có các lần đến nhà anh, còn anh thì chưa đến nhà chúng tôi. Kết thúc họp mặt ,Ban LL công bố anh nhận Trưởng Ban LL thay anh Vũ Mão.Tôi cứ nghĩ anh còn có thể lực cần thiết đủ để sống an lành và tiếp tục công việc mà anh còn đeo đuổi.
Dịp blog yahoo!VN đóng cửa mãi không thấy blog mới của Chipbong xuất hiện,tôi cứ tự hỏi hay anh quá bận nên thôi chơi? Thế rồi bất chợt trênblogspot có blog Bauong (Ba ương). Hoá ra là anh đã đổi tên mới. (Anh vẫn để blog ẩn cho đến nay). Tôi có lời “bình” chúc blog Bauong: Anh Chương, vẫn thân thương, kiên cường; mong thọ trường. Ai ngờ , anh đã đi xa về nơi cực lạc Tây phương !
Vĩnh biệt Anh, xin thắp nén nhang cầu mong Hương hồn Anh an lành thanh thản ở cõi vĩnh hằng.
Xin được sẻ chia nỗi đau mất mát với Chị và Gia đình,các con cháu và người thân của Anh,Chị.


                                  Anh Lê Hồng Chương - Blogger Bauong

Thầy Chương dự họp mặt đầu năm 2013 với K3 QL: Người ngồi hàng đầu bên phải. Ảnh: Blog Bauong.