23 tháng 1, 2014

VÀI HÌNH ẢNH TẾT BAO CẤP HỒI CÁC NĂM XƯA

* Nhặt lại các hình có trên các báo - Thời đó mọi người đâu đã có máy ảnh mà ghi lại!

 
Phương tiện đi lại hồi đó là xe đạp
 Hàng Tết 1982 - Nhâm Tuất
 Sắp hàng người kèm theo xe đạp
 Mỗi nhà đón Tết ít nhất 1 bành pháo
 Năm mới Thắng lợi mới !
 Xuân Tân Dậu 1981
Cửa hàng bách hoá
Đốt pháo Tết
Sắm đào Tết ngày xưa - hầu hết chỉ một cành
Không như ngày nay là các chậu cây đào khủng


Xếp hàng mua chất đốt (dầu hỏa)
Chứng nhận máy thu thanh (radio)
Cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Có được phòng khách thế này là "sang" lắm rồi !

6 nhận xét:

  1. ÔI ,nghĩ đến thời dó mà sợ ! Ai làm mất tem phiếu thì mất luôn tết , cả nhà buồn rười rượi. tết XHCN đáy .Cám ơn chủ nhà cho xem lại các cảnh thời ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suốt thời đó nhà tôi may không mất tem phiếu quan trọng, nhưng có một lần tại ga Hàng Cỏ bị nó sờ mất phiếu chè, thuốc lá và cả CMND. Không tiếc gì các thứ khác chỉ tiếc mất thuốc lá ! Cho mãi đến khi nghỉ hưu thì mới bỏ thuốc lá và bỏ hẳn đến nay.Thế đấy.

      Xóa
  2. Ôi những hình ảnh xa xưa của những cái TẾT thiếu thốn, khó khăn nhưng thật gần gũi, ấp áp trong sự BÌNH YÊN của xã hội và thân thương của gia đình.
    Có những nỗi ĐAU YÊU THƯƠNG, cùng ta lớn lên,mà ta muốn níu kéo giữ mãi trong ta !
    Cám ơn FIO. ! Cụ hay làm tôi xúc động !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra những kỷ niệm KC và thời bap cấp gian khổ thiếu thốn ta không mong có nhưng nó xẩy ra và ta nhớ mãi không bao giờ quên. Với cán bộ thời đó cái xe đạp luôn đồng hành. Trong các hình ảnh trên tôi da diết nhớ cảnh sắp hàng kèm theo chiếc xe đạp quay ngang trước người , cứ mỗi người lại xen kẽ một chiếc xe đạp! Chịu đựng và cẩn trọng biét bao ! Bây giờ mới biết cụ NL hay xúc động. Có nên vẫn tiếp tục đề tài làm cụ dễ "rơi nước mắt" không nhỉ?

      Xóa
  3. Hồi ấy mua hết tiêu chuẩn tết mang về cảm thấy sung sướng biết bao!
    Những ngày tết chỉ được ngần ấy thứ mà ăn rất ngon, còn bây giờ có nhiều đồ ăn quá, ăn chẳng biết ngon nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả thật hồi đó thiếu thốn ,mọi thứ tiêu dùng đều hạn chế ít ỏi nhưng vẫn thấy niềm vui. Ngày Tết chỉ cần có chai rượu cam, gói chè Thanh Hương, gói thuốc lá Điện Biên, vài chiếc bánh chưng là thấy đủ !
      Ngày nay siêu thị ngập tràn mà sao thấy vẫn như mình không đón Tết bởi hàng ngày nào có thiếu thứ chi? Tết ngày nay không biết đón tiếp khách nam bằng thứ rượu gì: nhẹ hay nặng, nội hay ngoại, thuốc thảo dược quý hay ngoại hiếm, ngọt hay cay, êm đềm hay bật nổ ...thật khó nghĩ ?...
      Và nhiều khi pha trà ngon nhưng khách cũng chẳng nhấp giọng bởi nhà nào mà chẳng đủ thứ trà!

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]