9 tháng 1, 2014

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM: CHÈ MỘC CHÂU



Đồi chè Mộc Châu
Cho dù vào mùa đông cành khô trơ trụi lá hay mùa xuân mơn mởn khoe sắc lá non, Mộc Châu vẫn luôn được bao bọc trong màu sắc xanh tuyệt đẹp của những đồi chè.
1-Cả thị trấn Mộc Châu, Sơn La, được bao bọc bởi những đồi chè xanh. Đây là cây kinh tế chính của thị trấn với sản phẩm chè nổi tiếng khắp cả nước.
2-Sau những cua tay áo vòng vèo chạy từ đồi này sang thung kia, cảnh quan cứ luân chuyển liên tục, mỗi khúc quanh lại một vẻ đẹp khác nhau.
3-Chè ôm cả ngọn đồi với màu xanh mơn mởn và hương chè thơm ngào ngạt.
4-Bạn có thể đi xuyên từ đồi chè này sang đồi chè khác bằng xe máy.
 
5-Một trong những nơi được nhiều người đến nhất là đồi chè chữ S nằm trên đường vào Ngũ động bản Ôn, nơi cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 15 km.
 
6-Đồi chè có cảnh quan đẹp và gần thị trấn nhất nằm đối diện với công ty chè Mộc Châu, đi qua chợ là tới nơi.
 
7-Những búp non sẽ sớm được thu hoạch.

8-Hoa chè nở rộ vào đầu tháng 12 thu hút những bầy ong. Màu hoa trắng muốt, nằm lẫn trong đám lá xanh.
9-Đồi chè hình trái tim, nơi được các cô dâu chú rể thường xuyên ghé đến chụp hình nằm trên đường vào Ngũ động Bản Ôn.
10-Mùa thu hoạch.                                                                                           Lam Linh


6 nhận xét:

  1. Ngắm những đồi chè trong ảnh đẹp tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Vu ThanhMai. Hai hôm nay tôi bị ốm (cảm lạnh, hạ huyết áp) may đã qua khỏi nhưng chưa trở lại an lành như các ngày vi vu " đi chơi", còn phải tự dưỡng cho đến khi hoàn toàn bình yên. Dầu vậy vẫn cứ vào vi tính và vui với phong cảnh nhẹ nhàng cho "nhanh khoẻ". Chưa tạo bài dài hơn.

      Xóa
  2. Thời buổi bây giờ :NGẮM ĐỒI CHÈ, nhưng nhâm nhi CAPHE. !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SG đâu có thiếu chè ? Bởi cụ "nghiện" cà phê không bỏ được vả lại trong đó sẵn cà phê Ban Mê hơn HN, chắc thế?

      Xóa
  3. Ngày còn dạy học em cũng đã dẫn học sinh đi thực tập tại nông trường chè Phú Thọ, lúc ấy chiens tranh gian khổ, đói và cái nóng vùng trung du nên chẳng cảm được cái đẹp của đồi chè, nay được ngồi nhà ngắm mới thấy đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy. Khi còn đang công tác,nhất là thời KC ta tập trung hết vào công việc, thêm nữa hồi đó mình đâu có ý thức "du lịch" như ngày nay, nhiều khi cảnh đẹp hiện hữu ngay trước mắt mà như là chẳng có gì ! Nay thì gần hay xa ta đều có thể phát hiện ra cái hay, cái đẹp và nhiều lúc cả cái dở nữa. TP HN hàng ngày đều có cái "mới", các cầu vượt chẳng hạn. Đổi mới nhưng cũng làm cho ta cảm thấy luôn bị khác lạ. Ngày nay đi trong TP cũng vẫn dễ bị lạc đường.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]