8 tháng 2, 2018

CÔNG LAO BLOG

BLOG - Vợ cả
Bây giờ già nua
PHÂY BÚC - Vợ trẻ
Sức đang dư thừa !

Một thời blog
Như nắng gặp mưa
Bây giờ phây búc
Nhộn nhịp chen đua

Blog còm cõi
Phây búc rộn ràng
Blog chậm chạp
Phây búc nhẹ nhàng !

Ai vào blog
Cũng nhiều thời gian
Hễ vào phây búc
Tay lướt nhoáng nhoàng

Ai quên vợ cả
Thì thật phũ phàng !
Ai say vợ trẻ
Cũng đừng xênh xang !

8 nhận xét:

  1. Cái gì hay cái gì tốt đẹp tôi vẫn cất vào Blog để cho các bạn thân thiết nặng tình nặng nghĩa vào thưởng thức. Mặc dù lặng lẽ đọc rồi đi, nhưng vẫn có nhiều người đấy cụ ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như ở tiêu đề tôi vẫn ghi CÔNG LAO BLOG ; thế nhưng như cụ nói vẫn có nhiêu người LẶNG LẼ ĐỌC RỒI ĐI! có buồn không? Âm thầm quá đỗi ! Kéo dài mãi như vậy e không sống nổi ! Thôi đành ! Nhưng rõ ràng fb nhộn nhịp biết bao !

      Xóa
  2. Tối cũng nghĩ tương tự như Cụ về Blog & Fb. Chúng ta ghi nhận và không quên những gì của " Một thời Blog Làng ta".Rất tuyệt vời. Nhưng có lễ cần thay đổi cho phù hợp với xu thế của XH phát triển. Và hơn nữa đây chỉ là ..."cuộc chơi". Tôi vẫn vào Blog những hay bị trục trặc KT và thấy ít người thăm giá nên không hứng thứ như ngày trước. Hơn nữa các Cụ Blogger Làng ta đều chơi Fb nên thông tin vẫn tiện.

    Trả lờiXóa
  3. "VỢ CẢ" (vợ già),"VỢ TRẺ" hoặc "KHÔNG VỢ" không biêt ai hạnh phúc hơn ai. Hãy tận hưởng ở đâu Hạnh Phúc, đừng LĂN TĂN về người khác ! Cảm nhận hạnh phúc đâu phải viết thành lời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải KHAI BÁO ư ? Cụ HTNL? Vậy thì hiện nay trào lưu phải là PHÂY đó .

      Xóa
  4. Cụ Fio chê vợ cả già nua, còn vợ trẻ thì khen hết lời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ ơi đắt ở câu : Ai quên vợ cả / Thì thật phũ phàng !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]