Đã sang mùa hè các ngày nắng ấm, qua những ngày mưa phùn ẩm ướt khó chịu. Chúng tôi dành ít ngày rời HN thư dãn tắm khoáng nhằm phục hồi sức khỏe mong có sức sống tốt hơn. Đang nghỉ dưỡng tại khu tắm khoáng Tre Nguồn. Vài hình ảnh ban đầu.
( Ở đây chỉ đưa tin ngắn qua Ipad. Xin xem các hình ảnh đã đăng tiếp sau khi chúng tôi đã trở về HN)
31 tháng 3, 2015
29 tháng 3, 2015
Nơi 'chê' tiền tỷ, giữ bằng được hàng cây ven đường
Theo VNnet.
Nơi 'chê' tiền tỷ,
giữ bằng được hàng cây ven đường
- Thời gian vừa qua dư luận xôn xao
với dự án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh tại Thủ đô, người dân Đức Thọ (Hà
Tĩnh) lại có dịp nhắc tới chuyện cán bộ ở đây bỏ qua tiền tỷ để giữ lại hàng cổ
thụ ven đường.
Tại xã
Đức Long (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có khoảng 30 cây xà cừ có độ tuổi trên
50 năm và khi thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL 8A, buộc phải chặt
bỏ hàng cây này. Đứng trước mong muốn giữ lại cây của người dân,
chính quyền và Ban quản lý dự án đã quyết định từ chối tiền tỷ, di
dời hàng cây cổ thụ.
Từ chối
tiền tỷ để giữ cây
Năm 2012, dự
án (DA) nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8A có tổng chiều dài trên 85km, giao từ
thị xã Hồng Lĩnh lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) do Ban quản lý
(BQL) dự án 4 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư với tổng vốn giai đoạn 1 lên đến
1.176 tỷ đồng được triển khai.
DA được chia
thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có chiều dài 37km từ Thị xã Hồng Lĩnh đến Thị
trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đã cơ bản hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử
dụng trong năm 2014. Giai đoạn 2 từ Thị trấn Phố Châu đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu
Treo có chiều dài trên 48km.
Bây giờ, đi
trên Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Đức Long (huyện Đức Thọ) rộng thênh thang, rợp
bóng xanh mát của hàng cây xà cừ cổ thụ, ít ai biết đươc rằng, cách
đó 2 năm, những "cụ cây" này chút nữa đã bị chặt bỏ,
nhường đất cho DA.
Hơn 30 cây
xà cừ này được trồng từ năm 1960 từ hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của
Bác Hồ. Trải qua thời gian, những cây xà cừ bây giờ đã là những
"cụ cây", có những cây, 2 người ôm không xuể.
Thế nhưng
trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công giai đoạn 1, hàng cây xà cừ cổ
cũng nằm trong "danh sách" là những "chướng ngại
vật". Ban đầu, phía chính quyền huyện Đức Thọ và BQL DA chấp
nhận việc "loại bỏ" hàng cây này.
Khi ấy, đã
có rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã trực tiếp đến UBND huyện Đức Thọ
trả tiền tỷ để mua hàng chục cây này.
Tuy nhiên,
khi nắm được thông tin việc hàng cây sẽ bị chặt bỏ, người dân Đức
Long, mà đặc biệt là các bô lão trong xã bày tỏ nguyện vọng với
chính quyền được giữ lại hàng cây.
"Hàng
cây này giống như mặt tiền của một ngôi nhà. Ngôi nhà mà không có
mặt tiền thì còn gọi gì là nhà. Hơn nữa, hàng cây này đã được
trồng hơn 50 năm, trải qua 2 cuộc chiến tranh, ai nỡ chặt đi. Tiếc
lắm!", ông
Nguyễn Đình Giáp (trú xã Đức Long) tâm sự.
Đau đầu
"giải cứu" hàng cây cổ thụ
Trước đề
xuất của người dân, chính quyền huyện Đức Thọ đã tổ chức nhiều cuộc họp để
trưng cầu ý dân.
Tại các cuộc
họp, hầu hết người dân đều đề xuất là phải giữ hàng cây bằng cách di chuyển
chúng đi.
Ông Võ Công
Hàm, Bí thư huyện ủy Đức Thọ chia sẻ: "Hàng cây này đã trải qua 2
cuộc chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp ác liệt. Trên các cây còn in dấu rất
nhiều mảnh bom đạn. Hơn nữa hàng cây giống như là lá phổi xanh của thị trấn.
Nguyện vọng của nhân dân muốn giữ hàng cây là hoàn toàn đúng đắn”.
Không chặt
cây nhưng cũng không thể "nắn" đường để giữ cây, chính quyền huyện
Đức Thọ lại đau đầu với việc tìm giải pháp "một mũi tên trúng hai
đích".
Và nhiều
cuộc họp giữa UBND huyện Đức Thọ và BQL DA để tìm hướng giải quyết.
