30 tháng 11, 2015

NGÀY CUỐI THÁNG 11- CHÀO THÁNG 12

* Trời Hà Nội rét nhẹ, trung bình 20 oC.

Ngày 30 /11 / 2015 các bạn K5 LSQL có việc viếng & đưa tiễn người bạn cùng lớp đã ra đi vĩnh viễn: Cựu HS K5, TS Trần Gia Lịch về nơi an nghỉ cuối cùng . Cầu mong mọi sự an lành và bạn K5-TS Trần Gia Lịch thanh thản siêu thoát về nơi vĩnh hằng.

Ngày Chủ Nhật 29-11-2015, chúng tôi vui mừng được đón Người Thầy cũ của Trường Thiếu Nhi VN LSQL; Thầy Hàn Liên Hải đến nhà hàn huyên cùng chúng tôi. (Hôm họp mặt tại Quán Gió, thầy hẹn đến tôi trước). Với tôi, Thầy Hải tự xem là bạn đồng nghiệp cùng thời, cùng là GV Toán cấp 3 (nay là THPT) và công tác Giáo dục suốt thời kỳ qua KC chống Mỹ đến hòa bình thống nhất đất nước, trải qua thời bao cấp và đến lúc hưu trí. Chỉ có khác nhau các nơi công tác và tất nhiên cũng có các nhiệm vụ cùng với nâng cao nghiệp vụ khác nhau. Thầy Hải công tác nhiều nhất ở Hà Nội; nhận một số công việc và yêu cầu đáp ứng ThĐô chc chắn đòi hỏi cao hơn tôi ở Khu 4 cũ.
Thầy Hải đang chữa trị bệnh từ đầu năm nay, căn bệnh khá nghiêm trọng; nhưng may mắn đã có kết quả khả quan để điều trị tốt nhất có thể, mong rằng sẽ được tốt lành. Với tuổi >80 và còn theo phác đồ chữa bệnh, thầy Hải vẫn thực hiện tập luyện TDTT đi bộ. Tôi thực sự ngạc nhiên là tuy hai con phố chúng tôi- nơi nhà Thầy đến chỗ tôi- nối với nhau bằng con đường Nguyễn Chí Thanh với độ dài quãng đường tổng cộng chừng gần 2 km; thầy Hải đã đi bộ theo phong cách TDTT. Khi ra về, tôi định gọi ta-xi nhưng thầy Hàn Liên Hải gạt đi, bảo rằng cứ để đi bộ thong thả.
Thời gian không nhiều, đề tài giữ gìn chăm sóc 
sức khỏe, điều trị & hỗ trợ điều trị bệnh còn đáng kể, nhưng phải lượng sức đành xin dành một dịp khác chúng tôi đến gia đình thầy ở phố Nguyễn Công Hoan, thăm sức khỏe và tiếp tục câu chuyện.
Xin ghi lại một hình ảnh buổi gặp gỡ, buổi sáng ngày áp chót tháng 11 năm nay, chúc Người Thầy- cựu GVLSQL- Người bạn GV cao tuổi thành công & thắng lợi chữa trị bệnh, trở lại sức khỏe an lành.


28 tháng 11, 2015

Ngắm tuyết rơi trên Vạn Lý Trường Thành

Ngắm tuyết rơi trên Vạn Lý Trường Thành

Theo HàNội mới online.
(HNMO) - Dù bị tuyết phủ kín, Vạn Lý Trường Thành - một trong những địa điểm thu hút khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trên thế giới - vẫn không đánh mất đi vẻ hùng vĩ vốn có.


Vào lúc trời chạng vạng tối, tuyết đã phủ trắng một đoạn của Vạn Lý Trường Thành, gần thủ đô Bắc Kinh.


Một nữ du khách nở nụ cười rạng rỡ sau khi vượt qua đoạn đường trơn trượt do bị tuyết bao phủ.


