9 tháng 9, 2014

Thành phố CHÂU ĐỐC

Từ Hà Nội đi Phú Quốc, chỉ ở đảo này thôi rồi trở về HN thì hành trình cực kỳ đơn giản, mua vé máy bay khứ-hồi Nội Bài - Phú Quốc- Nội Bài, chỉ có thế.
Cũng có một số vị, các cụ có ghé TP HCM. Lộ trình có nhiều cách. Hoặc đi máy bay; hoặc kết hợp cả đường bộ và đường thủy. Từ PQ có tàu biển đi Hà Tiên, rồi bằng đường bộ về TP HCM. Cũng tương tự từ PQ theo đường biển đi Rạch Giá (xa hơn đi Hà Tiên) và từ Rạch Giá có thể bay thẳng ra HN (nếu không ghé TP HCM), hoặc theo đường ô tô đến TP HCM.
Chúng tôi lần này chọn lộ trình có phần zic-zac hơn, không theo đường ngắn mà có lúc đi xa dần lên phía trên rồi lại trở xuôi về vùng Tây -Nam Tổ Quốc. Ấy là đến TP Châu Đốc, một TP của tỉnh An Giang bên bờ sông Hậu, khá gần biên giới CamPuChia và TP không phải là tỉnh lị. Tỉnh lị An Giang tại TP Long Xuyên. Sau đó chúng tôi chọn đến TP Cần Thơ, biết thêm vùng sông nước miền Tây này. Hai chặng này đi ô tô (đều trên 3 giờ đi đường). Và từ Cần Thơ bay ra HN không ghé TP HCM, nơi đây (TP HCM) đã rất nhiều lần có mặt !
TP Châu Đốc vừa hoành tráng (nơi đã ổn định) vừa đang bề bộn xây dựng! Có cả chặng đường vào TP sau này chắc là sẽ rất đẹp nhưng chúng tôi phải đi cả nhiều km sỏi đá vừa rải chưa làm nhựa, cát bụi bay mù! Dẫu công nhân đã cố gắng phun nước hãm bụi nhưng không xuể!
Đến Châu Đốc gặp dịp 2 - 9 có hội đua ghe liên tỉnh, đứng trên ban công nhà nghỉ (resort) xem "chán chê". Rất tiếc lần này đến đây nhưng chưa lên được Núi Sam và lễ Miếu Bà. Mong có dịp khác trở lại. Chỉ ở TP Châu Đốc một ngày, thời tiết xen kẽ nắng mưa thành ra không tham quan được thêm nơi nào hơn, rồi về Cần Thơ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH (IPAD)

 Bến xe Hà Tiên đi Châu Đốc (Và đi Rạch Giá, TP HCM)
 Đêm trên sông Hậu & TP Châu Đốc
 Bình minh tại TP Châu Đốc
 Đua ghe ngày 2 - 9
 Tự chụp (trong phòng nhà nghỉ)
 Đua ghe đợt khác.
VÀ TỪ MÁY ẢNH (có ghi ngày tháng)
 Chào tạm biệt Mũi Nai-Hà Tiên!

Tại bến xe Hà Tiên-Đi Châu Đốc (và các nơi khác)

 Lên chiếc 67L 3661
Các ảnh tiếp theo đều bấm máy trên xe đang chạy:

Đường ô tô ven theo kênh hoặc băng qua rạch chằng chịt !

 Ngôi chùa bên đường -Nét văn hoá KhơMe
 Rặng thốt nốt xa xa
Qua Núi Két (Anh Vũ Sơn) một ngọn núi có tiếng của An Giang.
 Bể bơi tại Resort- Lũ trẻ tắm thoả thích

Đua ghe - Điểm xuất phát. Trời đang có cơn mưa !
Nhìn ra cây cầu vào TP Châu Đốc
 Vẫn cảnh đua ghe chặng cuối
 Một đợt đua mới!
Chuồn chuồn trên sông !
Ngã ba sông- Nhìn xa mờ giữa hai bờ là đất nước CamPuChia.

THÊM MỘT VÀI HÌNH ẢNH LẤY TRÊN MẠNG:

 Nơi chúng tôi nghỉ chỉ 1 ngày.
Núi Két (Anh Vũ Sơn) một địa danh của An Giang
Xe chạy qua, không ghé dừng.
* Biết thêm đôi điều về An Giang:
Thị xã Hà Tiên-gần huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Kiên Lương có thị trấn BA HÒN. Hà Tiên đi Châu Đốc khoảng 115 km, đường ô tô ven theo kênh Vĩnh Tế. Đường đi qua huyện Tịnh Biên có BẢY NÚI ( THẤT SƠN, trong đó có Núi Két), thị trấn Nhà Bàng. Hôm sau đi Cần Thơ, đường qua TP Long Xuyên. Vùng này có câu ca:
" Thương em bảy núi cũng trèo
Ghét em, núi Két vượt đèo cũng không " !

Kỳ tiếp: CẦN THƠ - NINH KIỀU

2 nhận xét:

  1. Chuyến chu du này bác đi được nhiều , thích quá bác ạ.Em cũng ước ao có một chuyến miền Tây như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy lập trình (lên kế hoạch) chắc rằng có thể thực hiện được. Hai điều cơ bản : Sức khoẻ và tài chính, còn nữa thì du lịch trong nước khong lo ngại gì !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]