21 tháng 2, 2018

CHUYỆN TRÒ NGÀY TẾT VỚI BLOG

Những tưởng Blog Tết này khởi sắc
Nhưng xem ra thất vọng quá thôi !
Bà con sang hết PHÂY rồi
Đình làng blog nay thời vắng hoe.

Bên phây búc thật là nhộn nhịp
Đầy hoa tươi quả đẹp thiệp hồng
Bao nhiêu lời chúc mặn nồng
Còn bên blog như trong sương mù!

Cũng cố gắng tìm ra vài chỗ
Xem nhà còn rạng đỏ ngày xuân
Trước thềm đứng lại tần ngần
Dò xem chuông cửa có còn kêu chăng?


Thôi đành vậy một thời dĩ vãng
Đã đi qua chẳng dễ quay vòng
Bên PHÂY dù đục dù trong
Thì ta cứ vậy đồng lòng với phây.

19 tháng 2, 2018

BLOG đến hồi bỏ quên ?

Biết rồi, vẫn cứ hỏi thêm
Rằng là blog bỏ quên mất rồi !
Thôi thì đành vậy thế thôi
Một thời náo nhiệt nay thời cất đi!
Cuộc đời nào có khác chi
Nay cường tráng mai già nua sự thường !

16 tháng 2, 2018

NĂM MỚI MẬU TUẤT

Câu hỏi đầu năm mới với blog:
BLOG NĂM MỚI CÓ GÌ MỚI KHÔNG ?
Bên Phây nhộn nhịp tưng bừng
Còn như blog xem chừng lặng hơn ?
Blog một thời vàng son
Bây giờ blog có còn vui chăng?




14 tháng 2, 2018

CÂU ĐỐI TẾT





* Vài câu tất niên:
Ai đến rồi đi cứ tự nhiên
Cửa nhà rộng mở đón bình yên
Gà bay, Cún đến lòng thanh thản
Vào Phây, mở Lốc chào Tân Niên.

Năm Cún đang đến

Năm mới đang đến thật rồi
Mong năm Mậu Tuất cho tôi tốt lành !
Con Cún là vật trung thành
Yên tâm mọi mặt an ninh cửa nhà.
Cả năm 12 tháng vào ra
Có anh chàng Cún thì ta yên lòng !
29/ Chạp/ Đinh Dậu
14- Feb- 2018


13 tháng 2, 2018

TRỜI VẪN RÉT

Hôm nay 28/ Chạp rồi
Trời vẫn rét lạnh nên tôi ở nhà !
Đón Tết đã có ít hoa
Vài chai rượu bổ vài ba cuộn giò.
Người hưu đâu có Tết to
Mua thêm hoa quả sao cho đủ màu
Đủ cho ngũ quả tươi đều
Ngũ hành đủ cả được nhiều ấm êm
Người già chỉ thích bình yên
Thích đâu nhảy nhót cháu con giật mình !
Dậu đi Tuất tới yên lành
Vật nuôi là Cún trung thành nhất danh.



11 tháng 2, 2018

Vui vui bắt chước Bút Tre:

Đã đăng trên fb Ba Phien Trinh

Vui vui bắt chước Bút Tre:

Hôm nay đã hai sáu rồi
Còn ba hôm nữa năm mời đến thôi ! / (năm mới)
Con Gà đi, con Chó tời / (tới)
Mấy ngày cận Tết người người khiếp kinh !
Ra vào các ngõ đường thành
Phố chen chúc chật trói mình ở trong !
/ (Đọc chậm liền một mạch 2 câu với nhau)
Ngồi nhà thì được thong dong
Nhưng mà lại chẳng làm xong được gì !
Trông cho được thoáng mà đi
Lại trong thành phố mỗi khi Tết về !
/ (Đọc chậm liền một mạch 2 câu với nhau)



Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ô tô và ngoài trời

Tắc đường khoảng 1 tiếng tại ngã 3 Văn Điển sáng nay 11-2-2018
Ảnh chụp trên xe bị kẹt : các đầu xe chụm vào nhau 2 bên đường tàu tránh 2 tàu chạy qua !