Đối với nhiều người, đợt tuyết rơi lần này thực sự là một thử thách bởi nó khiến những nỗ lực chinh phục Vạn Lý Trường Thành của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.


Các du khách phải rất cẩn thận để leo lên từng bậc thang trơn trượt phủ đầy tuyết.


Cảnh tượng vốn chỉ có trong các câu chuyện cổ tích.


Khách du lịch cẩn thận giữ ấm bằng những bộ quần áo dày và mũ lông trùm kín đầu.


Bình minh cũng trở nên ảm đạm trong khung cảnh có phần lạnh lẽo.


Vạn Lý Trường Thành mờ ảo dưới ánh trăng.


Khung cảnh phủ đầy tuyết trắng lại càng trở nên hùng vĩ và khiến nhiều người chùn bước.

 * CHÙM ẢNH VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH tôi chụp năm 2009, chuyến đi TQ qua Bắc Kinh, Thượng Hải ...  Hôm đó ban đêm cũng rét O oC nhưng ban ngày có nắng ấm, 3 oC. Về Bắc Kinh- Di HòaViên, hồ nước đóng băng. Cảnh chụp trong nắng, chỉ có gió rét buốt.


 BẤT ĐÁO TRƯỜNG THÀNH PHI HẢO HÁN !
QUA MỘT TÒA THÁP CANH- CỨ MỖI CHẶNG LẠI CÓ MỘT TÒA


TÔI ĐANG ĐỨNG ĐÂY- VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
 
KHỐI ĐÁ Ở CỬA QUAN CƯ DUNG, DẪN LÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH


27 tháng 11, 2015

CHÙM ẢNH HÀ NỘI MÙA ĐÔNG

XIN ẢNH TỪ TRÊN MẠNG ĐEM VỀ VỚI MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
 Đêm đông Hà Nội- Phố Đinh Tiên Hoàng
 Đêm đông HN- Hàng Khay
 Đêm đông HN - Phố Lê Thái Tổ
 Đêm đông HN- Phố Phan Đình Phùng


 Đêm đông HN- Hồ Gươm
 Qua cầu trong mưa rét




KHI MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG MAI 
* * *
* Theo Hà Nội mới online, sáng 26/11/2015 buổi sáng sớm rét 16oC-17oC:
 Người dân đi làm trong giá rét sớm mai ở Hà Nội, 26 /11 /2015
 Học sinh THPT Việt Đức HN trong ngày rét đầu mùa đông, 26 / 11 / 2015
26/ 11 / 2015 các cháu HS Trường QT Việt-Mỹ tham quan Hồ Gươm- Trời rét < 20oC

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA
Nhạc : Trương Quý Hải-    Ca sĩ : Cẩm Vân




26 tháng 11, 2015

CHÙM ẢNH BẠN BÈ LSQL " TRÊN TỪNG CÂY SỐ "

CHÙM ẢNH BẠN BÈ LSQL " TRÊN TỪNG CÂY SỐ "

Có nhiều sinh hoạt, nhiều kỷ niệm. Chỉ là "chấm phá" nhắc lại một vài thời điểm, nhất là cùng tham gia một sự kiện hoặc đồng hành một chuyến đi, hay có dịp cùng gặp gỡ tay bắt mặt mừng. Chúc nhau sức khỏe để còn tiếp tục chặng đường nối theo. Mang dấu ấn đậm "Chất Quế Lâm ".
1/ CHUYẾN ĐI CAO- BẮC- LẠNG năm 2014- tháng 2
* Nhân có thông báo từ Bang Trưởng: TSQ TCCT sắp tổ chức chuyến đi biên giới, có đến Thác Bản Giốc ...


