28 tháng 10, 2014

BẤT CHỢT

Bất chợt cái chân phải tê buốt,
Phải có thuốc và mát - xa xoa bóp !
Bất chợt cái máy tính (Win7)
" trở trời trái gió "
Phải gửi chữa thay vài chỗ
Tạm thời dùng máy cũ (XP)
Có các hạn chế đã rõ !
Thời tiết như cũng dò theo
Đổi thay nắng mưa bất chợt
Như cuộc sống
Đời thường vẫn thế xẩy ra !
Có lẽ
Chẳng phải do mình muốn
Nhưng như là gọi thúc
Nhân lúc
Nâng lên Win8 - Đổi đời !

Gặp hỏng hóc " màn hình xanh "

6 nhận xét:

  1. Máy của em dạo này cũng hay giở chứng lắm anh ạ! Chữ trắng, màn hình xanh...bó tay.com!
    Hay là phải nâng cấp Win lên hả anh? Viết cho em vài kinh nghiệm anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nghệ luôn đổi mới mà! Như máy ảnh hồi nào đó ( năm 2000 trở về trước) còn máy cơ, máy phim; bây giờ thì chỉ xài máy điện tử. Giá thử còn máy phim thì cũng không biết hiệu ảnh nào còn in cho ? Máy tính cũng vậy, còn dùng XP thì các thứ ứng dụng cũ cũng bỏ dần, và cả Win 7 cũng sẽ có các đổi thay. Có khác chi ô tô, xe máy cũng luôn nâng đời . Dĩ nhiên mỗi khi có thay đổi thì mình cũng phải học hỏi làm quen dần công nghệ mới rồi cũng quen thôi . Tôi nghĩ nên nâng lên Win, chưa Win 8 thì cũng Win7, ban đầu dùng song song cái cũ đang dùng ròi ít dần cái cũ ... Cần thiết có con cháu nắm bắt công nghệ hướng dẫn cũng không đến nỗi chịu thua đâu . Cảm ơn Vu song thu ghé "nhà" và trao đổi câu chuyện.

      Xóa
  2. . Máy cũng đến tuổi về già
    Lên luôn trục trặc đó mà người ơi ...........................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qui luật qua trẻ đến già,
      Người mệt, máy hỏng đều là " thường " thôi.
      Cảm ơn bạn ghé vào chơi
      Hết mệt hết hỏng ta thời lại vui.

      Xóa
  3. Tôi đã dùng Win 8 một năm rồi chạy vù vù nhanh lắm , cụ cũng nên đổi đi thôi .Tuy vậy khoảng gần tháng nay thỉnh thoảng lại bị "treo" vài giây hình như do mạng bị trục trặc gì đấy .
    Cái chân cụ bây giờ mới bị " tê buốt" là hơi bị chậm đáy.
    Chúc cụ cả cái chân và cái máy mau chóng khỏe lại .
    Biinql

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhiều "nặc danh" ( Biinql). Tôi cũng thích đổi mới " tiến lên " theo hiện đại, cũng nghĩ không dễ theo kịp công nghệ luôn phát triển và lớp trẻ nhiều tài năng, chỉ mong mình đỡ lạc hậu ! Tuy nhiên cũng chưa dứt thói quen xưa, cái cũ nếu chưa hư hỏng thì vẫn "tiết kiệm" để lại. Trong nhà có các máy in đen- trắng cũ (còn dùng được) LazerJet 1100, mới HPLazerJet P1102 (ổ cắm khác nhau) / (dùng cho việc nhà); máy in ảnh Canon iP1980 (PiXMA) chỉ dùng khi cần nhanh và ít (nếu in nhiều hay cho các sự kiện thì phải đến hiệu ảnh) ... có phần hơi bề bộn nhưng mà như hỏng hóc mới xảy ra lại "cứu nguy" mình vẫn có máy mà dùng! Già thì ít nhiều sao tránh khỏi lẩm cẩm ! Chắc lần này lại theo bạn thửa cái Win 8. Thân chúc Biinpl & gia đình vui khỏe.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]