Ông Nguyễn
Đình Phúc, GĐ điều hành DA nâng cấp, mở rộng QL 8A giai đoạn 1 cho biết, lúc
đó đã nhờ rất nhiều mối quen biết để tìm người có khả năng di chuyển cây trên
để đảm bảo cho cây không chết.
"Ngoài
ra, tôi cũng đã đến các vườn ươm, các chỗ trồng cây cảnh để tham khảo ý
kiến. Cuối cùng tôi liên lạc được với một người ở TP Vinh (Nghệ An). Anh
này bảo đảm cây sống 100%, không sống không lấy tiền.
Sau đó, hai
bên đã đi đến thống nhất di dời, trồng lại gần 2/3 số cây trên ở vị trí mới của
QL 8A. Số cây còn lại thì BQL DA đã tiến hành điều chỉnh tuyến trong quá trình
thi công.
Với chi phí
bỏ ra hơn 200 triệu đồng, sau 3 tháng được dời ra chỗ trồng mới, hàng xà cừ
cổ thụ đã bén rễ và bắt đầu xanh tốt. Nay thì hàng cây này đã trở lại
"thuở ban đầu” như chưa có việc di chuyển.
“Mất 50 năm
để có 1 cây cổ thụ, nhưng chỉ mất 20 phút để biến một cây cổ thụ thành đống
củi. Đối với những cây đang xanh tốt nếu phải giải tỏa thì nên chuyển nó đi.
Hiện nay việc di dời và đảm bảo sống không phải là khó”, ông Nguyễn Xuân Triều, GĐ Cty TNHH
Thắng Trung (đơn vị nhận việc di dời cây) cho hay.
Chứng kiến
việc di dời thành công các cây xà cừ cổ thụ, ông Võ Công Hàm kết
luận: "Bác Hồ năm nào cũng đều phát động "Tết trồng cây",
mà huyện Đức Thọ có hàng cây cổ thụ và dấu ấy lịch sử như vậy sao phải chặt bỏ
đi. Việc giữ lại số cây xà cừ chúng tôi thấy là hoàn toàn đúng đắn".
Sỹ Thông -
Văn Đức
28 tháng 3, 2015
Kumbhalgarh - Vạn Lý Trường Thành của Ấn Độ
TheoVNExpress
Kumbhalgarh - Vạn Lý Trường Thành của Ấn Độ
Nằm phía tây Ấn Độ,
pháo đài Kumbhalgarh là thành trì quan trọng thứ hai dưới triều đại
Mewar, được xây dựng từ thế kỷ 15 và mất cả trăm năm để hoàn thành.
Nằm gọn trong phạm vi vùng núi Aravali và bao quanh bởi 13 đỉnh núi
cao, công trình này được xây dựng từ thế kỷ 15 bởi Maharana Kumbha và là
một trong 32 pháo đài do hoàng tộc Rajput của vương quốc Mewar xây
dựng. Nó nằm cách thành phố Udaipur 84 km về phía bắc, ở bang Rajasthan.
Các pháo đài được bao quanh bởi một bức tường có chu vi dài 36 km, và chiều rộng thay đổi từ 4,5 đến 7,6m.
Những bức tường khổng lồ tại Kumbhalgarh mất gần một thế kỷ để xây
dựng, rất kiên cố và bất khả xâm phạm. Nhiều người gọi Kumbhalgarh với
cái tên trìu mến như Vạn Lý Trường Thành ở Ấn Độ.
Khu thành trì này tự hào có 7 cổng lớn và 7 thành lũy kéo dài thẳng
tắp, được bao quanh bởi các pháo đài và tòa tháp canh vĩ đại. Bên trong
các bức tường thành lớn ấy là 360 đền thờ và cung điện tráng lệ thờ các
vị thần Hindu và Phật được đặt trên đỉnh cao mang tên "Badal Mahal" hay
"Cung điện trên mây". Đứng trên đỉnh, bạn dễ dàng phóng tầm mắt ra xa
hàng cây số ngắm nhìn dãy núi Aravalli uốn lượn ngoạn mục và các cồn cát
cao của sa mạc Thar.
Truyền thuyết kể rằng Maharana Kumbha phải đối mặt với rất nhiều khó
khăn khi xây dựng các pháo đài. Lúc đó, một vị pháp sư đã phán rằng, chỉ
khi có sự hy sinh tự nguyện của con người thì việc xây dựng mới diễn ra
thuận lợi. Cuối cùng, có một người tình nguyện và ngôi đền được xây
dựng ở nơi đầu và máu người ấy đã rơi. Ngày nay, ngôi đền thờ của người
tình nguyện viên vô danh có thể tìm thấy ở gần cổng chính của tường
thành.
Theo những câu chuyện dân gian kể lại, Maharana Kumbha từng thắp những
ngọn đèn lớn có sức tiêu thụ 50 kg bơ sữa trâu lỏng và hàng trăm kg bông
để cung cấp ánh sáng cho những người nông dân làm việc suốt đêm trên
thung lũng.
