30 tháng 9, 2013

HANG SƠN ĐOÒNG TRÊN BÁO ANH



Đệ nhất hang Sơn Đoòng trên báo Anh
Hang Sơn Đoòng ngày càng được thế giới quan tâm sau khi công bố mở cửa đón khách du lịch. Báo Telegraph của Anh vừa đăng tải những hình ảnh độc đáo về hang động lớn nhất thế giới.
Hang Sơn Đoòng nằm gần biên giới Việt - Lào, trong công viên quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

1-Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, vừa mở cửa đón khách du lịch.


2-Hang được một người đàn ông địa phương có tên Hồ Khanh phát hiện vào năm 1991. Tour du lịch đến Sơn Đoòng được thiết kế để du khách có thể trải nghiệm trong 6 ngày.


3-Hành trình tới Sơn Đoòng không dành cho những người không khỏe mạnh. Chỉ riêng đường tới cửa hang, người thám hiểm đã mất tới một ngày rưỡi băng qua rừng rậm không bóng người.

4-Giá tour là 3.000 USD/ người.

5-Hang Sơn Đoòng dài 9 km. Trước khi phát hiện ra Sơn Đoòng, hang Deer ở đảo Borneo nắm kỷ lục hang động lớn nhất thế giới với độ dài 5 km, cao 200 m và rộng 150 m.


6-Một chiếc Boeing 747 có thể chui vừa vào hang, giữa những bức tường đá bao quanh sông chảy xiết và rừng già trong hang.

7-Người dân địa phương biết đến Sơn Đoòng năm 1991 và "đệ nhất hang" vẫn chưa được thế giới biết đến cho tới năm 2009, khi đoàn thám hiểm người Anh đã có thể vào sâu trong hang.

8-Tiếng gầm gào của dòng sông chảy xiết trong hang đã làm nhiều người dân quanh đây sợ hãi. 


9-Dòng sông chảy qua 2,5 km đầu tiên trong hang đá vôi.

10-Măng đá khổng lồ trong hang cao tới 70 m.

11-Trong hang có nhiều rết độc.

12-Những con khỉ vẫn thường mò vào hang để kiếm ốc ăn.

13-Rừng rậm bao quanh và vị trí hẻo lánh giúp Sơn Đoòng ẩn mình trong một thời gian dài. 

14-Người thám hiểm trước cửa hang.

15-Hang Sơn Đoòng nằm gần biên giới Việt - Lào, trong công viên quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Như Bình (theo Telegraph)
* Thêm một số ảnh khác về hang Sơn Đoòng (lấy trên mạng)





29 tháng 9, 2013

Câu chuyện chủ nhật: PHƯỢT THỦ HÀ NỘI 77 TUỔI VỚI DÀN XE KHỦNG



Phượt thủ 77 tuổi sở hữu dàn xe phân khối lớn
Dù đã gần 80 tuổi nhưng một thầy thuốc chuyên đông tây y vẫn có sở thích luyện võ, phượt đường dài với xe phân khối lớn. Ông được bạn bè đặt tên là 'Lãng tử Phương Sơn.
Tên đầy đủ của ông là Phương Sơn, vốn là người gốc Hoa, hiện làm nghề bốc thuốc chữa bệnh và huấn luyện võ thuật ở Hà Nội.
  Mặc dù đã 77 tuổi nhưng ông Phương Sơn vẫn còn rất khỏe, ngày ngày mải mê luyện võ, chữa bệnh cứu người và thỉnh thoảng cầm đầu nhóm chơi xe phân khối lớn đi 'phượt' khắp các vùng miền núi Tây Bắc.
  Tâm sự với bạn bè, ông cho rằng mình vẫn đủ sức khỏe để chinh phục mọi con đường gian nan hiểm trở tại các vùng sâu vùng xa của đất nước.
Ông may mắn có một người vợ chu toàn mọi công việc nhà để ông yên tâm gắn bó với những sở thích của mình.
  Ông kể thời kỳ bao cấp mỗi khi đi đâu đều phải đi xe khách, đi lại rất khó khăn và vất vả. Sau này điều kiện kinh tế phát triển, ông nảy sinh sở thích nghiên cứu mày mò về cơ khí, từ đó khoái chơi xe 'khủng' và có thể tự sửa xe cho mình và các thành viên trong đội phượt.
Bản tính cẩn thận và chu đáo, trong mỗi chuyến phượt ông luôn được giao trọng trách dẫn đầu đoàn.
Ông có vài chiếc xe phân khối lớn, nhưng ông thường chọn xe ba bánh để chơi.
Ông hiện sống tại một căn nhà trên phố An Dương (Hà Nội), ngày ngày sửa chế và độ xe phân khối lớn.
Lãng tử Phương Sơn thường xuyên chăm chút cho những chiếc xe cưng của mình.
Bạn bè làng xóm thường gọi ông là 'lãng tử già'.

