27 tháng 11, 2014

CÁC NGÔI NHÀ CỔ XỨ THANH



Nếp nhà trăm tuổi xứ Thanh
VNExpress
Những ngôi nhà cổ với tuổi thọ hàng trăm năm, rêu phong phủ mái là hình ảnh quen thuộc và bình dị, góp phần làm nên nét thanh sơ cho không gian xung quanh khu vực di tích Thành nhà Hồ.

Thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cách không xa di tích thành nhà Hồ, là nơi còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ với niên đại trên dưới 100 năm tuổi.

Ngôi nhà của ông Trịnh Cao Bỉnh tồn tại hơn 100 năm qua. Theo chủ nhân, nơi này do cụ nội mua lại từ khung gỗ của một gia đình ở Nam Định mang về dựng lại. Toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ xoan.

Nhà có 5 gian với hai gian buồng, ba gian giữa. Những hoa văn, kiến trúc căn nhà gần như được giữ nguyên bản.

Những tấm cửa làm hoàn toàn bằng gỗ xoan, trải qua hàng trăm năm mưa gió vẫn giữ sự tinh xảo cũng như công dụng của nó.

Hai chiếc cột chống ngoài thềm của căn nhà được đục, đẽo từ đá xanh nguyên khối nặng tới vài trăm cân.

Theo lời kể của gia chủ, để chống chọi lại khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt, những cánh thợ dựng nhà đã mất hàng tháng trời mới hoàn thiện xong những chiếc cột bằng đá đó.

Căn nhà cổ của cụ ông Đặng Hồng Tiến, 86 tuổi cũng đã ngót nghét trăm năm.

Theo gia chủ, căn nhà do ông ngoại của cụ Tiến mua gỗ và thuê thợ dựng mất vài tháng trời mới hoàn thiện. Những nét hoa văn chạm trổ thể hiện sự kỳ công và trau chuốt.

Nhằm thuận tiện cho việc sinh hoạt, ngôi nhà cụ Tiến được thiết kế theo kiểu bồi thềm, nghĩa là phần bên ngoài rộng gần bằng phía trong.

Dũ đã trải qua hàng trăm năm, nhờ vật liệu và lối kiến trúc độc đáo, những căn nhà cổ xứ Thanh vẫn tồn tại cùng thời gian. Nếu du lịch đến Thành nhà Hồ, bạn hãy dành thời gian tham quan và tìm lại cảm giác được trở về quê hương thanh bình những ngày xưa cũ.

Huyền Vũ
HÌNH ẢNH VILLA-BIỆT THỰ NGÀY NAY:
 

3 nhận xét:

  1. Các đại gia, nhà giàu ngày nay phần lớn đều tậu villa- biệt thự, hay cũng lên ở các căn hộ nhà cao tầng Keang Nam, Lotte, tầng 40, 50 v.v... cao chóng mặt ! BIệt thự quá hoành tráng, nhưng có thể làm chưa bao lâu lại "đập phá" ! Cha ông ngày xưa tính kế "trường cửu" ngôi nhà gỗ trăm năm vẫn vậy, mà nếu có di dời thì hoàn toàn có thể dỡ ra rồi lắp đặt lại gần như nguyên vẹn. Lâu dài mà tiết kiệm không hoang phí của cải thiên nhiên ban tặng. Con người sống thanh thản biết bao !
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
  2. Xin lỗi bác cả F ,nhà cổ nên để những người hoài cổ ở và cho thế hệ mới đến xem để nhớ lại tổ tiên ta trước đây sống thế nào .Mình già rồi mà ở kiểu nhà như thế ,lỡ đêm hôm mưa rét muốn đi vệ sinh thì sợ lắm .Anh Sương chồng chị Phương nói về quê TỪ SƠN gần HN thế mà ông em xây biệt tự hoành tráng nhưng cái khoản nhà vệ sinh vẫn ... . để ngoài vườn .Nghĩ đến chuyện HN không cho phá khu phố cổ đó là hành hạ người ta ,phải không bác cả ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ DK ơi: Theo tôi nhà cổ ở các làng quê khác nhiều phố cổ HN. Người dân phố cổ HN cũng muốn thôi ở đó lắm vì đủ thứ "chật chội bó buộc " thâm chí vệ sinh kiểu đặt thùng ... nhưng vì buôn bán sinh sống mà họ trụ lại đó. Còn nhà cổ làng quê rộng thoáng lắm . Về vệ sinh khép kín thì nhiều nơi vẫn nhà cổ mà họ đã cải tiến, đã bắt cả nước máy chứ không còn hoàn toàn như xưa. Về việc a.Sương về Từ Sơn câu chuyện thế nào thì tôi không rõ vì ô. bà Sương Phương không nói gì với chúng tôi điều đó. Liệu có phải tùy theo từng chủ nhà mà có vẫn "quá cổ" hay đã có cải tiến ?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]