31 tháng 5, 2013

MỘT SÁNG MÙA THU GIỮA TRỜI HÈ HÀ NỘI



HIẾM CÓ : BUỔI SỚM MAI MÙA THU GIỮA MÙA HÈ HÀNỘI   
Thật ngạc nhiên, sáng nay 31 / 5 / 2013,đang giữa mùa hè HN, sau cơn mưa đêm nhẹ; hơn 5 h tôi đi ra hồ tập TD (hồ Thành Công HN).Trời mát lạ thường. Tôi đang đi vòng ven hồ,sao lạ, mặt hồ có sương mù. Sương không dày nhưng đủ mát dịu.
Chọn một ghế đá thích hợp ngồi ngắm nhìn mặt hồ nhẹ sương và gió mát như mùa thu.Trời sớm mai có màu sắc riêng, nhưng hôm nay dịu lạ. Phía tây, có các khối mây đen nhạt và như sương mờ gần mặt đất che nhoà các nhà cao tầng của TP. Xa xa phía tây, toà LOTTE đang xây cất, cao nhất khu trung tâm lấp ló,trên đỉnh cao chót vót có 2 chiếc cần cẩu chĩa lên trời như 2 tua vểnh trên mũ Tề Thiên Đại Thánh giữa trời mờ xám ,ngọn đèn bảo hiểm báo độ cao lúc thấy lúc khuất như ngôi sao lặn muộn có lúc như bừng loé giữa trời. Cùng góc nhìn, toà tháp truyền hình VN ở 43 Ng.Chí.Thanh chỉ còn độ cao 3/4 toà LOTTE và nhỏ bé như cột thép chụm nhỏ bên toà LOTTE. Màn cây ven hồ có lớp khói mỏng vờn trên, cảm giác như nhìn SaPa trong sương nhẹ. Quá tiếc là không đem theo máy ảnh để có thể ghi lại được hình ảnh lúc này.
Phía đông, mặt trời lên, nhưng hôm nay ẩn sau màn mây nhẹ không kín ,như có một màn gió che bớt, mặt trời lên một ánh sáng vàng ban mai rất  đẹp,hệt như vàng đang chảy ,không đỏ lừ như các hôm trước đây, các ngôi nhà không quá cao nhìn vẫn rõ nét mà không chút chói mắt. Ráng mây xen vàng – trắng và có chỗ cảm giác như sóng biển,hoặc như mình đang ngồi trên máy bay nhìn sang màn mây.
Trở lại phía tây,đôi lúc gió dồn, cảm thấy như sẽ có cơn mưa nhẹ đến ,rồi mây lại tan mỏng để có làn sương mờ thoảng qua. Thật mát mẻ dễ chịu, khoảnh khắc mùa thu giữa trời hè ban mai Hà Nội.
** Về nhà, oi nồng hẳn. Nhìn nhiệt kế bên ban công , 27oC, không có gió ,chẳng có sương ! Chắc là mặt hồ ban mai sương mờ đó chỉ khoảng 24 – 25 oC và có hơi mát, gió lành.
Một khoảng ban mai thu giữa mùa hè HN.
Rồi ban ngày đến, chẳng mấy chốc, nắng nóng sẽ trở lại nhanh.

* Không có máy ảnh, không ghi được hình ảnh; xin lấy một ít ảnh có trên mạng để bổ sung.

 Toà nhà LOTTE đang tiếp tục xây cất- Đường Liễu Giai HN.
Công trình: 5 tầng hầm, 65 tầng trên, cao 267 m.
Tháp TH VN tương đối gần toà nhà LOTTE


Hồ Thành Công - Q. ĐốngĐa , TP Hà Nội

30 tháng 5, 2013

HAI CHÁU NGOẠI - Tổng kết năm học cấp Tiểu học

* Chúng tôi , Ông & Bà có các cháu học ở các Trường khác nhau, năm nay "nhẹ nhàng" vì không có cháu nào phải theo kỳ thi hoặc xét tốt nghiệp THCS, THPT , hay vào ĐH.
Hai cháu trai của con gái út đều theo học ở TRƯỜNG THỰC NGHIỆM HÀ NỘI, đứa em đầu cấp và đứa anh cuối cấp Tiểu học. Bé anh dự Lễ Tổng kết hết khoá K31, bé em cũng được dự theo và cùng tham gia buýp-phê. Vài hình ảnh mẹ cháu ghi được, qua ĐTDĐ "trực tiếp"(chuyển về cho ông qua FB). Riêng bé anh, sau đó sẽ gắng sức qua kỳ thi vào một Trường chuyên THCS tại Hà Nội.
Hai anh em
K 31
Bé em ngon lành dùng buýp-phê với K31

 Một khu vực HS vui chơi của Trường Thực Nghiệm HN (ảnh trên mạng)

29 tháng 5, 2013

MÙA HÈ VIỆT NAM - NẮNG VÀ NÓNG !

