Theo VNExpress
Thác Dải Yếm (hay thác Nàng, thác Bản Vặt) thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Có cái tên dịu dàng như vậy bởi nhìn từ xa, thác nước như một dải yếm hững hờ nối trời và đất.
Từ trung tâm thị trấn, đi xuôi về phía Sơn La, đến ngã ba đi cửa khẩu Lóng Sập thì rẽ trái đi đường 43. Từ đây, đường tách biệt hẳn với quốc lộ 6, bạn đi chừng 5 km là tới thác Dải Yếm.
Trên đường đi, bạn sẽ bắt gặp nhiều cảnh đẹp của bản vùng cao, nụ cười thân thiện của người dân và cảm nhận hơi thở mùa xuân căng tràn khắp lối.
Ngọn thác cũng gắn liền với truyền thuyết về dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ.
Thác có chiều cao khoảng 100 m, chia làm hai nhánh, một bên có tới 9 tầng (tượng trưng cho "chín bậc tình yêu" trong truyền thuyết), một bên 5 tầng.
Hai ngọn thác nằm cách nhau khoảng 200m. Dòng thác có nước chảy không mạnh và thường ít nước vào mùa khô. Cách giữa hai phần thác là một bãi đất phẳng thuận tiện cho việc tham quan và chụp ảnh của du khách.
Thác Dải Yếm đẹp nhất vào mùa mưa tháng 4 hoặc tháng 10 hàng năm, bởi lúc này lượng nước đổ về nhiều, tạo thành một màn nước trắng xóa, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Nếu đến đây vào mùa xuân, bạn có thể kết hợp tham quan, đi picnic cùng bạn bè, ngắm những loài hoa rừng đủ sắc và cảm nhận trọn vẹn sự yên bình của cảnh vật nơi rẻo cao.
Cảnh thác đẹp nhưng chỉ là địa điểm tạt qua để mà ngắm , phải vậy không bác FIO ?
Trả lờiXóaKhi đến thăm thác Dải Yếm xong, đi ngược trở lại quốc lộ 43 khoảng 600m, rẽ phải khoảng 300m du khách sẽ đến Bản Vặt, một địa danh gắn liền với lịch sử cư trú từ rất xa xưa của tộc người Thái ở Mộc Châu. Đây là một bản thuần Thái với các dòng họ: Sa, Hà, Hoàng.. cư dân trong bản vẫn lưu giữ được các yếu tố tộc người truyền thống như: nhà sàn và cách bài trí trong nhà, trang phục truyền thống; kinh tế ruộng nước và nương dãy, nghề dệt thổ cẩm và văn hóa ẩm thực.
XóaNhững bức ảnh về thác Dải Yếm trông rất đẹp và thanh bình.
Trả lờiXóaCảm ơn cụ Hồng Phương Đặng. Tôi nghĩ ta càng có nhiều thác tại nhiều nơi trên đất nước thì càng cho ta có nhiều thuận lợi thăm thú nhiều vùng của đất nước, cảm nhận các cảnh đẹp của nước ta.
XóaThác đẹp tên hay!
Trả lờiXóaĐúng vậy, tôi rất thích cái tên của thác : DẢI YẾM. Hết sức Việt Nam và đặc trưng cho phái nữ, dẫu du khách đến thác thì có đủ thành phần.
XóaTôi có đứa em con ông chú ruột, gia đình định cư ở Mộc Châu. Tôi đã lên chơi vài lần, nhưng chưa đến thác Dải Yếm. Cụ Fio ạ.
Trả lờiXóaLần tới lên MC thế nào tôi cũng ghé thăm thác này, ngắm xem nó có "giống" dải yếm không?. (để có dịp nào còn... "đối chiếu"). Hi hi.
Mong cụ lại lên Mộc Châu
XóaĐể xem Dải Yếm còn mầu hay phai?
Dải Yếm đâu chỉ một hai
Càng nhiều dải càng thêm say lòng người.