22 tháng 5, 2013

CHUYẾN ĐI NGHỈ " BIỂN GỌI " (Phần cuối)

Một tuần qua nhanh. Chuyến đi của các cụ cao tuổi & hưu trí nơi cư trú, (Tập thể  TW Hội LH Phụ Nữ VN ) nghỉ biển kết hợp có điều dưỡng (đơn giản), trong đó hầu hết là các cụ bà hay bà , có cụ 86 tuổi hoạt động phụ nữ từ khi còn KC chống Pháp, không có thanh niên tham gia, không có các sinh hoạt của tuổi trẻ. Qua được cái nóng gay gắt đầu mùa hè, chúng tôi trở về HN (một số còn ở lại thêm một tuần tiếp)
 Đã lâu, không rõ Đồ Sơn
Đi thì nhiều chuyện biết hơn ở nhà !
Ở nhà quanh quẩn vào ra

Đi thì biết được việc ta việc người !
Đồ Sơn có một đổi thay mới : có resort Hòn Dấu (Dáu ?), tại đó có khu vui chơi giải trí kiểu công viên đã khai trương cho khách leo đồi xem "Đà Lạt thu nhỏ" bằng xe điện nhỏ 4 - 5 chỗ ngồi. Chưa hoàn thiện, công trình đang tiếp tục làm thêm. Có bể bơi  tạo sóng thay cho ra biển vì đi tắm biển ở đây ra bãi tắm không gần; nơi đây giá cả không rẻ (với mức sống chung của người dân VN), mỗi suất tắm bể bơi người lớn : 120 nghìn VNđ, trẻ em: 70 nghìn VNđ.
Chúng tôi chỉ tham quan nhanh, để biết . Xe điện 50 nghìn đ/1 người/ 1lượt.
Tôi ghi nhanh vài hình ảnh tại khu resort này, đặc biệt một vài loài chim quý: công, trĩ , gà 9 cựa.
Có thể
một dịp khác sẽ trở lại nơi đây khi công trình đã thực sự hoàn thiện. Nếu vậy sẽ đi tàu ra đảo Dấu cho biết hòn đảo này tại sao lại Dấu (Dáu ?) ?

* Một số hình ảnh cuối:

                  Bể bơi tạo sóng ở khu resort Đồ Sơn (Chụp khi ngồi trên xe điện đang chạy)
                             Trên đồi " Đà Lạt thu nhỏ " nhìn xuống khu resort và biển
                                        ( Ảnh chụp khi ngồi trên xe điện đangchạy )


                     Bến nghiêng - Gần nơi con tàu " không số " đã ra đi (trong KC chống Mỹ)
                                                       ( Bến nghiêng - Ảnh trên mạng )
          
                    Vùng biển bến nghiêng. Vẫn như còn dư âm một thời đạn bom khói lửa !
 

                                Xẻ núi làm đường xe điện leo đồi lên " Đà Lạt thu nhỏ "

                                         "Con công nó múa, nó múa làm sao ?"
                  

Gà 9 cựa. Ở trong lồng sắt không thể đếm cựa. Hỏi người trông coi thì họ bảo là "nhiều ngón chân" hơn gà thường.

                       Một "pô"cho bà xã trước khi tạm biệt resort Đồ Sơn ( Hòn Dấu )
                          Đương nhiên cũng phải có một kiểu kỷ niệm  cho Fiohantb.

** CẢNH ĐỒ SƠN - Trong những ngày lưu trú , như một kỷ niệm


                                                          Mặt trời mọc - Qua cây đa
                                                                 BÌNH  MINH
                                                                NẮNG CHIỀU
                                              Nắng chiều sắp tắt hết ! Mặt trời sắp lặn !
                                                              BIỂN CHIỀU
                                                              HOÀNG HÔN
   
                                               Một khu nhà nghỉ - đầu chiều mùa hè

                                     Nắng chiều soi dọi một khu nhà nghỉ khác
         Một cảnh hoàng hôn khác - Nhìn qua hàng phượng bên ban công tầng 3 nhà nghỉ.
Chẳng khác gì hoả diệm sơn trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không phải đi mượn quạt ba tiêu của Thiết Phiến Công Chúa để dập tắt lửa !


                                                         Dấu hiệu nhận biết Đồ Sơn
     Toàn cảnh nhà nghỉ & điều dưỡng - Nơi chúng tôi đã lưu trú trọn 1 tuần mở đầu mùa hè.

