30 tháng 6, 2014

CHỤP ẢNH TRÊN MÁY BAY



                       CHỤP ẢNH TRÊN MÁY BAY

Ngày nay đi máy bay là điều bình thường , ai cũng có thể thực hiện. Đi trong nước, ngoài nước, hàng ngày đều có các chuyến bay cho ta tìm chọn định liệu chuyến đi.
Du khách cũng thường thích chụp ảnh, ghi lại các thời khắc kỷ niệm. Tôi cũng đã có các lúc làm việc đó, bây giờ nhìn lại mình cũng có một “sưu tập” nhỏ các ảnh chụp được trong các chuyến bay.
Chụp hình trên máy bay không phải lúc nào cũng làm được. Nếu bay đêm, nhìn ra màn trời xanh đen hoặc tối thẫm. Thảng hoặc xa thẳm tít tắp có chút sáng li ti rồi mất hút, có thể từ mặt đất xa xăm cách cả chục km có vùng dân cư hay vệt sáng mờ ảo của trời đêm? Nếu chụp thì chỉ có màn hình đen kịt ! Chuyến bay đi Nga (2006) hành trình cả chục giờ bay nhưng bay đêm , bên ngoài chỉ có màu đen thẳm!  Chỉ còn cách ngước mắt lên màn hình TV trong máy bay xem thông báo toạ độ đang trên bầu trời Ấn Độ, hay Pakistan , hay vùng trời trên biển hồ Aral … ở độ cao cả chục ngàn mét, tốc độ bay (trung bình 800 km/h), và bên ngoài máy bay có nhiệt độ âm độ …( có thể 40,  50 độ âm),v.v… Mới đây đi Nhật (2013) , cất cánh từ Nội Bài sau lúc nửa đêm, chẳng thể ghi được hình ảnh nào.
Đi trong nước , thời gian ngắn (trong vòng vài giờ bay), thông thường bay ban ngày nên khả năng chụp ảnh rất lớn. Tuy nhiên còn vấn đề ghế ngồi. Nếu chỗ ngồi thuộc dãy giữa thì “chào thua”. Phải được ngồi bên cửa sổ máy bay. Thường thì chúng tôi hay đi hai người (hai ông, bà –hai cụ) và nhờ vậy hay được xếp hai ghế dẫy bên cửa sổ , và thường hay được về bên phải phía gần cánh máy bay, ít khi ngồi gần đuôi hoặc phía trái. Lại cũng phải có trời đẹp. Nếu mưa hay mây mù thì cũng chẳng có thể chụp gì!
Tôi thường thích ngắm mây trời qua cửa sổ máy bay. Lúc mây trắng rải đều từng cụm nhỏ, lúc bầu trời xanh ngắt, lúc tạo thành hình thù kỳ dị; có lúc nhìn thấy được mây cũng bay thành một giải như đồng hành cùng máy bay tuy nhiên ở khoảng cách khá xa mới nhìn ra giải mây. Chụp không ít, thường thì loại bỏ bớt vì có các ảnh không khác nhau là mấy hoặc không đặc trưng. Đôi lúc chụp ở phòng chờ trước khi lên máy bay như là một thời khắc chào tạm biệt. 


CÁC ẢNH FIOHANTB CHỤP TỪ CỬA SỔ MÁY BAY


Sân bay Nội Bài - Hà Nội
Chuyến bay HN-TP HCM tháng 12-2011
Mây trắng trên bầu trời

Hà Nội - TP HCM - Sắp hạ cánh - Tháng 12 - 2011
  
Singapor về Hà Nội
 Tháng 6 - 2009
Nhìn ra mây- biển- và trời xanh thẳm

Sân bay Nội Bài - HN _ Máy bay ra đường băng đi Bắc Kinh, 12-2009

Trong máy bay -Tự chụp
Hạ cánh sân bay Bắc Kinh- Tháng 12 -2009


Tạm biệt Bắc Kinh -Tháng 12 - 2009
Từ trên máy bay nhìn xuống vùng núi đá có Vạn lý trường thành.


Sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM

Cất cánh từ TP HCM đi Hà Nội- Tháng 5 - 2012


Trăng lên (TP HCM - HN)


Hà Nội - Đà Nẵng -Tháng 8 / 2013 - Nắng chiều
Sân bay Tokyo- Nhật Bản
(Chụp từ sảnh chờ lên máy bay)

Sẵn sàng lên máy bay tạm biệt Tokyo.

Chào tạm biệt Tokyo ! Tháng 10 - 2013
(Chờ lên máy bay về VN)

Tại phòng chờ sân bay Singapor
Trước khi lên máy bay về Hà Nội- Tháng 6 - 2009.



28 tháng 6, 2014

Ngắm thế giới đẹp ngỡ ngàng qua cửa sổ máy bay



Ngắm thế giới đẹp ngỡ ngàng qua cửa sổ máy bay
Thế giới từ trên cao hiện lên thật lộng lẫy, sinh động và choáng ngợp dưới ống kính của khách du lịch.
  • VNExpress
 
Dãy Alps nhìn từ trên cao có màu sắc ảm đảm và lạnh giá nhưng không kém phần hùng vĩ.

 
Núi Phú Sĩ - biểu tượng của Nhật Bản trong nắng sớm và phủ đầy băng tuyết.

 
Thành phố Minneapolis, đô thị lớn nhất ở tiểu bang Minnesota, Mỹ.

 
Thành phố Portsmouth, Anh xinh đẹp và luôn tấp nập khi nhìn từ trên cao. Nơi đây cũng là một trong những căn cứ hải quân quan trọng của Anh và có bến cảng thương mại. Phía nam là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ven biển.

 
Thành phố Milan đẹp như một bài thơ khi nhìn từ trên những đám mây.

 
Khung cảnh nhìn từ trên cao của bang Nevada, Mỹ. Vốn là một tiểu bang sở hữu phần lớn đất đai khô cằn, ít người sinh sống, ngày nay Nevada đã vươn lên trở thành một trong những bang giàu mạnh nhất nước Mỹ với những ngành kinh tế chủ lực là khai mỏ, chăn nuôi, sòng bạc và du lịch.

 
Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania.

 
Na Uy băng phủ lạnh giá khi nhìn từ trên không.

 
Hong Kong xa hoa và rực rỡ ánh đèn khi nhìn từ trên những đám mây.

 
Hoàng hôn vàng ươm như mật ong trên bầu trời Thụy Sĩ.

 
Cộng hòa Guatemala nhìn từ trên cao thật mát mắt bởi màu xanh của cây cối. Đây là một quốc gia tại Trung Mỹ, giáp biên giới với Mexico, Thái Bình Dương, Belize, Honduras và El Salvador.

 
Thổ Nhĩ Kỳ hùng vĩ khi nhìn từ trên cao.

 
Cincinnati, Ohio, Mỹ đẹp mơ màng khi vào mùa thu.

 
Đất nước Italy xinh đẹp và thơ mộng dưới ống kính của một hành khách trên máy bay. Bức ảnh này được chụp khi đang bay qua sông Arno.

 
Tượng Chúa cứu thế ở Rio de Janeiro, Brazil hiện lên như một điểm nhấn ấn tượng. Đất nước Brazil được phủ xanh bởi những rừng cây tươi tốt, um tùm.

