18 tháng 4, 2014

TUỔI TÁM MƯƠI - Thơ trên mạng



Tui Tám Mươi (I)
Tác giả: Kiến Hôi

Tuổi tám mươi,
tuổi của ngồi cười ...ruồi mơ mộng
Nếu có tỏ tình cũng lọng cọng... bà nó có tylenol? (*)
Cũng lập bập
Có cái thuốc xanh xanh trị chứng nhức đầu?
Có chai dầu xin thoa cho cái bụng?

Tuổi tám mươi, bề ngoài coi hơi... yếu
Nhưng bên trong còn lẫn cả hờn ghen
Những cái ghen tuy leng nheng nhưng chẳng lèng èng
Ghen vì chẳng còn chi mà chìu em nữa

Nếu có muốn thì em ơi, dở lại những lá thư tình
Của cái thuở gò gẫm ghi hoài không biết mỏi

Còn bây giờ ...tuổi tám mươi, xin cho anh ngồi nghĩ
Lâu thiệt lâu anh mới dám cười tình

KiếnHôi

(II)
BÀI XƯỚNG II

Lão đang vui sống lão đang xuân
Giáp Ngọ (2014) mừng ta tuổi bát tuần
Còn được nhìn đời qua bốn mắt
Lại đang rảo bước với ba chân
Khi vui khói thuốc bay theo mộng
Lúc hứng câu thơ vẫn xuất thần
Ai bảo đồ già hay lẩm cẩm
Lão đang vui sống lão đang xuân.
                                Ninh Hà


 (III) TÁI HÔN TUỔI TÁM MƯƠI



Bác tôi tuổi đã tám mươi
Sức còn xung lại dáng người thanh tao
Bao năm chẳng kết cô nào
Ðàn thơ một gánh ra vào thảnh thơi

Bỗng nay lại cưới một người
Năm chục tuổi lẻ còn tươi nụ hồng
Giờ đây hủ hỉ vợ chồng
Chúc cho hai bác con bồng nay mai
Có câu “Càng già càng dẻo càng dai”
Càng giầu kinh nghiệm, càng dài hoan ca

Trái tim bác đã chẳng già
Vẫn là nắng ấm chan hòa ban mai
Tấm lòng bác chẳng chia hai
Mà cho tất cả những ai thương mình

Bướm già, hoa muộn vẫn tình

(*) TYLENOL : Thuốc giảm đau, an thần, giúp ngủ tốt

(IV)

Thật tuyệt vời
Ai nói rằng tôi tuổi tám mươi
Nhầm rồi nay mới có đôi mươi
Leo cây vẫn cứ nhanh thoăn thoắt
Sức khoẻ hồi xuân thật tuyệt vời
Bùi Bắc Hợp

 
** Cụ Nguyễn Thị Lan (Cụ Nghị - tên cụ ông), Khối Đan Nhiệm, Thị trấn Nam Đàn, Nghệ An
 






4 nhận xét:

  1. Tám mươi gần đất xa trời
    Cố mà an ủi cho nguôi nỗi buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay hoàn vũ hóa thân
      Nên chi chẳng ngại đất gần trời xa
      Thung dung trong cõi bao la
      Có khi cát bụi, khi là gió mây !

      Xóa
  2. Tám mươi mà vẫn dẻo dai
    Leo cây như vượn, miệt mài đạp xe
    Mắt thì nhìn tai thì nghe
    Tưởng như chuyện bịa hóa ra...thật trăm phần trăm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ CongLy.
      Chúng tôi (tôi &bà xã) có một cà cụ cô họ (bên nhà tôi) ở Yên Phong -Bắc Ninh; cụ Chiếu. Cách đây cũng đã khá lâu cụ đã hơn tuổi 80, vẫn mạnh khoẻ cứng cáp. Chúng tôi có dịp đến cụ cũng trèo cây lấy quả không khác gì cảnh cụ Lan nói trên. Tuy nhiên các cây thường phần thân ở dưới ít cành và lớn khó nắm bắt nên cụ có chiếc thang bắc lên có thể trèo bắt được các cành và từ đấy cụ trèo dần cao lên. Đã mấy năm nay tôi thôi không đi xe máy nên cũng không lên thăm được,không biết cụ có còn bình an không?
      Cụ Nguyễn Thị Lan nói trên đã có các bài báo viết và đăng về cụ, cách nay cũng nhiều năm không biết nay cụ ấy có còn bình an không? Có thêm một bài thơ khác về cụ Lan:
      CỤ BÀ LEO CÂY
      Trương Ngọc Thạch
      Cụ bà tuổi ngoại tám mươi,
      Trèo cây như vượn người người đứng xem.
      Ðừng tưởng già lão kèm nhèm,
      Chân tay run rẩy mà xem là thường.
      Cụ bà leo tuốt một đường,
      Lên cao mười thước, tay giương ra chào:
      “Tụi bay trẻ tuổi tài cao,
      Ðứa nào leo giỏi mời vào cuộc đua.
      Nếu nhát thì hãy chịu thua.
      Chờ bà hái mận bà đưa cho dùng.
      Cứ ăn thừa mứa lung lung,
      Bao nhiêu còn lại bà bà bưng ra đường
      Xe đạp bà lái quanh vùng,
      Bà phát mận ngọt cho từng thiếu nhi.”
      Cụ già, dễ kiếm mấy khi.”

      Cụ bà 80 tuổi Ðẹp Lão đầu quấn khăn nhai trầu miệng đỏ toét, leo cây “nhanh như sóc”

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]