22 tháng 9, 2014

THU CHỚM ĐÔNG SANG

Thế là thu chớm đông sang,
Sớm mai se lạnh lòng càng nao nao !
Ngày hè nóng lửa bỏ sau,
Đông về năm hết, bao nhiêu chuyện còn ?
* Sáng sớm tầm 5h 30 -6h đi thể dục ven hồ đã thấy hơi se se lạnh !


2 nhận xét:

  1. Heo may đưa gió lùa về
    Trời thu se lạnh tái tê lòng người
    Thu tàn đông sắp tới nơi
    Vòng quay cuộc đời có đợi ai đâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các mùa lần lượt tiếp nhau
      Thu đi đông tới chẳng bao giờ ngừng !
      Trẻ trung khi ở tuổi xuân,
      Thu đông già lão chỉ mong an lành.
      Câu thơ chén rượu tâm tình
      Thời gian cứ chảy thanh bình ... vòng quay !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]