                  Hoa phượng rực rỡ trên đường về. Ảnh chụp trên ô tô đang chạy

10 nhận xét:

  1. Bác thành nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi! Ảnh đẹp quá!
    Năm ngoái bọn em cũng nghỉ cạnh resort nhưng lúc đó chưa xây xong! Cám ơn bác cho ngắm lại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc gì mình làm được,thành công, thêm nữa có ích cho mọi người thì tôi nghĩ nên gắng làm tốt hơn,phát huy. Tôi tự chụp ảnh mỗi khi đi pic-nic, đi tham quan,đi tua, du lịch,khoảng 15,16 năm nay; thời gian trước là máy phim (máy & phim vẫn đang còn tốt), khoảng từ 2007 đến nay thì hoàn toàn dùng máy điện tử, thuận lợi và kết quả hơn nhiều. Tôi chỉ thích chụp,không ham quay phim. Cảm ơn vu song thu.

      Xóa
  2. Cùng Song Thu và bốn người bạn thời để chỏm,năm ngoái chúng em đã đến nghỉ ngay sau khu resort đó,chúng em đã đi thuyền sang Hòn Dáu.Phong cảnh thật là đẹp ,trên đảo còn rừng nguyên sinh ,có khu đền thờ ngài Nam hải Đai vương,tương truyền ngai đánh giặc bị chặt đàu xác trôi đến hòn Dáu nên dân vớt lên chôn trên hòn Dáu,ra đó thích lắm anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm ở resort chúng tôi đã nghe qua về đảo Dấu (Dáu ?) và cả về ngọn hải đăng gần đó. Chắc chắn là tôi sẽ còn đến resort Đồ Sơn và lên tàu ra đảo thăm thú, như RoseDoan cho biết phong cảnh rất đẹp và ra đó rất thích. Chưa phải đi đâu (nước ngoài) xa hơn.

      Xóa
  3. Cụ chụp được nhiều ảnh đẹp quá!
    Lâu lắm tôi không tắm biển Đồ Sơn rồi, vì trước kia đã đưa các cháu ra đó nhiều lần quá. Ngày nay có nhiều công trình, nhà nghỉ dưỡng mới lại chưa được thưởng thức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ thanhmai vu. Thì giờ thư thoáng, nhất là các buổi sáng và buổi chiều nên bỗng dưng thích ghi hình các cảnh ban mai, chiều hôm. Máy điện tử dễ lưu, dễ xoá bỏ nếu thấy chụp dở,về nhà có thể chỉnh sửa nếu ảnh đó thích, dần dần thành sưu tập ảnh cũng thú vị. Sang năm thì khu resort chắc sẽ hoàn thiện tốt. Nơi dẫu đã đến nhưng đến lại vẫn có các cái hay.

      Xóa
  4. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi cũng vừa đi biển, sau cụ đúng một ngày.

    Biển cũng gọi tôi ngày đầu hè,
    Rộng trời, xanh nước mát mát ghê,
    Ngày nắng đêm mưa tươi hoa lá,
    Quên cái tuổi già, thật thỏa thuê


    img]https://lh5.googleusercontent.com/-1grr3ufhvUs/UZx_ArmmKTI/AAAAAAAAA_c/hVfxozwbTe8/h120/IMG_1267.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hè đi biển thật hết chê
      Tắm mình trong biển quá hả hê !
      Tuổi có nhiều lên, người đừng lão
      Vẫn vui như trẻ,vẫn say mê.
      Trời cho còn khoẻ, được mọi bề.
      Cảm ơn cụ congky dinh. Tấm ảnh (/img) cụ gửi không mở được.

      Xóa
  5. Anh chị có chuyến đi Đồ Sơn thú vị quá. Anh đã có một tuần tránh cái nóng sôi sùng sục của Hà nội. Ra ngoài ấy được tắm biển, ngắm biển lúc chiều tà và tham quan mọi công trình mới xây, đang xây. Một đặc điểm nữa của anh Fiohan TB là luôn nghĩ tới người ở nhà. Anh chị đã chụp rất nhiều ảnh đẹp và rất đa dạng, chia sẻ với bạn bè. Cảm ơn đã được ngắm biển Đồ Sơn tuyệt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng tôi đi biển đã trở về. Có điều HN đang quá nóng nên chưa hẹn cụ chuyến đi Hà Đông thăm cụ bà Sỹ Ngọc. Các điều kiện khác thì thuận lợi (phương tiện
      đi lại, nơi ở, địa chỉ ...) chỉ có cái nóng khó khắc phục nên đang tạm "chờ".
      Cảm ơn cụ ghé thăm. Vâng, bên cạnh một số "điều tiếng" về Đồ Sơn, thì mặt tích cực đổi mới của nơi này cũng thấy rõ. Nếu không dè sẻn thì đến khu resort nghỉ dưỡng cũng rất hay.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]