1 tháng 6, 2014

CHÀO THÁNG SÁU

CHÀO THÁNG SÁU
Tháng cuối mùa hè
Dòng đời cứ chảy
Chuyện đời bộn bề
Hãy cứ hẵng để

Tạm quên vạn sự
Kể chi nắng hè
Ta 
theo sở thích
Blog, phây búc       /(FB=facebook)
Đông đúc bạn bè
Khỏi cần thúc giục
Bài, ảnh tiếp tục
Cho dù nóng nung !
Coi như tắm mát
Đang trong hè nồng.
Tháng tới thu về
Lại nhớ ngày hè !
Dòng đời cứ chảy
Hết hè, thu về.
* VÀI HÌNH ẢNH ĐI TẬP THỂ DỤC SÁNG SỚM MÙA HÈ (5--> 6 h sáng)
Ghi hình bằng điện thoại di động(*) lúc còn sớm mai khi nắng hè chưa lên nên hình chưa nhiều ánh sáng . Công viên Indira Gandhi - hồ Thành Công & ngã tư phố Nguyễn Chí Thanh-Huỳnh Thúc Kháng.

Công viên & hồ; góc trái là toà nhà Dầu Khí
Hồ Thành Công buổi sớm mai
Cổng công viên vào hồ Thành Công- Phố Láng Hạ
Từ trên cầu vượt đi bộ trước cổng công viên hồ Thành Công- phố Láng Hạ nhìn xuống cầu vượt cho ô tô, bên trái là TT chiếu phim QG, bên phải là toà nhà Dầu Khí. 
Ánh nắng sớm mai chiếu vào cây hoa vàng và hàng cây cau vua toà nhà VNPT phố Huỳnh Thúc Kháng.
Toà nhà VNPT phố Huỳnh Thúc Kháng
Bằng lăng cuối mùa trên phố Huỳnh Thúc Kháng
Cây bằng  lăng góc phố Nguyễn Chí Thanh-Pháo Đài Láng.
(*) Điện thoại di động Samsung GT-C3520  2.4 " (2,4 INCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]