Hai cụ Xuân Hoài , Khoa Phi trên xe
Cụ X.Hoài dẫn chương trình; cụ K.Phi đặc trách thông tin về Đoàn
 
" Chính ủy " 3B đang ghi hình nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyên với TN. 
Địa danh : Nà Tu- Bắc Kạn.
FIOHANTB bên đền thờ NÙNG TRÍ CAO (Đền Kỳ Sầm-Cao Bằng)
Tại nơi chiến thắng quân Pháp ở Đông Khê 
Đèo Lũng Phầy (Đèo Lửa)- Lạng Sơn
Nữ K3- nhà thơ vu song thu đâu có kém các cụ nam
Hai cụ Nghệ- Tĩnh: Bá Phiến & Xuân Hoài (Cửa khẩu Tân Thanh)
Bức ảnh nơi cửa khẩu biên giới Việt - Trung
Núi sông Khánh Khê- Nơi đã đỏ máu quân ta năm 1979
Thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ 
Các dòng chữ trên bia: " TẠI MẢNH ĐẤT NÀY, CUỐI THÁNG 02, ĐẦU THÁNG 3 NĂM 1979, SƯ ĐOÀN 337 CÙNG QUÂN VÀ DÂN TỈNH LẠNG SƠN ĐÃ CHẶN ĐỨNG VÀ ĐÁNH BẠI QUÂN XÂM LƯỢC, LẬP CHIẾN CÔNG VẺ VANG TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA "
Ngầm Khánh Khê- Nơi có chiến sự ác liệt và đẫm máu
 FIOHANTB đầu cầu Khánh Khê (cũ), thực chất là ngầm
Ngã ba bên cầu Khánh Khê- Lạng Sơn
Ải Chi Lăng lịch sử
Cụ 3B- " Chính ủy " đang trầm ngâm điều gì về xa xưa chăng? Hay đang gọi tới ai ?
Mênh mang Chi Lăng
* * *
2/ Các gặp gỡ và sinh hoạt khác:
 Cụ Calathau ra Hà Nội- Gặp gỡ tại Quán Chiếu Hoa (Cụ M.Gương chiêu đãi)

 Cụ cựu lớp trưởng K5 Công Kỳ thân đến nhà Fio & M.Hòa
Cụng li với hai cụ Ngô Hiệu & Nguyễn Khinh (Nhà hàng- Phố Trần Hưng Đạo, gần nhà cụ Nữ Hiếu)
Minh Hòa giơ tay ra hiệu cho cụ Nguyệt Ánh bấm máy.
Chúc sức khỏe cụ Nghinh- Phu quân cụ M.Gương
 Chuyện trò với cụ Ngô Hiệu (Nhà hàng Chiếu hoa)
 Chuyến đi biên giới Cao-Bắc-Lạng (Ảnh: Cụ Biin)
Họp mặt các bloggers (Phố Nguyễn Khánh Toàn)
Tại nhà Bang trưởng Lệ Thủy- Chúc mừng sinh nhật.
* * * * *
3/ Tặng thêm khung hoa cho các cụ:
 Đến nhà cụ Kivi (Huy Châu): Hai cụ Trịnh và một cụ Trần


Và cụ KyGai đã trả lời: Hai anh em

 Ông & cháu cụ Nói Liều Ha Ha
 Cụ 3B (Bóng Bàn Biển)
 Cụ Huy Châu trên du thuyền (Một ngày trên sông Hồng)- Trích từ ảnh LSQL.
* CÁC CỤ NỮ:

Blogger LSQL & Internat có nhiều bài hài hước thú vị
Cu T.M. với nhiều bài viết hấp dẫn, gần đây nhiều bài thuốc nam phong phú
Blogger giỏi ứng dụng vi tính có các video-clip quý cho Làng
4/ Ảnh XƯA và NAY:
Gặp nhau tại Quán Chiếu Hoa (Fio dự lần đầu) - Năm 1910- (1000 năm Thăng Long HN)

Hân hạnh được Trưởng Làng đón tiếp tại TP HCM (2015)


Họp mặt thường niên K5- Quán Gió-CôngViên Thống Nhất- HN 11-2015
* * *
Ghi nhớ NĂM 2015:  


* Và tiếp theo sẽ có chùm ảnh Bạn bè Internat Moskva.