30 tháng 9, 2014

Những con phố 'hàng' mới ở Hà Nội



Những con phố 'hàng' mới ở Hà Nội
29/09/2014 13:55  | 
Du lịch đến Hà Nội, bạn sẽ thấy thú vị khi không chỉ có 36 phố phường mà đâu đó trong hành trình khám phá, bạn sẽ bắt gặp những dãy phố chỉ chuyên bán một mặt hàng, tạo ra những điểm nhấn khó quên.
Nếu bạn đang băn khoăn không biết phải mua cái giá sách, chậu hoa hay món quà lưu niệm nhỏ ở đâu, những phố “hàng” tân thời ấy sẽ giúp cho việc tìm mua trở nên dễ dàng hơn, đồng thời trở thành địa điểm khám phá hay ho đối với mỗi du khách.

Hoàng Hoa Thám – phố chậu hoa, cây cảnh
Có từ khoảng 20 năm trước, đường Hoàng Hoa Thám được nhiều người Hà Nội gọi bằng cái tên “phố cây cảnh” bởi những người chơi cây cảnh thường tụ họp ở đây vào cuối tuần để trao đổi kinh nghiệm chơi cây. Những bạn trẻ cũng thường đến đây để tìm mua cho mình những chậu hoa xinh xắn về trang trí lên bàn học, làm quà tặng… Ngoài ra, ở đây còn bán các loại chim cảnh, cá cảnh, chậu và hạt giống cây.
 

Ở đây, các loại hoa, cây cảnh được bày bán rất phong phú: trạng nguyên, trà, đỗ quyên, trúc Nhật, phong lan, canh cảnh, ngâu, hoa đá… với đủ các kích cỡ và giá tiền, từ mấy chục ngàn đến cả vài chục triệu… Ảnh: Lê Thương

Đê La Thành - phố bàn ghế nội thất và kim khí
Phố Đê La Thành (hay còn gọi là La Thành ) là con phố được đặt theo tên của một thành cổ Hà Nội ngày xưa - Thành Đại La. Đây là thành được xây từ thời Bắc thuộc.
 
Đường Đê La Thành từ lâu đã nổi tiếng với việc sản xuất và kinh doanh đồ gỗ. Chạy suốt gần 5 km thấy hai bên đường có hàng trăm gian hàng, cơ sở sản xuất đồ gỗ. Ảnh: Lê Thương

Đến đây bạn có thể tìm mua bất kì món đồ nội thất nào từ đơn giản là chiếc bàn học, ghế ngồi, kệ ti vi, giá sách đến những chiếc giường kiểu Hàn Quốc, tủ đựng quần áo cao cấp.
 

Những cửa hàng kim khí tổng hợp mọc san sát nhau cũng tề tựu ở con phố Đê La Thành. Ảnh: Lê Thương

Bên cạnh đó, việc tập trung số lượng đông đảo các cửa hàng bán đồ kim khí tổng hợp gồm đồ cơ khí (mũi khoan, ta rô, đinh, ốc vít, nở...), đồ mộc (bản lề, khóa, chốt, bánh xe...), ngành hàn (que hàn các loại), đồ xây dựng (chổi sơn, ru lô, xẻng, bay, bàn xoa...) và vô số vật tư khác ở đây cũng khiến người ta nhớ đến phố Đê La Thành là phố kim khí ở Hà Nội.

Ngõ 1A, Tôn Thất Tùng - phố đồ lưu niệm
Nếu bạn đang muốn tìm mua một món quà nhỏ tặng bạn bè, người yêu thì sẽ được các bạn trẻ chỉ ngay đến ngõ 1A, phố Tôn Thất Tùng. Điều đặc biệt là các cửa hàng ở đây đều thông với nhau, bạn tha hồ đi lạc trong thế giới quà lưu niệm nhiều màu sắc và rất dễ bị “hoa mắt”, “cảm nắng” với đủ các thể loại từ sổ, bút cho đến gấu, kẹp nơ, móc khóa, trang sức… mà thứ nào cũng dễ thương, độc đáo và đáng yêu đến không thể kiềm lòng.
Không kể ngày ngày lễ như 8/3, 20/10, trung thu, Giáng sinh… vào ngày thường con phố này cũng luôn tấp nập, đông đúc. Hơn nữa, giá cả ở đây luôn rẻ hơn so với bất kỳ nơi nào.

 Chùa Bộc-phố quần áo, thời trang


Tuyến phố dài khoảng 2,5 km với hai bên đường là các cửa hàng thời trang san sát nhau. Từ những nhãn hiệu nổi tiếng cho đến hàng bình dân, sinh viên… Ảnh: Quỳnh Hoa.