Vào những thời khắc nguy hiểm, khu thành trì này trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các đế chế cai trị của vương triều Mewar.
Các pháo đài là nơi chỉ đạo các cuộc tấn công và trong lịch sử nó từng
bị thất bại một lần khi kẻ phản bội đầu độc nguồn nước bên trong thành,
để vua Mughal Akbar và các lực lượng từ Delhi, Amer, Gujarat, và Marwar
dễ dàng thâm nhập, phá phỡ tuyến phòng ngự kiên cố của vương triều
Mewar.
Xuân Lộc (Theo Amusing Planet)
27 tháng 3, 2015
Những tấm hình được “photoshop” nổi tiếng nhất mọi thời đại
Những
tấm hình được “photoshop” nổi tiếng nhất mọi thời đại
Danh sách những tấm hình có… liên quan đến Photoshop này được trang
Telegraph đưa ra.
Được phát triển từ năm 1988, Photoshop
đã trở thành một trong những công cụ tiêu chuẩn khi nhắc đến việc chỉnh sửa ảnh
số. Từ khi phần mềm này ra đời, số lượng bức ảnh được chỉnh sửa bằng nó có lẽ
không thể đo đếm được, tuy nhiên dưới đây là những hình ảnh đáng chú ý nhất,
được Telegraph bầu chọn.
Hình ảnh mà bạn đang thấy được coi là bức ảnh đầu tiên trên thế giới được chỉnh sửa bằng Photoshop. Người phụ nữ trong ảnh là Jennifer Walters, vợ của cha đẻ phần mềm Photoshop, Thomas Knoll. Được biết, tấm hình này được chụp ở Bora Bora vào tháng 8 năm 1988.
Tờ báo Israel có tên The Announcer đã bị chỉ trích rất nhiều bởi tấm hình này. Họ được cho là đã “photoshop” để thêm vào hình ảnh bà Angela Merkel cùng một số phụ nữ khác trong bức ảnh 40 nhà lãnh đạo thế giới trên đường phố Paris sau vụ tấn công Charlie Hebdo xảy ra vào đầu tháng 1 năm nay.
Tấm ảnh này từng một thời lan truyền khá nhanh trên Twitter. Nó được cho là được ghi lại bởi một nhà du hành vũ trụ khi đang ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Dù vậy, đây chỉ là một sản phẩm của Photoshop bởi nhìn nhận dưới góc độ khoa học, nếu mặt trăng và mặt trời ở vị trí này, sẽ không có ai trên Trái đất nhìn ra được hiện tượng nhật thực.
Poster phim King Arthur (2004) phiên bản dành cho thị trường Anh (bên trái) và phiên bản dành cho thị trường Mỹ (bên phải) có quá nhiều sự khác biệt.
Hình ảnh được đưa ra bởi Nhà Trắng này đã được “photoshop” để che đi những tài liệu được để trên bàn. Trong hình là Tổng thống Barack Obama, bà Hillary Clinton và ông Joe Biden cùng các cộng sự đang nhận cập nhật về nhiệm vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.
Iran vào năm 2008 được cho là đã chỉnh sửa một bức ảnh che đi sự thật rằng… có một quả tên lửa bị xịt.
Bức hình đầy kịch tính này thu hút được rất nhiều sự chú ý vào năm 2001. Nhiều người còn khẳng định nó xứng đáng được giải thưởng National Geographic Photo of the Year. Dù vậy, nó chỉ là kết quả của… nghệ thuật sắp đặt bằng Photoshop mà thôi.
Những con tàu quá giống nhau đặt ra nghi vấn Photoshop trong tấm hình ghi lại lực lượng tàu của Triều Tiên này.
Hình ảnh cố lãnh tụ Triều Tiên được cho là đã được ghép vào hình ảnh này bởi bóng của ông đổ theo một hướng khác so với bóng những người khác.
Năm 2007, chính khách người Anh James Purnell được cho là đã tới muộn buổi chụp hình để quảng bá bệnh viện Tameside. Kết quả là tấm hình “photoshop” này đã ra đời.
Năm 2001, tớ Deseret News đã “photoshop” một cách khéo léo để xóa bỏ điếu thuốc trên miệng ngôi sao James Dean.
Hình ảnh được “photoshop” gầy đáng sợ của người mẫu Filippa Hamilton trên một cửa hàng tại Nhật bản.
Năm 2010, một tờ báo của Ai Cập bị chỉ trích đó đã chỉnh sửa lại vị trí của Tổng thống Hosni Mubarak khi ông tham dự một buổi nói chuyện liên quan đến hòa bình tại Trung Đông.
Hình ảnh này được ghi lại để cho thấy sự đông đúc trên đường phố Paris, Pháp. Đáng tiếc là ai đó đã “photoshop” cho rất nhiều ô tô đi ngược chiều một cách vô lý.
Tinvn.info
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)