31 tháng 10, 2013

CHÀO THÁNG 11

TÔI ĐÃ TRỞ VỀ (II)

OSAKA - NHẬT BẢN


THÀNH PHỐ OSAKA NƯỚC NHẬT
Máy bay hạ cánh sân bay KanSai nên những bước chân đầu tiên trên đất Nhật là ở OSAKA.
Osaka (Nhật: 大阪府 Ōsaka-fu, Đại Phản phủ) là một đơn vị hành chính cấp 1 của Nhật Bản, nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshū. Trung tâm hành chính là thành phố Osaka. Phủ Osaka có dân số đông thứ 2 chỉ sau Tokyo.
Ōsaka vốn dĩ đã là trung tâm thương mại của Nhật Bản, và bây giờ nó vẫn là trung tâm công nghiệp  hải cảng chính, trái tim của vùng đô thị Kansai với dân số lên đên 18,644 triệu người.
Osaka là vùng đất có nhiều giao lưu với Hàn quốc, Trung quốc; và về lịch sử xưa kia cũng có nhiều giao lưu kinh tế, văn hoá với nhà Đường TQ.


*1- CHÙA  TODAIJI  ( ĐÔNG ĐẠI TỰ)
Tōdai-ji (東大寺, Tōdai-ji, phiên âm Hán Việt: Đông Đại Tự) là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở thành phố Nara (cố đô), Nhật Bản. Điện chính của chùa (大仏殿 Daibutsuden; Đại phật điện), được biết đến như là quần thể kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới và là nơi có tượng đồng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Ngôi chùa này cũng là một trong những trung tâm dạy Đạo Phật phái Hoa Nghiêm tông ở Nhật Bản.
Ngôi chùa gỗ rộng 50 m, dài 57 m, cao 48m, bắc-nam 50,48m. 
Trong chùa có pho tượng Đại Phật lớn nhất thế giới cao 14,98m, mặt dài 5,33 m, mắt 1,02m, mũi cao 0,5 m, tai dài 2,54m; nặng 550 tấn.
Tôi khó chụp được toàn hình vì tượng quá lớn mà trong chùa không để đèn. Đành nhờ thêm một số hình có được trên mạng.
(Ảnh trên mạng)
Tượng Komoku-Ten, vị Hộ pháp trấn phía Nam, nằm bên trong Đại Phật điện. Pho tượng cầm trong tay một chiếc bút lông và một cuộn giấy, thể hiện tượng trưng của một bản sao kinh Phật
 (Ảnh trên mạng)
Kích thước của tượng Đại Phật             Mặt dài : 5,33 m
                               Tổng chiều dài thân : 30 mét                               Tai dài:   2,54 m
                               Chiều cao tượng ngồi : 15 mét                            Mũi cao: 0,5 m
                               Chiều cao tính cả phần bệ tượng : 17 mét         Mắt :       1,02 m
                               Toàn thân pho tượng: 550 tấn, tốn 400 kg vàng để dát.


Kiến trúc gỗ cao, lớn đến kinh ngạc ! (ảnh trên mạng)\

***CÁC ẢNH CỦA FIOHANTB Có đặt ngày giờ, theo múi giờ VN.
Xin chú ý: Giờ trong ảnh để theo giờ VN
khi đó tại Nhật phải +2 để thành giờ địa phương


( 09:32 Nhật)

(09:41 Nhật) 
Fiohantb chỉ chụp được đại tượng phía có ánh sáng trời bên ngoài ánh vào.

Thời tiết : Trời có mưa nhỏ, mọi người đều phải che dù
Ở Nhật thường hay có mưa, có khi bất chợt. Người Nhật luôn luôn có dù đem theo.
*****
*** Chui cột tại chùa: Nếu chui qua được lỗ vuông ở chân cột thì sẽ được vui vẻ khoẻ mạnh:


Các ảnh của FIOHANTB:




Và trên mạng:



*** Sờ tượng cầu sức khoẻ - Tượng gỗ; sờ vào tượng, xong xoa vào thân mình theo vị trí thân thể nơi sờ tượng thì được chăm sóc sức khoẻ tại nơi đó.
(09:52 giờ Nhật)
FIOHANTB đang cầu khoẻ đôi chân đi bộ.

