12 tháng 2, 2015

BẮT ĐẦU ĐÓN TẾT

Hôm qua Ông Táo về Trời
Hôm nay đón Tết vui chơi tự mình.

. . .
CHÀO NĂM MÙI 2015
Đón năm Mùi
Mong yên vui
Đời còn tươi
Nở nụ cười
Với mọi người
Vẫn còn dài
Chưa tàn phai
Nét trẻ trai
Và ngày mai
Còn sáng đẹp.
. . .
Chuyện cũ chuyện mới lẫn vào nhau
Chuyện Nam chuyện Bắc còn dài lâu
Chuyện buồn chuyện vui không kể hết
Lề trái, lề phải biết thế nào ?
.  .  .
Mong cho luôn được an khang
Để còn minh mẫn nhìn sang mọi nhà
Trước là êm ấm tại gia
Sau là hạnh phúc cùng là  vui chung.

DĂM BA CÂU ĐỐI TẾT


CÂU ĐỐI  (Fiohantb- Xuân 2015)
       Lương tăng mấy trăm nghìn không đủ lì xì dăm đứa cháu.
Tết  tiêu  vài  ba  triệu gọi là sắm sửa mấy ngày xuân.
    
CÂU ĐỐI - ĐEM VỀ TỪ TRÊN MẠNG :



6 nhận xét:

  1. Cụ vui chơi Tết con Dê "hơi bị... sớm" đấy nhé!. Thế mà Cụ vẫn giành thời gian cho Blog.(Có cả Thơ và câu đối)
    "Nghe nói" ông Thủ tướng D cho CBCNV nghỉ có 9 ngày, cả làm bù.
    Tất nhiên "cánh ta" về hưu thì cứ .. "vô tư đi" Cụ nhỉ.
    Chúc Cụ "du Xuân bổ ích và lý thú.".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ à: Người ta thường nói "Thấp chân thì lo chạy trước", mình già cả rồi e đến cận Tết thì không chen đâu được nên có vài lời trước may ra có người ghé xem. Cảm ơn cụ đã thăm nom. Còn những người "nổi tiếng" hay những bậc được anh tài chắc chắn đón Tết hoành tráng đèn màu lấp lánh mình đâu theo được. Lúc đó dẫu sao mình cũng đã có không khí sẵn và vui vẻ ngắm nhìn mọi người tấp nập "ngựa xe như nước áo quần như nêm " thế là TÊT đó .

      Xóa
  2. TẾ ẤT MÙI SẮP ĐẾN CHÚC CỤ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
    bên này nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn màu trắng của tuyết.mãi đến . ngày 5/4 và 6/4 mới là lễ PHỤC SINH(tiếng Tiệp: VELIKONOCE,ngày lễ lớn thứ 2 sau lễ giáng sinh).Tuổi già chỉ muốn có dịp gập nhau để hàn huyên cho vui thôi ,ăn uống là phụ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chao quelam. Đúng vậy, bây giờ phải nói chơi Tết, vui Tết, chuyện Tết; chứ không nhằm "ăn Tết", quanh năm nào có khác gì bao nhiêu? Chưa thấy cụ nói gì về đề tài câu đối Tết, mấy năm trước cụ hay đề xướng sớm ?
      Tôi có cháu gọi tôi bằng ông trẻ (ông ngoại cháu là anh trai tôi) đang ở Séc, hai vợ chồng và mới có bé sinh vào gần cuối năm ngoái 2014. Cháu có FB (facebook) là Mrx hero (tên cháu là Hữu Hùng) vợ là Thu Giang. Cụ vào FB gặp cháu cứ nói là bạn của ông cháu. Cụ cùng ở Séc dễ liên lạc; có thể may mắn không cách xa thì cháu có thể đến gặp ông và có thể ông góp ý giúp cháu cách làm giấy mời ông bà ở HN qua Séc, tôi sẽ xin visa qua thăm thì hay quá.
      Được vậy thì năm 2015 này chúng tôi sẽ có chuyến đi châu Âu và CH Séc. Chúc cụ & gia đình đón Tết cổ truyền VN ở bên đó vui vẻ.

      Xóa
  3. Cụ đón tết sớm và rôm rả quá! Chúc cụ năm con dê khỏe hơn năm con ngựa nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con dê, con ngựa. Năm Ngọ, năm Mùi. Năm nào cũng vậy thôi. Hết năm cũ sang năm mới. Chúc luôn tấn tới; chúc nhiều điều vui. Mạnh khỏe yêu đời, không nặng lòng vương bận ! Tuổi già khỏi lẩn thẩn, vẫn minh mẫn rõ ràng. Thế còn gì bằng, hơn cả bạc vàng, nói chi rúp, tệ ! Khỏi nghĩ chuyện các lề. Ngày Tết cận kề, tạm dừng "Chính Chị". Chúc song thu vui khỏe : Đón Tết tưng bừng !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]