Hình ảnh Việt Nam tươi đẹp tại giải ảnh quốc tế
Dân trí Hàng chục bức ảnh đẹp chụp đất nước - con người Việt Nam hiện đang tham gia giải ảnh quốc tế uy tín National Geographic Photo Contest 2015.
Trong danh sách những bức ảnh ấn tượng nhất tham dự giải năm nay có tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Việt - Phạm Tỵ. Dù đây mới chỉ là vòng sơ loại và việc xuất hiện trong danh sách này chưa đảm bảo cho việc ảnh sẽ có giải, nhưng việc một bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam, chụp một cảnh đặc trưng tại miền biển Việt Nam được đánh giá cao tại một giải ảnh uy tín đẳng cấp quốc tế, vẫn khiến người xem Việt Nam cảm thấy rất tự hào.
Phạm Tỵ cho biết đây là một khoảnh khắc tình cờ anh ghi lại được khi đến thăm một làng chài, để chụp ảnh đời sống thường nhật của những người ngư dân. Trong khi nam giới ra biển đánh cá thì vợ của họ ở nhà chăm lo gia đình, buôn bán nhỏ và đan lưới như thế này. Những người phụ nữ trong ảnh đang đan lưới để chuẩn bị cho một mùa đánh cá mới.
Nhiếp ảnh gia có tác phẩm giành giải cao nhất tại cuộc thi năm nay sẽ nhận được giải thưởng là 10.000 đô la tiền mặt và có một chuyến đi tới thăm trụ sở của National Geographic tại Washington DC (Mỹ) vào tháng 1/2016.
Cuộc thi ảnh National Geographic Photo Contest có mục tiêu sử dụng nhiếp ảnh để truyền cảm hứng, mở rộng tầm nhìn và nâng cao nhận thức cho người xem về thế giới xung quanh. Đây cũng là cơ hội cho các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới tham gia vào cuộc chơi ghi lại những điều kỳ thú, những khoảnh khắc ấn tượng về thiên nhiên và con người.
Trong số hàng ngàn bức ảnh gửi về dự thi, có hàng chục bức ảnh đẹp khắc họa đất nước - con người Việt Nam. Những bức ảnh này được thực hiện bởi cả các tay máy Việt Nam và các tay máy nước ngoài đã tới Việt Nam...

Những tầng xanh ở Sa Pa - Eustaquio Santimano

Phượng hoàng cất cánh ở Nha Trang - ND Le

Dòng sông yên bình ở Tiền Giang - Chanelle St-Jean Bilodeau

Căn lều ở Mù Cang Chải - Thitisak Watthano

Lời nguyện cầu bé nhỏ (chụp ở An Giang) - Quoc Tran

Bức tranh của đất (chụp ở Lào Cai) - Tuan Guitare

Hãy cứ đi - Sarawut Intarob

Nhà bắp - Mohamed Alkaabi

Cô bé mắt xanh người Chăm ở Ninh Thuận - Chaiyot Chanyam

Người phụ nữ Việt Nam - Bernard Russo

Ruộng bậc thang ở Yên Bái - Yang Maverick

Trên đường về nhà - Dorte Verner

Không khoan nhượng - Tieng Ho

Sắc màu cuộc sống - Hồ Vũ

Giao nhau (ảnh chụp ở Hà Nội) - Volkan Aktuna

Về nhà (ảnh chụp ở Mù Cang Chải) - Sarawut Intarob

Cõng than củi - Austin Beahm

Ông cụ chèo đò (ảnh chụp ở Hội An) - Bernard Russo

Ông cụ thợ may (ảnh chụp ở Hà Giang) - Chuong Nguyen Viet

Giản đơn (ảnh chụp ở Mù Cang Chải) - Zacho Zacho

Em bé đang ngủ (ảnh chụp ở Mù Cang Chải) - Mark Duke

Bình minh (ảnh chụp ở Yên Bái) - Surawut Sudha

Hơi ấm mùa đông (ảnh chụp ở Sa Pa) - Thong Ho

Chợ nổi Cái Răng - Chaiyot Chanyam

Hang Sơn Đoòng - Matthias Hauser

Mù Cang Chải, Yên Bái - Sarawut Intarob

Đứa trẻ đang ngủ - Mohamed Alkaabi

Tiếp tục bước đi - Sarawut Intarob

Thu hoạch một mình - Sarawut Intarob

Chợ nổi Cái Răng - Nerizza Besabe Manongdo

Phơi cá (ảnh chụp ở Tiền Giang) - Phạm Tỵ

Tháp Po Nagar - Dina Humphreys

Vịnh Hạ Long - Bill Franchuk

Ruộng bậc thang ở miền Bắc Việt Nam - Nguyễn Quỳnh Anh

Những công nhân làm việc trên đỉnh Phan Xi Păng - Thong Ho

Cửa sổ Windows - Michele Martinelli

Thêu thùa - Mohamed Alkaabi

Đường tàu ở Hà Nội - M. Stetson

Bạn bè - Sarawut Intarob

Cô gái người Chăm - Chaiyot Chanyam

Tiên tri (ảnh chụp ở Mũi Né) - Alexander Vershinin

Hồ Ba Bể - Hannah Garrett
Bích Ngọc
Theo National Geographic
Theo National Geographic
Nước mình đẹp quá cơ, cụ nhỉ. Vừa qua có dịp vi vu vào Nha Trang bằng ô tô mấy ngày,tôi lại càng thấy cảnh trí nước non Việt sao mà trên cả tuyệt vời Nhất là phía biển, đâu cũng có thể làm khu nghỉ mát, an dưỡng được. Vậy nhưng nhìn cuộc sống người dân lao động thì lại buồn. Sao thế nhỉ,hơn 40 năm sau chiến tranh rồi cơ mà, có phải vài ba năm đâu?
Trả lờiXóaĐẹp quá ạ...cho em xin mấy cái nhé!
Trả lờiXóaTôi thích nhất những bức ảnh ruộng bậc thang, đặc biệt ở Hà Giang. Nhiều người cho rằng Hà Giang là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Ai chưa đến đó thì hãy thu xếp một chuyến du lịch đến miền thần tiên này.
Trả lờiXóaPHONG CẢNH NƯỚC TA ĐẸP THẬT ! VIỆT NAM ĐẸP THẬT ! Nếu tất cả đều hết lòng chăm lo cho đất nước luôn sạch đẹp, ngày một đẹp hơn, đừng làm hư hỏng đi cái đã có, thiên nhiên đã ban tặng, con người các thế hệ đã làm nên thì hay, tốt biết bao nhiêu ! Rất tiếc là có những người, những kẻ vì lợi ích riêng mà phá hỏng đi, hủy biến đi thật tiếc nuối ! Cảm ơn cả 3 cụ Kyvi, vu song thu, Trác Nguyễn Trương .
Trả lờiXóa