26 tháng 10, 2014

CHUYỆN CUỐI TUẦN: Những vụ “người đẹp” lái xe gây tai nạn kinh hoàng



Những vụ “người đẹp” lái xe gây tai nạn kinh hoàng
GiadinhNet - Không làm chủ được tốc độ, thậm chí còn sử dụng hơi men, nhiều "người đẹp" điều khiển ô tô đã gây tai nạn kinh hoàng trên phố khiến dư luận không khỏi giật mình.
Thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm. Điều đáng nói nhiều vụ tai nạn xảy ra tài xế lại là những "bóng hồng" chân yếu tay mềm.

Mới đây nhất, khoảng 16h30 ngày 20/10, chị Lưu Thị Thanh Tuyền (26 tuổi) lái ôtô 7 chỗ chở theo 3 người khác lưu thông trong nội đô thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo, ĐăkLăk). Đến khu vực chợ Ea Đ’răng, tài xế đã không làm chủ được tay lái, để xe đâm liên tiếp vào 4 xe máy đang lưu thông phía trước. Ôtô tiếp tục leo lên vỉa hè, ủi phăng quầy bán hoa quả rồi lao về phía trước tông trực diện vào 3 người, trong đó có bé gái mới sinh.
Tuyền tại cơ quan điều tra
Cú tông liên hoàn khiến bà chủ sạp hoa quả Phạm Thị Len (63 tuổi), cháu Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, được người nhà bế ngồi trên vỉa hè) chết tại chỗ.
Vụ tai nạn cũng làm chị Nguyễn Thị Hương Nhu (29 tuổi), anh Vũ Thế Bách (16 tuổi) đang đứng mua trái cây cùng chị Quách Thị Mỹ Hạnh (28 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đ’răng) và cháu Trần Quách Đình Trí (3 tuổi, con chị Hạnh) bị thương nặng. Họ được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thiện Hạnh. 4 người khác bị thương nhẹ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo.
Nguyên nhân chị Tuyền gây tai nạn được cho là đạp nhầm chân ga khiến xe đâm loạn xạ vào đám đông làm 2 người chết, 8 người bị thương.

Ngày 9/12/2013, công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với bà Lê Hoàng Linh (ngụ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Chiếc Venza lật ngửa 4 bánh lên trời
Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 4/9, tại ngã tư Trần Nhân Tông - phố Huế (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Venza mang BKS: 30V - 7142 đang lưu thông trên phố Trần Nhân Tông với vận tốc cao, khi đến gần ngã tư giao cắt với phố Huế thì bất ngờ mất lái, đi loạng choạng đâm vào một thanh niên đi xe Honda SH cùng chiều.
Hậu quả, chiếc xe máy văng ra giữa ngã tư, còn người điều khiển xe máy bị hất lên nắp capô xe ô tô và rơi xuống đất.
Không dừng lại, chiếc xế hộp này tiếp tục tông vào chiếc xe máy Wave màu đỏ của một đôi vợ chồng đi trên đường phố Huế khiến cả hai bay lên nóc xe và rơi xuống đất, trong đó người vợ đang mang bầu. Cùng lúc này, có một phụ nữ trung tuổi đi xe đạp ngang qua cũng bị chiếc xe điên này tông phải.
Sau khi đâm liên hoàn vào người đi đường, chiếc xế hộp này phi lên vỉa hè húc đổ biển báo giao thông và lao thẳng vào cửa hàng thời trang số 81 phố Huế. Chiếc xe điên chỉ chịu dừng lại khi lao thẳng vào tường nhà và bị lật ngửa 4 bánh lên trời.
Trong quá trình lộn nhào trên vỉa hè, chiếc xế hộp này đã va vào ba người đi bộ trên vỉa hè, trong đó có một người bị chiếc xe đè trực diện lên người.
Vụ tai nạn xảy ra khiến bà bà Ngô Thị Liễu (57 tuổi ngụ tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương, trong đó có ông Nguyễn Văn Thắng, là chồng của bà Liên.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tối ngày 4/9, ông Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, trú tại Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn kinh hoàng trên.
Hơn 3 tháng sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều bị hại đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc có hay không sự bao che của cơ quan điều tra đối với người gây ra vụ tai nạn. Trong đơn gửi tới Viện KSND quận Hai Bà Trưng mới đây, ông Nguyễn Văn Thắng tố cáo bà Lê Hoàng Linh điều khiển xe không có bằng lái, khi gây ra tai nạn chết người còn đánh tráo người để trốn tội.
Căn cứ vào lời khai của nhân chứng và qua xác minh, điều tra, cơ quan công an đã xác định người gây tai nạn là bà Lê Hoàng Linh và đã ra quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên, do người đàn bà này đang nuôi con nhỏ nên không áp dụng biện pháp bắt tạm giam mà cho tại ngoại.