Theo Zing/Tri Thức

28 tháng 9, 2013

Thăm bảo tàng sáp NGƯỜI NỔI TIẾNG ở Đức

* Cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) của tuần cuối tháng 9 (28&29/9/2013). Trời Hà Nội đẹp, dẫu đang có cơn bão số 10 trên biển đông, có thể vào VN khu vực miền trung và phía nam. Chưa đến nước Đức nhưng bảo tàng sáp thì đã có biết ở nơi khác. Đành tham quan bằng Internet, mời các cụ thư dãn cùng vào xem.


Thăm "người nổi tiếng" ở bảo tàng sáp Madame Tussauds


(iHay) Với hàng loạt bức tượng sáp là bản sao gần như hoàn chỉnh của những chính trị gia, nhà soạn nhạc lừng danh, vận động viên, diễn viên điện ảnh nổi tiếng… trên khắp thế giới, Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds tại Berlin (Đức) đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách.

Ấn tượng, bởi vào đây tham quan, bạn được “diện kiến”, thậm chí bắt tay hay ôm hôn những vị chính khách, những nhân vật đã đi vào huyền thoại của lịch sử…

Những bức tượng sáp trông sống động, giống người thật đến nỗi bạn khó có thể phân biệt được đâu là người thật và đâu là người giả giữa “rừng” du khách vào xem bảo tàng.

Nhiều bạn trẻ đã không khỏi phấn khích, thích thú khi được tận mắt nhìn thấy những ngôi sao, thần tượng của mình, dù chỉ là những bức tượng sáp. Họ chụp hình không mỏi mệt bên cạnh những nhân vật mà mình mến mộ như ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, nữ hoàng nhạc pop Britney Spears, các thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles…

Sau đây là một số bức tượng sáp của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới tại Bảo tàng Madame Tussauds ở Berlin:


Một bức tượng sáp Karl Marx




Bức tượng sáp Anne Frank đang ngồi viết nhật ký


Nhiều du khách thích thú được chụp hình cùng bức tượng sáp Tổng thống Mỹ Barack Obama


Một du khách “đăng đàn” cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel


Bức tượng sáp thiên tài âm nhạc Beethoven được trưng bày tại khu vực réo rắt tiếng dương cầm những bản nhạc của ông


Nhà bác học Albert Einstein

 
Du khách tạo dáng cùng minh tinh màn bạc người Đức Marlene Dietrich


Bức tượng sáp của nữ điêu khắc Marie Tussaud, người sáng lập Bảo tàng Madame Tussauds

 
Du khách không khỏi giật mình khi mới bắt gặp hình ảnh của thủ môn huyền thoại người Đức Oliver Kahn


Ban nhạc The Beatles có thêm thành viên nữ? Ồ không, một nữ du khách gảy đàn bên bức tượng sáp của các thành viên nhóm The Beatles 


 
Nhiều bạn trẻ thích thú chụp hình cùng Michael Jackson…


... và nữ hoàng nhạc pop Britney Spears 



“Ông bà Smith”, ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie và tài tử Brad Pitt


Nam tài tử Leonardo Dicaprio, chàng Jack lãng mạn trong bộ phim Titanic 

 
Bức tường với tên nhiều thành phố có bảo tàng Madame Tussauds ngay tại lối vào Bảo tàng Madame Tussauds ở Berlin

Người có công sáng lập Bảo tàng Madame Tussauds là nữ điêu khắc Marie Tussaud (1761 - 1850). Mẹ bà là quản gia cho bác sĩ Philippe Curtius ở Bern (Thụy Sĩ), một chuyên gia về tạo hình người bằng sáp.
Chính Curtius đã dạy Marrie Tusssaud cách thổi hồn vào những bức tượng sáp. Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds được khai trương đầu tiên tại London (Anh) và từ đó, được nhân rộng ra nhiều thành phố khác trên thế giới.
Hiện Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds đã có mặt tại Amsterdam (Hà Lan), Berlin, Washington DC, New York, Las Vegas (Mỹ), Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan)…
Tại Berlin, Bảo tàng Madame Tussauds mở cửa đón du khách vào tháng 7.2008 và từ đó đến nay, bảo tàng này trở thành một trong những điểm du lịch chính tại thủ đô nước Đức. 
Châu Yên
(từ Berlin)