8 tháng 5, 2013

TIẾNG VE BÊN HỒ

* Tháng 5 dương lịch. Như mọi năm, mùa hè, tiếng ve râm ran. Năm nay cho đến nay, cây đa búp và cây bằng lăng bên nhà chưa một tiếng ve ! Cây phượng thì đã bị bão làm đổ năm 2011.
- Chiều qua, đi bộ TDTT quanh hồ (hồ Thành Công, công viên Gandhi) chợt nghe tiếng ve mùa hè 2013. Nhưng lạ sao, tiếng ve nghe thưa thớt, yếu ớt, ít ỏi quá ! Phải chi như mọi năm, dàn ve đồng ca nghe đến vang tai ! Tôi chợt có vài dòng thơ:
Sang hè chờ ran tiếng ve,
Hôm nay ve đã trở về mơn man.
Ô kìa, sao khác các năm ,
Tiếng ve thổn thức, ngặt ngằn làm sao ?
Chẳng nghe rộn rã đón chào,
Chỉ nghe như thể lao xao than dài !


8 nhận xét:

  1. Bên Khu Hoàng cầu nhà HạtCát chchả có tiếng ve nào... kể cả ven hồn.ay còn mấy con chim chưa đi mất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khu Hoàng Cầu có hồ Đống Đa. Tôi đã có các lần đi dạo quanh hồ, hoặc theo các phố Mai Anh Tuấn, Hoàng Cầu, ghé đảo của hồ, chụp hình hoa phượng rực rỡ ... Năm nay chưa ghé đến hồ này. Có điều thấy dẫy móng chân cầu cao tốc (?) cắm vào hồ thật "nhức nhối", chưa đến xem lại nay chúng như thế nào. Cảm ơn Hạt Cát, chúc bình an.

      Xóa
  2. Ve sầu thổn thức đau thương
    Hà Nội ô nhiễm môi trường giết ve
    Ve đang khắc khoải vào hè
    Còn đâu nghe tiếng dàn ve rộn ràng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng ve , vốn gọi ve sầu;
      Chúng râm ran hát, hết rầu ,thành yui.
      Thành phố ô nhiễm, ve ơi!
      Tìm đâu sống được ve thời cứ đi !

      Xóa
  3. Năm nay ve vào nhà hàng
    Các món đặc sản ve đang gọi mời
    Ve đang khắc khoải kêu trời
    Con người tận diệt cuộc đời nhà ve

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người nhậu biết bao loài ,
      Ve đâu có thịt cho người nhăm nhe ?!
      Thà rằng để hát mà nghe
      Còn hơn săn bắt, xác ve cũng sầu !

      Xóa
  4. Tôi hiểu tâm trạng Cụ. Ta thường mong tiếng ve báo hiệu một mùa hè thú vị.
    Học sinh thì nghỉ hè vui vẻ. Người lớn thì cùng gia đình , bạn hữu đi du lịch xuống biển, lên rừng, ra đảo, xuyên Việt...
    Các bạn có điều kiện như K.Ph, H.Ph, T.Tr, Ng.Hi, N.Hi... thì đi Mỹ, Uc, Nhật , Hàn, Canađa, Thuỵ Điển hay gần hơn là Tầu, CamBôt, Ailao...
    Nhưng ở một khía cạnh khác... Tôi cũng không mong "Tiếng ve".
    Bởi vì: "Tiếng ve, là tiếng VE... SẦU/ Kêu làm chi nữa!. "Đau đầu"... Ve ơi!.
    Chúc Cụ có một mùa hè khoẻ vui.

    Trả lờiXóa
  5. Cụ nói, tôi mới nhớ ra : mùa hè nghe tiếng ve kêu thật vui tai, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe tiếng kêu ấy cho nên quên luôn cả khái niệm-ve ve ve hè đã về mà hồi còn nhỏ ở quê tôi đã hát. Sài Gòn không nghe tiếng ve kêu như ở Hà Nội, nhưng hoa phượng đỏ thì có.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]