6 tháng 4, 2014

Vui vui chủ nhật: CA DAO THỜI HIỆN ĐẠI



CA DAO THỜI HIỆN ĐẠI

Sưu tầm theo trên mạng


Gió đưa vật giá về trời
Bỏ lương ở lại chịu đời đắng cay.


Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học bán rẻ tương lai
Thôi thì ta chọn cả hai
Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng.


Cá không ăn muối cá ươn.
Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe.


Con vua thì lại làm vua
Con gái bác sĩ khó cua vô cùng
Kén canh chọn cá tùm lum
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.


Yêu anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo lại thôi.


Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn.


Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp lắc đầu chê tanh.


Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên.


Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi dzìa.


Hồng nào hồng chẳng có gai
Gái nào gái chẳng yêu hai, ba thằng.


Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Nếu mà anh lấy phải nàng
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.


Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười.


Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp bye.

Thương anh chín đợi mười chờ
Đến giờ mười một em lờ bỏ anh.

Buồn buồn ra đứng đường chơi
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn.


Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với trai.


Má ơi đừng gả con gần
Con qua xúc gạo nhiều lần má hao.

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy con trâu đi nằm.

Nhìn xa em rất hiền từ
Ngó gần cái mặt ôi như bà chằn.

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chơi net không vương tơ tình.

Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi

Lên cao mới biết non cao
Có ghẹ mới biết là hao đô nhiều.

Đàn ông tập tạ thì đô
Đàn bà không tập vẫn đô như thường.

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Thôi má hãy gả nhà giàu
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con.

Đói lòng ăn sạch thịt gà
Để rau nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.


4 nhận xét:

  1. Đàn ông ham tập thì đô
    Đàn bà hổng tập tiền vô rào rào
    Những người thắt đáy lưng ong
    Hay ham của lạ trốn chồng theo trai
    Thơ này còn tiếp dài dài .....

    Trả lờiXóa
  2. Xin góp với Cụ vài câu "ca rao" thời nay nhân đọc bài thơ "Thường dân"
    "Thường dân" nhưng chẳng tầm thường
    Một thời vì nước, chiến trường xông pha.
    Bây giờ ta lại cùng ta
    Bát cơm cùng với quả cà.... như xưa.
    Để cho " đầy tớ" phởn phơ
    "Chân dài", biệt thự, ô tô, đồn điền
    Quan thì tham nhũng như ... điên
    Dân thí sống kiếp bùn đen một đời.

    Trả lờiXóa
  3. Xin góp với cụ vài câu cho vui:
    *
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo.
    *
    Xa quê con nhớ mẹ hiền
    Con về gặp mẹ lấy tiền rồi đi.
    *
    Yêu em hổng phải vì ham
    Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo.
    *
    Khi thương anh nói anh cười
    Hết thương anh giống như người điếc câm.
    *
    Gió đưa bụi chuối la đà
    Lỡ mê vợ bé vợ nhà vẫn thương.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn các cụ Cong Ly, Hải Tran Trung, Le Tien Hoan.
    Ngày chủ nhật vui vui chút để thư dãn, được các cụ ghé thăm còn góp thêm lời bình và cho thêm các câu cho dồi dào hơn, thật là mừng rồi. Tôi cũng xin thêm vài câu tiếp như là dư vị hãy còn nồng, chưa phai:
    Khôn ba năm dại nửa giờ
    Biết vậy dại sớm khỏi chờ 3 năm.
    *
    Muốn sang phải cưỡi a còng,
    muốn vô mánh lớn phải trông số đề.
    *
    Sáng trăng chiếu trải hai hàng
    Bên anh "xập xám", bên nàng "tiến lên".
    *
    Tháp Mười đẹp nhất bông sen
    Thân em đẹp nhất tòng teng lắc vàng.


    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]