8 tháng 9, 2013

VUI VUI NGÀY CHỦ NHẬT

CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
Mượn hình ảnh (có trên mạng) thay lời















15 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh đã đưa lên những hình ảnh tự nhiên và sống động trong cuộc sống đời thường.Mong anh chị ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều qua, nắng đẹp. Tôi đi ra hồ (Thành công) buổi chiều thú vị. Thế rồi tối khuya trời mưa và sáng nay mưa dầm dề ướt át ... Dĩ nhiên thời tiết nắng mưa là chuyện thường tình của thiên nhiên nhưng không khỏi khối người kêu ca, có làm được gì hơn? Cuộc sống "kẻ đại gia" tiêu tiền tỉ như tiêu vặt, người khốn khó không có cả bữa ăn! Lam lũ, bươn chải ... cải thiện được bao nhiêu? Mình có cách gì cho cộng đồng giảm đi sự chênh lệch? Thôi đành, khỏi trăn trở: "cuộc đời vẫn đẹp sao"! Trái đất cứ quay. Vài hình ảnh thay cho điều muốn diễn đạt. Cảm ơn Trâm Nguyễn Ngọc.

      Xóa
  2. "Cuộc đời vẫn đẹp sao"
    Tuổi già vẫn đẹp sao
    Mong cụ cứ sống vui như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được khấm khá,
      hay dù gian khổ thế nào;
      Thì ta vẫn cố
      Đừng buồn phiền,
      Cho đời vẫn đẹp sao.
      Cảm ơn cụ
      Đã động viên nhiều.

      Xóa
  3. Thấy chuyện vui không đành lòng NGHỈ , Thầy nhỉ ! Chào thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống luôn có vui, buồn, thành công, hay chưa như ý; kẻ giàu (và giàu mức đại gia), người nghèo (và nghèo khốn khó), khoẻ, ốm, nắng, mưa ... chẳng tội gì mà âu sầu buồn não cả. Vậy thì: Cuộc đời vẫn đẹp sao, có phải vậy không chị Tuấn Nga. Cảm ơn chị và chúc chị sức khoẻ.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. "TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO" thì chắc chắn CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO, phải không nào?
      Cảm ơn ST đã có "bình" vào.

      Xóa
  5. Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Trời mưa nước tuôn trào
    Phố phường biến thành ao
    Thì ta cứ vui nào...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy cụ ạ. Theo dõi báo chí thời sự thấy nay không chỉ Hà Lội ngập khi mưa, cây cối đổ, đường thành sông... , mà nhiều nơi khác , cả TP HCM mưa vừa qua cũng có các nơi như vậy.
      Trời mưa đường ngập
      Mặc, có làm sao;
      Trẻ con tấp nập,
      Như bắt cá ao,
      Vui không nào?

      Xóa
  6. Vâng...
    cuộc đời vẫn đẹp sao
    Mưa đi đò chống sào
    Nắng ra hè hóng mát
    điện xăng tăng chóng mặt
    Giành tiền mua "An cung"
    để phòng khi "tăng xông'
    Có cái mà cấp cứu
    Chúc anh những ngày mưa nắng thất thường luôn vui ạ

    Trả lờiXóa
  7. Những hình ảnh cụ sưu tầm có vẻ không liên quan với nhau nhưng lại xuyên suốt chủ đề : Cuộc đời vẫn đẹp sao !
    Hạnh phúc là gì ? Phải chăng những khoảnh khắc này cũng làm người ta vui sướng, hạnh phúc ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cụ Ca la. Cũng xuyên suốt vài tuần qua, cụ Ca ra Bắc vào Nam, sáng mưa trưa nắng, nay gió mai sương, bữa rượu hôm bia, khi hát lúc thơ... khan cả cổ! Thế nhưng rồi đâu lại cũng vào đấy, cụ về lại Sài Thành, quả đất có bao giờ ngưng quay? Dịp các cụ hội họp, tôi, bà nhà và gia đình cháu út vào miền Trung,TP bên sông Hàn nghỉ cuối hè, không có dịp tay bắt mặt mừng các cụ. Tôi cũng có phần tiếc một dịp vui mình không có dự lấy được một buổi nào. Có lẽ phải bù trừ cố gắng tìm dịp không gặp chung thì gặp lúc nào đó một vài cụ hàn huyên khi có thể. Chắc là làm được, và thế là như câu hát: Cuộc đời vẫn đẹp sao. Chúc cụ hoàn toàn mạnh khoẻ trở lại.

      Xóa
  8. ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG.
    GA-LI-LÊ: DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY !

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]