* Hôm nay đã có mưa mát từ gần sáng,VN, và Hà Nội đã có giảm nhiệt. Tuy nhiên vẫn là mùa hè nóng dữ. Oi nồng. Tôi lại "ghi" (theo ảnh có trên mạng) cái nắng và nóng mùa hè của chúng ta, trực diện. Nhưng không phải để nản , mà như là cho thản nhiên chúng ta - người trong cuộc - vui vẻ với các cái nóng bỏng mùa hè đó, có hề chi . Vượt lên tất cả.









 




















Bầu trời Hà Nội sau cơn mưa đêm . Ảnh : Fiohantb - sáng 29 / 5 / 2013

28 tháng 5, 2013

BÀI THƠ THẦY KÝ GỬI NICK

* Nick Vujicic đến VN và đã rời VN. Trong buổi giao lưu của Nick với 24 người khuyết tật VN được tôn vinh và được mời dự có Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. (Các entry trước đã nêu về thầy Ký)
Thầy Ký cho biết rất ngưỡng mộ Nick và buổi nói chuyện của Nick rất tuyệt vời. Thầy ghi nhận tấm lòng nhân ái của Nick và nhất là câu Nick nói : " Người Việt hãy thương người Việt - Hãy thương nhân dân mình ". Thầy có mang theo 3 quyển sách của mình trong đó có cuốn TÔI ĐI HỌC (viết đã từ lâu - tái bản) và một bài thơ để tặng Nick. Nhưng rất tiếc ! Thầy không được trực tiếp câu chuyện với Nick vì đến lúc : Nick phải nghỉ để vào ăn cho lại sức; Thầy đành gửi lại nhờ Ban Tổ chức chuyển - không rõ " họ có chuyển hay không" ?
* Xã hội và điều kiện cuộc sống của VN và nước Úc, của Thầy Ký và Nick Vujicic khác nhau nhiều cho nên không thể so sánh việc "nổi danh" hay các việc đi giao lưu khắp các nước như Nick đã đến 47 nước và đang đến nước thứ 48. Thầy Ký (trả lời nhà báo) có cho biết về mình, thầy đã có 1'380 buổi giao lưu tại 25 tỉnh thành VN, nhưng chưa đi đến một nước nào khác. Hiện thầy sống với lương hưu nhà giáo và một khoản thu nhập ít ỏi nhờ viết sách "bằng chân" (vì 2 tay bại liệt từ bé).
* Bài thơ Thầy tặng Nick nhờ Ban Tổ chức chuyển, đã đưa lên báo mạng (Nick nhận hay chưa thì không rõ). Tôi xin được đăng lại hầu các cụ và mọi người.




Bài thơ của thầy Ký gởi tặng Nick: Huyền thoại mùa xuân

(Quý tặng Nick Vujicic, chàng trai kỳ diệu xứ sở Căng – gu –ru, khuyết cả tứ chi vẫn thành cử nhân, nhà thuyết giáo nổi tiếng thế giới, tác giả 3 cuốn tự truyện “Cuộc sống không giới hạn”, “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”, “Sống cho điều ý nghĩa hơn”…)

Nick Vujicic! Nick Vujicic!
Anh là huyền thoại mùa xuân
Thiếu hai tay. Thiếu cả đôi chân
Nhưng anh dư thừa niềm tin, khát vọng
Cuộc đời anh là bài ca cuộc sống
Bài ca yêu thương, hy vọng khôn cùng…
Giữa đêm đen bão tố trùng trùng
Con thuyền đời anh vẫn băng băng
Lướt qua ngàn sóng dữ
Anh hóa thành lồng lộng bóng hải âu
Gieo cảm hứng yêu say cho khắp cả năm châu
Đâu đó còn ai vật vã trong đớn đau, buồn nản
Biết anh rồi bỗng bừng sáng niềm tin cuộc sống này không giới hạn
Và nếu giữ cho khát vọng không bao giờ khô cạn
Một ngày kia biết bao điều kỳ diệu lấp lánh hoa
Sẽ tưng bừng thắm nở giữa đời ta
Dù vây bủa gần xa ngàn bất hnh phong ba!

(Tháng 5/ 2013)

Theo Duy Chiến
VietNamnet


* Tôi đi học
"Tôi đi học" là cuốn tự truyện kể về chặng đường vất vả mà thầy Nguyễn Ngọc Ký đã trải qua. Câu chuyện chân thật về sự khổ luyện đầy cảm động của Nguyễn Ngọc Ký thật đáng để mọi người noi theo. Cuốn tự truyện Tôi đi học đến với bạn đọc nhỏ như một lời nhắn nhủ các em hãy cố gắng học tập tốt hơn, lao động và rèn luyện tốt hơn để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Cuốn sách cảm động, lôi cuốn rất thu hút các em học sinh.