9 tháng 2, 2018

ĐÓN TẾT

* Đã đăng lên FB
Ba Phien Trinh
3 giờ

ĐÓN TẾT
Hồi nhỏ đón Tết thật vô tư
Vui chơi mọi chỗ chẳng âu lo
Tết nồm, Tết rét không sao cả
Công việc người lớn làm hết cho !
Lớn lên kháng chiến quên đi Tết
Đào hầm đắp lũy mệt đến chết
Giặc cũng ưu tiên "nghỉ ba ngày" (*)
Cho nên tranh thủ làm mải miết !
Bao cấp khó khăn Tết có gì?
Tem tem phiếu phiếu chạy dừ đi
Ồn ào náo nhiệt hàng phân phối
Hết Tết 3 ngày chẳng còn chi !
Ngày nay hàng hóa thật dư thừa
Đào đào quất quất thiếu người mua
Bánh chưng kẹo ngọt bày la liệt
Rượu tây rượu thuốc đủ bốn mùa !
Nhưng mà đón Tết có vui không?
Có thật hân hoan má đẹp hồng ?
Hay lại ngẩn ngơ sao cứ Tết ?
Để người bận rộn ? Bỏ đi xong ?!
(*) Trong KC , giặc tạm đình chiến (ngừng đánh phá) 3 ngày Tết, ta tranh thủ đào hào đắp lũy, ụ pháo 3 ngày đình chiến đó.

8 tháng 2, 2018

CÔNG LAO BLOG

BLOG - Vợ cả
Bây giờ già nua
PHÂY BÚC - Vợ trẻ
Sức đang dư thừa !

Một thời blog
Như nắng gặp mưa
Bây giờ phây búc
Nhộn nhịp chen đua

Blog còm cõi
Phây búc rộn ràng
Blog chậm chạp
Phây búc nhẹ nhàng !

Ai vào blog
Cũng nhiều thời gian
Hễ vào phây búc
Tay lướt nhoáng nhoàng

Ai quên vợ cả
Thì thật phũ phàng !
Ai say vợ trẻ
Cũng đừng xênh xang !

7 tháng 2, 2018

ÉP BÊ

ÉP BÊ (fb = facebook)
Ngày nay ai cũng có ép bê
Cho nên blog thành hết mê !
Tết sắp đến rồi Làng vẫn vắng
Thôi đành, sang phây vui đến phê !

6 tháng 2, 2018

CÚNG ÔNG TÁO

* Đã đăng lên FB


Ngày kia Ông Táo về trời
Nhưng tôi cúng trước để rồi thong dong
Kiểu gì ông cũng báo công
Năm nay tôi đã lo xong chuyển nhà
Trước đây ở Quận Đống Đa
Nay thì đổi quận ấy là Thanh Xuân
Mong cho trẻ lại vài phần
Xứng tên quận mới Chính Nhân đúng phường.(*)
Mong sao sức khỏe khang cường
Mong sao công việc mọi đường hanh thông.
(*) Phường Nhân Chính.



4 tháng 2, 2018

VUI VUI ĐÓN TẾT SẮP ĐẾN

Đếm ngược: Còn 11 ngày nữa là sang năm Mậu Tuất; các CÚN đang chạy tới gần



1 tháng 2, 2018

3 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú hội tụ sau 150 năm

3 hiện tượng thiên nhiên kỳ thú hội tụ sau 150 năm

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ | 22:43 Thứ Tư ngày 31/01/2018


Tối 31-1, những người yêu thiên văn học sẽ được chiêm ngưỡng một sự kiện thiên nhiên kỳ thú, khi cả ba hiện tượng Trăng xanh, Siêu trăng và Nguyệt thực sẽ lần đầu tiên hội tụ sau 150 năm.

Theo các lý giải thiên văn học, Mặt Trăng thường quay quanh Trái Đất trong 29,5 ngày. Tháng 1-2018 có 31 ngày, trong đó ngày rằm tháng 11 Âm lịch rơi vào ngày 1-1, ngày rằm của tháng Chạp rơi vào ngày 31-1. Vì vậy, chúng ta có cơ hội được chứng kiến trăng tròn hai lần trong một tháng (hiện tượng Trăng xanh).

- Rất tiếc là tại HN (khu vực nhà tôi ở) tối 31-01-2918 trời    mây mù dày đặc, chẳng nhìn thấy gì được TRĂNG !

* Một số hình ảnh theo trên mạng

 Bangkok

 Nga

 Malta

Singapore

Jakarta

 California

 London (Trăng khổng lồ)

Tokyo

Trăng rằm bình thường