5 tháng 9, 2014

HÀ NỘI ƠI - MÙA THU

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, ghé thăm, chia sẻ. Các cụ các bạn thân quen, người thân, con cháu, học trò xưa và cả bạn mới trên FB & blog. TÔI ĐÃ TRỞ VỀ HÀ NỘI với mùa thu Hà Nội .
Cũng phải thật lòng bộc bạch rằng đi đâu có vui biết thêm vùng miền đất nước, nhưng cũng có mệt - dẫu có xe tàu máy bay ngày nay hơn xưa ! Xin được nghỉ dãn một vài hôm thu nạp lại sức khoẻ, xem lại hành trình rồi mới có thể viết thêm rõ nét chuyến đi - có hình ảnh "tác nghiệp" mà ở FB (facebook) chỉ có thể đưa ngắn gọn kịp thời, không thể như ý như là ngồi với máy tính tại nhà - thoả thích.
Hôm nay cả nước là ngày lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Chúc một năm học mới thực sự học & hành, một năm học đi vào thực chất giảm thiểu hình thức, một năm tốt lành tiến bộ.
Tôi đã trở về Hà Nội và chúng ta đang mùa thu mát dịu.
ĐIỂM QUA MỘT ÍT HÌNH ẢNH BAN ĐẦU


Máy bay cất cánh từ Nội Bài- VNAirlines- Trên đường bay. Đã nhìn thấy đảo Phú Quốc
Hạ cánh Phú Quốc - Trời mưa !

Ngọc trai Phú Quốc- Viên ngọc có giá 233'200'000 đ
Sóng vỗ mạn tàu - Từ Phú Quốc đi Hà Tiên
Biển Mũi Nai -Hà Tiên- Kiên Giang

TP Châu Đốc -Ngã ba sông Hậu
Đua ghe 2-9 trên ngã ba sông Hậu
Sông nước Cần Thơ
Tượng đài CT Hồ Chí Minh tại Cần Thơ
Phòng chờ sân bay Cần Thơ - Trở về Hà Nội

CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI


4 nhận xét:

  1. Cụ đi chơi nhiều quá, nên HN nhắc cụ: FIO. ơi, MÙA THU LẠI VỀ rồi này !
    Làm sao cụ lại đi " nhắc" HN ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao luôn nhắc HN thì NLquá biết rồi đó ! Nếu không thì sẽ trở thành người "lang thang " !

      Xóa
    2. Đáng lý viết: HN ơi, tôi biết HN đã vào thu rồi, tôi đang hối hả trở về đây !

      Xóa
    3. Sắp tới tháng 10 rồi - Thu chuyển sang đông e rồi sẽ kêu rét đó ! Bây giờ thì trời vẫn còn đang nóng. Mong gặp nhau tại HN.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]