4 tháng 4, 2013

Độc đáo ngôi nhà bằng đất đỏ ở Đà Lạt

* Theo trên mạng
 Bài & ảnh : GIA BÌNH


Độc đáo ngôi nhà… bằng đất đỏ bazan


(iHay) Từ nguyên liệu chính là đất đỏ bazan đặc trưng của phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng), anh Trịnh Bá Dũng (41 tuổi, TP.HCM) đã mày mò xây dựng nên một ngôi nhà độc đáo
Ngôi nhà đặc biệt này có diện tích khoảng 90 m2, tọa lạc trong khuôn viên rộng 500 m2 ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Trên mái của ngôi nhà được đắp nổi hình bản đồ Việt Nam với kích cỡ 2,75 m x 11 m và có đầy đủ hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
 
Toàn cảnh ngôi nhà bằng đất đỏ với tấm bản đồ Việt Nam trên mái
Ngay cả nội thất bên trong như bàn, ghế, giường, bồn tắm, bồn rửa tay, lò sưởi, tranh ảnh trên tường… cũng được tạo ra từ nguyên liệu đất đỏ bazan cùng với bột đá và phụ gia (không cần qua công đoạn nung). Tất cả đều được sử dụng bình thường.


Cảnh trang trí trên một bức tường phía ngoài
Ngoài khu vườn nhà, trên những khối đất đỏ này, anh Dũng cũng tạo  ra những tác phẩm điêu khắc sinh động và hấp dẫn như dải ta luy, hình ảnh những loài thú, cây cối….


Cảnh trang trí bằng đất và nước quanh giường ngủ
Theo chủ nhân ngôi nhà, năm 2007, công ty của anh lên khu du lịch hồ Tuyền Lâm để làm du lịch. Anh nghĩ phải tạo cho được sản phẩm gì thật đặc sắc và mang đậm tính địa phương.
Ban đầu không có đường, không có điện, anh liên tục bị “dính” phải sình lầy của đất đỏ bazan này và vô tình đã tạo cho anh suy nghĩ cho ra đời sản phẩm bằng chính đất đỏ bazan.
Sau 4 năm mày mò, nghiên cứu và liên tục bị hư lên hỏng xuống, nhiều cổ đông đã chán nản với “hành trình đất” của anh nên bỏ cuộc, nhưng anh vẫn kiên trì và cuối cùng đã thành công.
Cũng theo anh Dũng, để ngôi nhà cũng như những đồ dùng khác được đẹp, anh đã dùng một loại sơn đặc được chế tạo từ đất đỏ có pha trộn với hóa chất.
Vì vậy, “công nghệ đất” của anh không chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp, bền mà còn có thể làm đường với khả năng chịu lực cả chục tấn. Trong khi đó, công nghệ sơn thì chịu được mưa, nắng và dự kiến khoảng vài ba chục năm không bị phai.
 
Nhà tắm hình chai rượu vang
“Tổ quốc là điều thiêng liêng phải đặt ở vị trí cao nhất, nghĩ vậy nên mình đã điêu khắc tấm bản đồ trên mái của ngôi nhà. Ngôi nhà cũng được xác lập kỷ lục: Ngôi nhà bằng đất đỏ bazan có mái đắp hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất”, anh Dũng cho biết.

Bộ bàn ghế bằng đất

Bồn rửa tay

Đường đi bằng đất

Dải ta luy bằng đất dài 63 m, cao 5,5 m
 
Ếch đi mô tô bằng đất được trang trí trong khu vườn

Một cây tự nhiên được anh Dũng dùng “công nghệ đất” tạo nên một bộ rễ cổ thụ
Tin, ảnhGia Bình



* Bài hát HÀ NHẬT QUÂN TÁI LAI (Ngày nào anh trở lại) - nhạc HOA, phổ biến thời tiền chiến và ở miền Nam trước giải phóng; còn gọi là bản "Tăng gô Si noa" ( Tango Chinois ), với tiếng Nhật là Shina Noyoru ( Si-na-no-y-o-ru). Có video lời Việt : Sầu tương tư.

11 nhận xét:

  1. Anh D ũng đúng là một kiến trúc sư tài giỏi ,thông minh mà còn có lòng yêu đất nước và thành phố hoa Đà Lạt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Minh Gương Nguyễn. Xin xem thêm trả lời chung ở dưới.

      Xóa
  2. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật đang nhớ,em đã vào Đà Lạt từ năm 2000 nên chưa được biết đến kiệt tác này,cám ơn anh đã cho mọi người chiêm ngưỡng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lưu Hồng Đoan. Xin xem thêm trả lời chung ở dưới.

      Xóa
  3. Đúng là tác phẩm kiến trúc dân gian, tuy đơn sơ nhưng độc đáo, lại đậm nét chính trị( chủ quyền biển đảo và Hoàng sa, Trường Sa... KHÔNG XA).
    Có dịp vào Đà lạt tôi sẽ ghé thăm. Cảm ơn Cụ đã giới thiệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn
      Hải Tran Trung. Xin xem thêm trả lời chung ở dưới.

      Xóa
  4. Đây chắc là một điểm du lịch thú vị. Khi nào vào em phải đi xem thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn vu song thu.
      Xin xem thêm trả lời chung ở dưới.

      Xóa
  5. Ngôi nhà độc đáo, đẹp, nhưng không biết sống ở đó có thoải mái và thuận tiện như những ngôi nhà khác không cụ nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Le Tien Hoan. Ngôi nhà này mới có gần đây, tôi chưa có dịp đến tận nơi nên cũng không biết nếu sống ở đó có thuận tiện thoải mài hay không; nhưng chắc là ở vùng đồi Đà Lạt thì dễ chịu. Mời cụ làm một chuyến đi Đà Lạt và đến chỗ chị Việt Nga luôn thì vui quá.

      Xóa
  6. MỜI CÁC CỤ CHÚNG TA CÙNG LÀM MỘT CHUYỀN ĐI ĐÀ LẠT THAM QUAN NGÔI NHÀ ĐỘC ĐÁO BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN ĐỒNG THỜI ĐẾN NHÀ NGHỈ CRAYZY HOUSE (NGÔI NHÀ KỲ DỊ) CỦA KTS VIỆT NGA ,CON GÁI CỐ CT TRƯỜNG CHINH,CỰU HS INTERNAT MOSKVA,NÀO .
    CÓ AI SẴN SÀNG ? XIN CẢM ƠN.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]