Anh Minh
Ảnh: Buzzfeed

ĐI MÁY BAY  (Sưu tầm trên mạng)- VUI VUI NGÀY CHỦ NHẬT

*Trên máy bay, mọi người được thông báo là nhiên liệu sắp cạn, nên ai thấy gì không cần thiết thì vứt xuống để giảm trọng lượng. Một người Mỹ đem cái vali sang trọng của mình vứt xuống. Mọi người hỏi thì ông ta bảo: "Vali đô la ấy mà. Ở Mỹ thiếu gì đô la!" Một người Nhật đem cái hòm tuyệt đẹp của mình vứt xuống. Mọi người hỏi thì ông ta đáp: "Hòm kim cương ấy mà, ở Nhật thiếu gì kim cương!". Người Việt Nam đứng gần đó đạp hai ông này rơi xuống. Mọi người đang sửng sốt thì ông ta bảo: "Người ấy mà. Ở Việt Nam thiếu gì thằng nổ như vậy!"
*Người Mĩ sợ người Nhật vì người Nhật ko nói mà làm , Người Nhật sợ người Trung Quốc vì người Trung Quốc đã nói là làm , Người Trung Quốc lại sợ người Việt Nam vì người Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo ^^!
*Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với anh xe ôm: Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá ha anh. Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều khách sộp liền hỏi: Ủa, cô ở Mỹ về hay là đâu?- Dạ không anh, em mới ở tù ra mấy hôm, hồi đó đi cướp xe ôm xém bị chung thân anh à.
*): Còn tiền... vợ nói líu lo,  Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!  Còn tiền... vợ hiền như nai,  Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!  Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi, Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa! =.="  Còn tiền thì... vợ hiền hòa,  Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh! ^_^ Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",  Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!  Còn tiền... tình thương... mến thương,  Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
*Chán đời cắt tóc đi tu. Nghĩ đi nghĩ lại........đi tù sướng hơn. Trong tù làm chủ giang sơn. Một căn phòng đá với dăm ba thằng. Thằng nào cũng có khiếu năng. Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ. Có thằng lại đứng ngẩn ngơ. Vì sao ta lại trở vô trong tù?????
*10 tính xấu của con trai : Thích dê là một.  Thèm game là hai.  Chây lười là ba.  Ba hoa là bốn.  La'o nha'o là năm. An ha`ng là sáu.  Trơ tráo là bảy.  Phe phẩy là tám.  Hám danh là chín.  Bủn xỉn là mười.
*10 đức tính tốt của con gai' : Thủy chung là một.  Dịu ngọt là hai.  Vui tươi là ba. Toan lo là bốn.  Từ tốn là năm.  Đoan trang là sáu.  Chu đáo là bảy.  Giỏi làm là tám.  Tình cảm là chín.  Thầm kín là mười.
*Có 3 thằng ăn trộm trái cây của vua, bị quân triều đình bắt được, bị quan xử như sau: thằng nào nuốt đc trái cây mình ăn trộm mà ko cười thì đc tha. Thằng đầu nuốt hoài hông đc trái quýt-->chém, thằng thứ 2 nuốt trái nho xong cười--> chém. Hai thằng gặp nhau trên thiên đàng, thằng thứ nhất chửi thằng thứ 2: "mẹ, có mỗi trái nho nuốt hông xong là sao mày?", thằng kia: "tao nuốt xong rồi, tự nhiên quay qua, thấy thằng kia đang cầm trái sầu riêng….hic…nên tao mắc cười."

*Tèo hỏi má : "Má ơi ! Sao mà trên bản đồ thế giới chỉ có nước Áo mà không có nước Quần vậy má ?" Má trả lời :"Ừm ... kể cũng lạ nhưng cũng hay, vì nếu có nước Quần thì mình đâu thấy được nước Cu-Ba !!!"
*Nhà sư mở lớp dạy học ở chùa. Một hôm 1 vị phụ huynh tìm đén gặp ông. Phụ huynh : " Sao thầy mắng chửi con tui....?" Nhà sư : " Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa chửi ai bao giờ..." Phu huynh : " Ông còn xạo nữa ha, con tôi còn bi ông đánh bầm tím cả người đây !!" Nhà sư: " Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa đánh ai bao giờ..." Phu huynh : " ! Mày còn định xạo hả, đánh nhau không !!!" Nhà sư : "Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa ngán ai bao giờ".

*Cô diễn viên tâm sự với bạn: "Lão sản xuất phim vừa tuyển tớ vào làm tối hôm qua đã có nhã ý tặng tớ chiếc nhẫn kim cương to tướng và gợi ý cho tớ nhận vai trong mấy bộ phim nặng ký...- Thế cậu nói sao?- Còn nói sao nữa! Tớ bảo: "Thưa ông, tôi hiểu rồi! Lúc này tôi không còn muốn thấy mặt ông nữa".- Trời! Cậu ghê gớm nhỉ! Rồi sao nữa?- Lão ta thông minh phết, vừa nghe vậy đã liền giơ tay tắt đèn.