Đầu năm 2011, tại TP HCM cũng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng mà lái xe là phụ nữ. Theo đó, chiều 15/2/2011, một phụ nữ lái xe ô tô Hyundai đến trường mầm non Tuổi Ngọc (đường Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP HCM) để đón con nhưng đã tông chết một người tại chỗ và làm 2 cháu nhỏ bị trọng thương.
Cụ thể hai vợ chồng (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ô tô loại 5 chỗ đến trường mầm non Tuổi Ngọc để đón con. Người chồng dừng xe bên ngoài cổng trường rồi đi bộ vào đón con. Khi đó, người vợ lái xe lùi để tìm chỗ quay đầu.
Do không quan sát kỹ, người phụ nữ này đã đâm vào hàng loạt các hàng quán trước cổng trường làm nhiều người bỏ chạy toán loạn. Cú lùi xe bất ngờ làm chị Phan Thị Dung (42 tuổi, ngụ phường 5, quận 8, bán cá viên chiên) chạy không kịp nên bị bánh xe chèn qua chết tại chỗ.
Cùng lúc này một số học sinh tiểu học đang đứng trước cổng trường chờ người thân đến đón bị xe lao thẳng vào. Rất may một số cháu nhanh chân chạy được, còn cháu Lê Văn Trọng Tuấn (3 tuổi) và Lê Minh Thắng (6 tuổi, là hai anh em ruột) bị xe ô tô đâm trọng thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chưa dừng lại, sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng chiếc xe tiếp tục chạy lùi lao vào khuôn viên trường học và tông vào nhiều vật dụng rồi mới dừng lại hẳn.
Sau khi gây tai nạn, hai vợ chồng này được người dân giữ và giao cho công an phường xử lý.
K.N(th)

4 nhận xét:

  1. "Khoe của , khoe tài , gây tai nạn
    Chết người, hại của mới kêu trời ! "

    Trả lờiXóa
  2. EO ƠI!
    Chả phải riêng phụ nữ mà nam giới cũng vậy anh ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi ở bên này như đi tu, đường xá êm ru, vắng vẻ nên mỗi lần về nội thành luôn cảm thấy bất an, thậm chí bức xúc lắm. Luật pháp nước ta lỏng như thế, có nghĩa là họ chả coi tính mạng con người ra cái chi chi....Chúc cụ đi lại an toàn tuyệt đối nha

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn hai cụ vu song thu , HƯNG KỲ VĨNH. Đi đường bây giờ rất e ngại bất chợt. Hoàn toàn không phải vì mình thiếu sót về an toàn giao thông mà vì có những con người bất chấp mọi người, thực hành đi lại dùng phương tiện tự do có cả nhậu nhẹt lu bu xong lên ô tô và ... xẩy ra tai nạn ! Bằng lái xe ( cũng như khá nhiều bằng khác) chỉ đóng tiền là ... xong ! Cái cô Tuyền ( 26 tuổi, ĐakLăk) nói trên mới nhận bằng 1 tuần, cùng các bạn nữ đi nhậu ,dám lấy xe của bạn, 7 chỗ, và chắc là còn "say" nên mới đạp chân phanh sang chân ga ... gây tai nạn thảm thương , người ngồi bên đường mà chịu họa !

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]