30 tháng 7, 2018

Tôi đang tìm hiểu và có thể thực hành tập Pháp Luân Công.

Tôi đang tìm hiểu và có thể thực hành tập Pháp Luân Công.
Trước đây tôi không để ý. Gần đây có một số bạn đáng quý gợi ý, và cả trên Internet & FB nói đến ... (Chị Việt Nga, chị Dục Tú, nghệ sĩ Lê Vy ... ). Pháp Luân Công không là 1 giáo phái, không là một môn " vũ, võ "... mà bước đầu tôi hiểu chỉ là kết hợp giữa Gìn giữ Tâm tính và Trau dồi thể lực nhưng không đòi hỏi nhiều công lực, hơn nữa không cần đến phòng tập, lớp dạy v.v...mình có thể tự thực hiện theo trên "mạng internet", hướng tới CHÂN-THIỆN-NHẪN và sức khỏe ổn định thanh thản. Hãy cố gắng và đi tới có kết quả mong là khả quan. Dẫu thế nào thì đó là một điều có ích dẫn tới thành công hay không thì còn chờ về sau mới biết được.
Tất nhiên nói về bất kỳ 1 sự "tu luyện" (tập tành) nào đó thi thường luôn có các ý kiến thuận - và trái chiều khác nhau cả về "lịch sử" và diễn biến của " môn phái" ,ở đây chỉ nhìn về khía cạnh có ích và thích hợp mà chọn vậy.






28 tháng 7, 2018

TÔI ĐÃ ĐI NGA XEM WORLD CUP

Thực ra không định trước có cuộc đi này.
Ấy là con trai tôi đã học tập và làm ăn ở Đất nước Nga đến nay trên 30 năm, có gia đình tại Matxcơva. Chúng tôi cũng đã có dịp sang Nga, Matxcơva và Saint Petersburg. Lần này anh trai bảo em gái út: nhân dịp hè và ở Nga đang có Fifa World Cup Russia 2018, hai mẹ con qua thăm anh, thăm Bác cho biết Nước Nga. Và con gái Út tổ chức cả có Bố (ba Bố - Con , Ông - Cháu) lên đường vừa có dịp tham dự World Cup, vừa được thăm thú nước Nga mà VN luôn yêu mến. Cất cánh bay.
Hạ cánh sân bay Moscow Domodedovo. Nhập cảnh (theo diện đi xem World Cup); rồi chính thức làm thủ tục nhận FAN ID (cư trú và được vào sân bóng xem trận bóng) ... Lịch trình ở Nga tôi đã có các phần viết trên FB ... Phần mình tôi đã có vào sân xem trực tiếp trận đấu (không phải là qua TV) gồm 3 trận: Tứ kết Pháp- Urugoay, sân Niznij Novgorod; bán kết Anh- Croatia , sân Luzhniky Moscow; và tranh hạng 3 giữa Bỉ- Anh, sân Saint Petersburg.
Và tôi cũng đã đến 3 TP lớn của nước Nga: Matxcơva, S.Petersburg, N.Novgorod; đi qua TP Vladimir; thăm một làng mới Nga; vào 3 sân bóng lớn; dạo chơi bên sông Volga, sông Neva; thăm lại các cung điện ở S.Petersburg. Một đất nước rộng lớn và vĩ đại, nhiều công trình quá tuyệt vời. World Cup đã thành công chưa từng có. Kỷ niệm không thể quên. Một tháng 7 - 2018 (chỉ hơn 2 tuần của tháng) để lại dấu ấn không phai đối với tôi. Chỉ xin ghi lại ít dòng ngắn gọn nói trên và đăng lại một ít hình ảnh (đã có trên FB) như một ghi nhớ trên trang blog.