Phố Chùa Bộc là con phố mang tên một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê (1676). Buổi tối ở khu phố này vô cùng tấp nập bởi từ lâu nơi đây trở thành địa điểm mua sắm yêu thích của sinh viên Hà Thành bởi giá cả hợp lý, cập nhật hàng mới theo mùa và vô cùng đa dạng để lựa chọn.
Ngoài ra, Hà Nội còn có những con phố đặc thù khác như phố trà chanh ở Nhà Thờ, Đào Duy Từ, Lý Quốc Sư, Cát Linh, Ngã Tư Sở, phố đồ nướng Mã Mây, phố ẩm thực Tống Duy Tân, Nghĩa Tân…
Theo Lê Thương (VnExpress)

ẢNH VUI (Ảnh động)- SÀN TRƠN QUÁ !
 

28 tháng 9, 2014

NẾU CÓ THỂ: Những điểm đến không thể bỏ lỡ cho chuyến du lịch mùa thu



Những điểm đến không thể bỏ lỡ cho chuyến du lịch mùa thu
Mùa thu khi tiết trời trở nên se lạnh với gió nhẹ và nắng trong cũng là thời điểm tuyệt vời để di du lịch. Tạm xa các bãi biển xanh mát, dưới đây là những điểm đến không nên bỏ lỡ cho chuyến du lịch nước ngoài mùa thu.
1. Praha - Cộng hòa Czech

Đi dạo trên cây cầu Charles ở Praha trong một buổi sáng mùa thu tĩnh lặng chắc chắn sẽ giúp bạn cảm nhận không khí êm đềm của mùa thu châu Âu. Khi tiết trời sang thu là thời điểm tuyệt vời đi lang thang giữa các con phố Praha, tham quan những công viên sôi động và những công trình lịch sử, nhâm nhí một chút rượu tại các quán bar nhỏ, giản dị.
2. Thung lũng Napa - California, Mỹ


Những vườn nho Napa là nơi tốt nhất để chiêm ngưỡng sắc thu ở California. Tháng 11 là thời gian ít bận rộn nhất ở đây trước khi mùa đông đến. Ánh nằng nhẹ nhàng nhuộm một màu vàng ruộm lên khắp vườn nho. Từ thung lũng này, du khách còn có thể đi bộ đường dài đến câu cá hồi và ngắm mưa sao băng tại cộng viên quốc gia Yosemite.
3. Paris - Pháp


Thu là thời điểm thủ đô Paris của Pháp yên tĩnh nhất, vì vậy nếu bạn muốn tránh những đám đông khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, hãy đến "kinh đô ánh sáng" vào mùa thu. Bạn sẽ được khám phá vẻ đẹp bất tận của những khu vườn gần Versailles, dạo bước trên con đường lát đá Le Marais và cảm nhận không gian đậm chất cổ điển của Paris.
4. Burlington - Vermont

Với hồ Champlin thơ mộng và những ngọn núi gần đó, Burlington chắc chắn là điểm đến không thể bở lỡ để cảm nhận một mùa thu dịu dàng của Bắc Mỹ. Con đường đạp xe dọc theo bờ sông với lá thu rơi lãng mạn là nơi lý tường cho những ai muốn cảm nhận một mùa thu Vermont sâu sắc và chân thực nhất.
5. Cumbria - Anh

Cumbria - một hạt nhỏ nằm ở phía Tây Bắc nước Anh với hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Cumbria chắc chắn sẽ khiến khách du lịch choáng ngợp bởi vẻ đẹp của mùa thu vàng nơi đây. Bạn có thể đạp xe, leo núi hay ngồi nhấm nháp mộ ly cafe trong một nhà hàng nhở ven rừng sau đó thong thả chiêm ngưỡng bức tranh đầy mài sắc của những cánh rừng đang độ thay lá.
(Theo Depplus.vn/MASK)

BẢN NHẠC PHÁP: DƯỚI BẦU TRỜI PARIS - ACORDÉON
SOUS LE  CIEL DE PARIS - ACORDÉON


27 tháng 9, 2014

Cải cách ruộng đất qua lời kể của nhà thơ Hữu Loan



Cải cách ruộng đất qua lời kể của nhà thơ Hữu Loan
Nhà thơ Hữu Loan và vợ, bà Phạm Thị Nhu năm 2009.
“Lúc đó còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng.
Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền.
Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.
Thế rồi, một hôm, Tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại 2 cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.
Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ, nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.
Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi ; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.
Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no … Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa…”
Nguồn internet