25 tháng 5, 2013

MÙA HÈ


MÙA HÈ CỦA CHÚNG TA - TẢN MẠN THU THẬP VỀ MÙA HÈ






















* Theo "lời bình" của cụ 3B và trên blog luson.quelam có nêu " đệ nhất danh phượt " cụ diachuoansai; tôi ghi thêm vài hình ảnh ĐI PHƯỢT, có điều chưa phải là dân phượt CULỜ.



                                " Trông có vẻ hơi giống các cụ Cu Lờ, nhưng không phải "

4 nhận xét:

  1. Cụ "thu thập" được nhiều ảnh cho thấy sự phong phú,đa dạng của Mùa Hè. Giá mà Cụ cho thêm cái hình ảnh cụ Diachuoansai cưỡi ngựa sắt, đèo cụ Bà(nhà) vượt đèo trong Chuyến PHƯỢT "Xuyên miền Tây Bắc" (cụ xem trên Blog lsql)thì ... "hết sẩy".
    Cảm ơn Cụ. Dạo này Cụ "viết" khoẻ, đăng nhiều bài cho Làng thưởng thức. Xin cố gắng noi theo Cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Hải Tran Trung.
      Nắng nóng nên ngại đi đâu
      Ở nhà vào mạng tìm điều chơi vui
      Trước đây cũng có phượt rồi
      Nay không "xài" nữa, off thời thanh niên.
      Nghỉ ngơi cuộc sống bình yên,
      Thêm nhiều bầu bạn là tiên trên đời.

      Xóa
  2. Ngon nhất là món canh cua nấu mướp mồng tơi với bát cà muối,hết ý.cám ơn cụ FI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây thì người ta hát: Canh cua nấu với ruột bầu ...
      Ở đây, chúng ta có:
      Canh cua nấu mướp mồng tơi
      Cùng bát cà muối ngon ơi mùa hè !
      Không cần phải đặc sản gì khác.
      Cảm ơn RoseDoan đã cùng chia sẻ.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]