18 tháng 11, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY 20- 11



CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIT NAM
20 – 11

  Lời Ru Của Thầy
* Bài thơ trên mạng. Không ghi tác giả.
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình




Lời bài hát "Một đời người một rừng cây"

Sáng tác: Trần Long Ẩn.

*****************************
Khi nghĩ về một đời người tôi thường nhớ về rừng cây
Khi nghĩ về một rừng cây tôi chợt nhớ về nhiều người
Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về...
Cây vẫn mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô
Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ
Và em như cụm lan mọc tựa giữa cành cổ thụ già kia.
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh
Rừng giữ đất quê hương.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết dành phần ai
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành
Phải không em, phải không anh?
Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người
Ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở ngày Xuân.

10 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG ANH CHỊ NHÂN NGÀY NNGVN Ạ
    Bài này em cũng thích lắm và đã đăng một lần, để tưởng nhớ thày chipbong ...nay tìm chưa ra ( để mách anh tác giả...) Đọc lại thấy cảm động anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới ngày nào đó ! Vậy mà anh Chipbong đã đi xa mãi ! Ngày nhà giáo không còn anh Chipbong! Blog Bauong vẫn còn đó !

      Xóa
  2. CHÚC MỪNG CỤ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN.
    Kính chúc cụ giáo sức khỏe luôn dẻo dai, viết hay và thọ dài trăm tuổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chị Le Tien Hoan nhiều. Người luôn có mặt ở cả hai khối Internat và LSQL ,"gánh vác" cả hai nơi rất năng nổ và bản thân nhà cửa khang trang phong phú ít ai sánh kịp. Chúc Le Tien Hoan giữ mãi niềm vui và sự năng động, mọi người học hỏi theo.

      Xóa
  3. CHÚC MỪNG CỤ FIOHANTB & CÁC CỤ BẠN KHÁC LÀ THẦY CÔ GIÁO, NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN.
    MẠNH KHOẺ, VUI TƯƠI VÀ THEO GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG THỌ TRÊN 100 TUỔI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MÃI MÃI CHÚNG TA THEO TẤM GƯƠNG VĂN VÕ YÊU NƯỚC CỦA ĐẠI TƯỚNG.
      Về tuổi thọ do Trời ban cho con người khó biết trước.
      CẢM ƠN Hai TranTrung. Chúc mừng các nhà giáo, chúc sức khoẻ và hạnh phúc mọi người mọi nhà.

      Xóa
  4. Anh từng sớm là nhà giáo, người thầy, ngày hiến chương các nhà giáo phải ca ngợi các vị chứ. Năm trước từng cùng anh nhắc lại chuyện ồng Các nô trong QVGK thư. Tôi vẫn nhớ câu thơ thầy giáo tôi lớp 4 thầy có viết và chúng tôi học thuộc lòng nay còn nhớ " Đìu hiu phấn trắng bảng đen ngậm ngùi". Tôi nghĩ , ít ra , trong cái lớp 4 ngày KC ấy tôi không để thầy tôi phải ngậm ngùi vì cái nghệp dậy dỗ con người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ cũng có những thầy giáo chân chính và những học trò nghĩa tình. Càng cao tuổi mà trong lòng ta không thấy có trăn trở ân hận gì là điều mừng lắm . Học trò giỏi lên, tốt lên, thành đạt nhiều mới là hạnh phúc của người thầy. Chữ nghĩa thầy chẳng có cho học trò được đến trăm năm nhưng tình nghĩa thì còn mãi.

      Xóa
  5. chúc cụ vui tươi hạnh phúc nhân ngày 20-11.không thày đố mày làm nên..câu này cũng đúng cả trong thể thao nữa cụ ạ.báo cho cụ một tin vui: đôi tennis DAVIS CUP của CZECH tối qua (17-11) lại bảo vệ thành công chức vô địch DAVIS CUP, thắng đôi SRBIJA(SÉC -BI) 3-2.đội CZECH cả đánh đơn và đánh đôi chỉ có BERDYCH và STEPENEK. CZECH vừa mới tổ chúc đón nhào đội tuyển về..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chao quelam. Tôi có theo dõi DAVIS CUP. Đúng là BERDYCH chưa thể đánh thắng DJOKOVIC ở các trận đánh đơn, nhưng cuối cùng và đặc biệt là ở trận đánh đôi thì CH Séc đã thắng .Chúc mừng CHSéc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cup DAVIS. Trận đôi nam ván thứ3 căng thẳng nhưng Berdych và Stepanech đã chơi vững vàng rất hay, Serbia chịu thua cuộc !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]