15 tháng 8, 2014

Những mùa hoa đặc trưng ở Việt Nam



Những mùa hoa đặc trưng ở Việt Nam
Nếu có dịp, bạn hãy lên kế hoạch để đến những địa điểm dưới đây đúng thời gian để được chiêm ngưỡng những sắc hoa tuyệt đẹp của Việt Nam.
1. Mùa hoa tam giác mạch, Hà Giang
Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mùa tam giác mạch trên cung đường lên Lũng Cú, Hà Giang. Vốn là loài cây được bà con trồng để lấy hạt làm bánh, nhưng khi nở, tam giác mạch cho hoa màu trắng phớt hồng rất đẹp.
2. Hoa cải trắng, Mộc Châu
Cách Hà Nội khoảng 200 km, Mộc Châu là một trong những điểm hẹn quyến rũ vào mùa hoa cải nở rộ từ độ cuối tháng 10, đầu tháng 11.


3. Hoa đào Sapa, Lào Cai
Dù khoe sắc khắp vùng cao Tây Bắc nhưng hoa đào Sapa vẫn được du khách háo hức nhiều hơn cả. Bởi không chỉ bông to, dày cánh, mà hoa đào còn bừng nở ngay cả trong trời rét buốt. Tháng 12 đến tháng 2 là thời gian hoa đào Sapa nở rộ. Nếu may mắn khi đến đây, bạn còn có thể ngắm tuyết rơi.


4. Hoa ban, Tây Bắc
Hoa ban nở rộ vào khoảng tháng 3, khi những cơn mưa phùn vừa dứt và nắng ấm dần lên. Với sắc trắng tinh khôi, những cánh hoa ban đã tạo nên vẻ đẹp trong trẻo cho núi rừng Tây Bắc. Nhờ vậy mà hành trình gian nan theo quốc lộ 6 từ Hà Nội đi Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên bỗng nên thơ và xao xuyến tâm hồn.

5. Hoa sữa, Hà Nội
Mỗi mùa, Hà Nội có một loài hoa riêng nhưng khiến người đi xa nhung nhớ nhất có lẽ là hương hoa sữa nồng nàn. Bởi thế, mùa thu (khoảng tháng 9, 10) khi những chùm hoa sữa li ti tỏa hương khắp các góc phố, con đường cũng là lúc tuyệt nhất để tìm về Hà Nội. Đi trên phố Nguyễn Du, Thụy Khuê, Quán Thánh, Cửa Bắc hay Đào Tấn bạn cũng dễ dàng bắt gặp mùi hương hăng hắc quen thuộc.


5. Hoa đỗ quyên, Fansipan
Hoa đỗ quyên nở quanh năm nhưng đẹp nhất là khoảng tháng 4. Là loài cây mọc tự nhiên nhưng hoa có vẻ đẹp rực rỡ bởi bông lớn, màu sắc nổi bật và đa dạng như đỏ, hồng, vàng, trắng… Để chiêm ngưỡng loài hoa này, không đâu có thể lý tưởng hơn vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) – nơi được mệnh danh là "vương quốc hoa đỗ quyên". Hoa nở rộ cũng là lúc tiết trời khô ráo, thuận lợi cho chuyến leo núi Fansipan. Bởi thế, kết hợp chinh phục nóc nhà Đông Dương và ngắm đỗ quyên là lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê thử thách.

6. Hoa dã quỳ, Đà Lạt
Cứ đến tháng 10, Đà Lạt lại rộn ràng những bước chân phiêu du từ mọi miền Tổ quốc đến tìm ngắm dã quỳ. Hoa mọc hai bên vệ đường, vươn cao đón ánh mặt trời, xòa cánh lá như chào đón. Dù không rực rỡ như hướng dương nhưng khi nở rộ, dã quỳ tạo nên một thảm vàng mê mải trên hầu khắp các con đường vào thành phố cao nguyên. Bạn có thể đi xe máy, ngắm dã quỳ theo cung đường từ D'ran hoặc Liên Khương lên Đà Lạt.


7. Hoa lộc vừng, Hà Nội
Những bông hoa lộc vừng, đỏ rực, nhỏ li ti, rơi rụng khắp mặt Hồ Gươm khiến khung cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn. Mỗi năm, cây nở hoa hai lần, đầu mùa hè và cuối mùa thu. Mỗi lúc mặt trời xuống bóng, hoa bắt đầu nở, hương thơm nồng nàn. Thời điểm đẹp nhất của lộc vừng là vào ban đêm. Sáng hôm sau hoa sẽ rụng xuống và trải thảm dưới gốc cây hoặc bồng bềnh trên mặt nước.


(Theo Zing)
IM LẶNG ĐÊM HÀ NỘI

4 nhận xét:

  1. Các bức ảnh rất đẹp anh ạ, thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta rất tuyệt vời, Phải di mới cảm nhận được phải không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta ở Hà Nội đã có sẵn hoa sữa, hoa lộc vừng, đào (tuy không là đào Sa Pa), có cả hoa ban (chỉ là không phải ban Tây Bắc), có hoa cải -nhưng là cải sông Hồng không phải Mộc Châu, có đỗ quyên trong chậu cảnh không như đỗ quyên khùng Fansipan.Hai thứ có thể khó kiếm là dã quỳ Đà Lạt và tam giác mạch HàGiang. Muôn loài hoa biết không bao giờhết ! Cảm ơn LHĐ.

      Xóa
  2. Nước ta quanh năm, 4 mùa đều có hoa đẹp, vì khí hậu nhiệt đới, không có mùa đông băng tuyết kéo dài.
    Tôi sẽ theo "thời vụ" mà Cụ giới thiệu để đi du lịch một vài nơi mà mình định đi cho đúng vào muà hoa.
    Cảm ơn thông tin của Cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ cứ lên đường đi thật nhiều vào và hơn nữa đem về trồng tại "công viên" BBB thì còn gì bằng! Tôi chắc rằng vườn hoa nhà cụ "nay đà khác xưa" mà khác ở đây là phong phú đẹp lên rất nhiều nhờ có cả bàn tay bà xã nhà cụ. Thêm một lần phải đến tham quan cụ đừng "cáo lỗi đi vắng nhé. Cảm ơn 3B Hai Tran Trung.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]