( C Ò N  T I Ế P)

30 tháng 10, 2013

TÔI ĐÃ TRỞ VỀ



TÔI ĐÃ TRỞ VỀ  (I)
Xin chào.
Chào mọi người. Tôi đã trở về vui vẻ, an toàn, mạnh khoẻ. Không đứt đuôi, rụng cánh; không rơi bánh, gãy càng, cũng không trễ giờ hoãn chuyến. Hôm xuất phát vì máy bay cất cánh lúc nửa đêm nên không tài nào ghi hình chụp ảnh tại Nội Bài và vùng trời Hà Nội buổi lên đường. Nơi đến hôm đó là sân bay KANSAI ở OSAKA. Còn hôm về tại sân bay NARITA thủ đô TOKYO nước Nhật, trời đẹp, thì giờ thư thả nên có ghi vài hình ảnh buổi chờ lên máy bay trước khi rời đất nước Mặt Trời mọc. Trên máy bay lần này chỗ ngồi của tôi thuộc hàng ghế giữa nên tuy số giờ bay hơn 5 tiếng nhưng tôi không chớp được một kiểu nào.
Đọc truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, có người đố:
“ Truyện Kiều anh/chị đọc đã lâu,
Đố anh/chị đọc được hai câu hết Kiều”

Người nhanh trí nhận ra ngay lời đáp:
“ Trăm năm trong cõi người ta
Mua vui cũng được một và trống canh”

Gồm câu đầu tiên và câu cuối cùng, hết Kiều!
Vậy thì tôi đã trình Làng buổi cất cánh khi đi và lúc ra sân bay trở về , hết kể !
Nói vậy thôi, đoạn ngắn trên mới chỉ là mở đầu các chuyện tôi có được trong chuyến đi đến đất nước luôn có động đất và cả sóng thần khủng khiếp, nhưng cũng là đất nước văn minh hiện đại nhất châu Á, và có kỷ luật nghiêm cùng với sự sạch sẽ khắp cả nước, bậc nhất thế giới.
Các chuyện tôi cảm nhận được cùng với các hình ảnh tôi chớp được, chủ yếu sẽ trình Làng vào tháng tới, tháng 11 / 2013.
Cảm ơn tất cả các cụ, các bạn đã quan tâm tới chuyến đi của tôi, đã chúc thành công tốt đẹp. 
Xin nói thêm vì lý do sức khoẻ không đủ thể lực để tham gia nên “bà xã” đành ở nhà, chỉ một mình bô lão fiohantb (sắp đến tuổi 80) dấn thân lên đường nhập vào một đoàn lữ hành đi đến đảo quốc Nhật Bản vào dịp mùa thu lá đỏ thời tiết chưa lạnh giá.


Hôm đến, lần đầu tiên đặt chân lên đất nước Nhật, vào sảnh hải quan để làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Kansai ở Osaka.
Chú ý : Múi giờ ở đó sớm hơn ở VN là 2 giờ, nhưng tôi không đặt lại giờ trên máy ảnh, vậy ở ảnh trên là lúc 05:22 + 2 = 07:22 giờ tại Nhật.


HÔM VỀ:
Tại sân bay NARITA- TOKYO: trước khi lên máy bay:


Máy bay đã sẵn sàng đón khách lên



Xin chú ý: Các giờ trong ảnh là theo múi giờ VN. Phải +2 thì mới ra giờ địa phương Nhật Bản.
Chẳng hạn ở ảnh cuối là lúc 06:51 + 2 = 08:51 giờ tại Nhật, hôm đó giờ vào cửa lên máy bay là 09:20 h Nhật.

THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRÊN MẠNG:
SÂN BAY QUỐC TẾ KANSAI :




STDLO - Lấp biển chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng ngày nay người Nhật Bản lấp biển tạo đảo là câu chuyện có thật. Sân bay quốc tế KanSai chính là xây dựng trên hòn đảo nhân tạo với tổng diện tích 511 hecta. Nó nằm trên vịnh Osaka cách đất liền 5km hình chữ nhật, nhìn từ trên xuống giống như một hàng không mẫu hạm.
Thành phố Ōsaka (Nhật: 大阪市 Ōsaka-shi, Đại Phản Thị) là thành phố trung tâm hành chính của phủ Ōsaka và là thành phố lớn thứ ba ởNhật Bản với dân số 2,7 triệu người. Thành phố Ōsaka nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu, ngay cửa sông Yodo trên vịnh Ōsaka.
Ōsaka vốn dĩ đã là trung tâm thương mại của Nhật Bản, và bây giờ nó vẫn là trung tâm công nghiệp  hải cảng chính, trái tim của vùng đô thị Kansai với dân số lên đến 18,644 triệu người.
***
SÂN BAY NARITA - TOKYO :


*-*-*-*-*
VÀI ẢNH BỔ SUNG CỦA FIOHANTB
KHI ĐI QUA CẦU TỪ SÂN BAY KANSAI VÀO ĐẤT LIỀN

Thời tiết còn sớm và có mây mù trên biển nên ảnh chưa thể sáng đẹp 



Chụp khi ngồi trong xe đang chạy nhanh
Đã vào đất liền gần một giờ xe chạy đi về khu chùa Todaiji


22 tháng 10, 2013

TẠM VẮNG

LI THƯA TM VNG


Thưa cùng các cụ
Các bạn gần xa
Trong Làng, ngoài xã
Tôi tạm vắng nhà.
Khoảng chừng tuần lễ
Rồi lại hồi gia.
Mọi điều suôn sẻ
Bài, ảnh đăng ra

Hay thì tán thưởng
Chưa hay bỏ qua,
Cầu được như ý
Mong vui mọi nhà.

Vẻ thanh bình, nên thơ của Bern (Thụy Sĩ) khi vào thu

Phố cổ Bern ngày mới vào thu

Thủ đô Thụy Sĩ yên bình, hiền hòa như một bức tranh thủy mặc khi những công trình kiến trúc cổ hay đường phố dần chuyển sang sắc thu vàng.
Ảnh : NGUYÊN MINH
Thành phố Bern yên bình của đất nước Thụy Sĩ là điểm đến yêu thích của những ai đam mê các công trình kiến trúc cổ đặc trưng phong cách châu Âu. (1)
Thành phố thành lập năm 1191 còn nổi tiếng với phong cảnh mùa thu đẹp như một bức tranh. (2)
Giữa tháng 10, từng cây lá bắt đầu thay áo mới, chuyển dần từ sắc xanh sang màu vàng nên thơ. (3)
      Ai cũng muốn đi dạo ở những con đường vàng như thế này. (4)

Một góc trong công viên tĩnh lặng buổi sáng chủ nhật. (5)
Ô cửa sổ hoa leo khiến những tâm hồn lãng mạn dễ bị xiêu lòng. (6)

Em bé nghịch lá trong công viên.(7)
Nụ cười tươi như tia nắng đầu thu của em bé bản địa có biệt danh là "Sandwich".(8)
Nằm trên một bán đảo có địa hình đồi núi, Bern được dòng sông Aera uốn lượn bao quanh. (9)
Khung cảnh hùng vĩ của thủ đô Thụy Sĩ. (10)







Rừng cây trong khoảnh khắc chuyển giao giữa hè sang thu. (11)

Đồng cỏ thanh bình với những chú bò sữa lười biếng, thảnh thơi đi dạo. (12)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIẾP THEO :