10 tháng 1, 2014

VUI VUI CUỐI TUẦN - tuần 2 /2014

VUI CUỐI TUẦN (Tuần 2 / 2014)


(Thu lượm ảnh trên mạng)
I- CHÂN 4 MÙA:

II- ĐUỔI BẮT: (Ảnh động: Xe tăng rượt đuổi cụ già)

8 nhận xét:

  1. Hi, cái ảnh sau trông tội quá cụ à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÒN LÂU 2 CHIẾC XE TĂNG ĐÓ MỚI ĐUỔI BẮT ĐƯỢC CỤ GIÀ CHẠY XE 3 BÁNH TRẺ EM !

      Xóa
  2. Ôi, cái ông cụ già này đạp xe 3 bánh giống "BỒ NHÍ" của tôi khi học lớp LÁ 2 quá ! Nhưng bồ tôi không có râu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xe 3 bánh giống xe của BỒ NHÍ LÁ2 cụ NL thì chất lượng quá đi không thể thua bất kỳ xe nào, thêm nữa tăng đàng sau chỉ là tăng "tàu khựa" doạ thiên hạ thôi, cụ già biết tỏng nên không hề sợ !

      Xóa
  3. Cụ già chạy khỏe hơn xe tăng. Thực ra xe tăng có chạy nhanh được đâu cụ nhỉ, cho nên cụ già đi xe đạp 3 bánh trẻ em vẫn chạy nhanh hơn. Cụ Fio thật vui tính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gọi là vui vui, phải có chút gì khác thường. Cụ già guồng chạy xe 3 bánh trẻ em vẫn nhanh hơn tăng thiết giáp ! Vậy kẻ thắng không phải là người trẻ và cơ giới ! Hoan hô và bái phục cụ già.

      Xóa
  4. Đôi chân thứ ba xấu nhất, ôi bác còn muốn ngắm những đôi chân bốn mùa cơ à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý đôi chân thứ 3 xấu nhất. Gọi là chân 4 mùa thì bất kể xuân , hạ, thu ,đông và cũng không phải chỉ dành cho tuổi trẻ, ai cũng ngắm đựợc mà. "Ngắm nghía" chứ có làm gì hơn nữa đâu.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]