18 tháng 8, 2014

BẮC SƠN


* Chúng ta đang trong tháng Tám, ngày mai 19 / 8 kỷ niệm ngày Cách mạng năm 1945.
* Trước CMT8/1945 có các cuộc khởi nghĩa tuy chưa thành công nhưng đã đi vào lịch sử nhân dân ta đứng lên giành độc lập dưới chính quyền đô hộ của nước Pháp; trong đó có khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 - khởi nghĩa của Đội Cấn (Trịnh Văn Cấn), khởi nghĩa Đô Lương 1941-của Đội Cung và khởi nghĩa Bắc Sơn 1940 -vùng núi phía Bắc VN.
* Chẳng thế mà trong bài Tiến quân ca lúc đầu tiên (khi chưa là quốc ca) ở lời 2 của bài hát, câu cuối Văn Cao viết là " Bắc Sơn cùng Đô Lương, Thái Nguyên", sau này cả lời 1 & 2 đều sửa thành "Nước non Việt Nam ta vững bền".( Câu cuối lời 1 lúc đầu Văn Cao viết là " Chí trai là đây nơi ước nguyền" )
.
* Ngoài Tiến quân ca, thời đó Văn Cao có sáng tác bài BẮC SƠN, nhân dịp này chúng ta cùng nghe lại.



LỜI BÀI HÁT BẮC SƠN


I /
Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió 
Ðau lòng bao năm sống lầm than đây đó 
Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng 
Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng 
Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ 
Rồi vùng đồi núi nhờ bao nhiêu hận thù 
Dân quân du kích. Cách mạng bùng mùa thu 
Sao vương bóng cờ bay trên chiến khu 

ÐK: 

Bắc Sơn! Ðây hố sâu mồ chôn 
Rừng núi ngân tiếng hú căm hờn 
Bắc Sơn! Khi bóng trăng mờ sương 
Bắc Sơn! Không bóng người dưới thôn 
Giặc Pháp tàn ác giày xéo 
Từng xác ngập đất máu xương 
Nhà đốt, cầm giáo cầm súng 
Dân quân vùng ra sa trường 
Bắc Sơn! Nơi đó sa trường xưa 
Bắc Sơn! Ðây núi rừng chiến khu! 

II /
Nghe rừng âm u tiếng ngàn ca nguồn sống 
Nay toàn dân say gió lành bên khe suối 
Khi nhìn châu xưa bóng cờ mấy cánh sao vàng 
Ðồn cao vách đá nép mây huy hoàng 
Toán chiến sĩ bước về châu xưa xây đồn 
Ðoàn người Việt mới quyết hy sinh một lòng 
Gươm đao chung sức phá xiềng cùng chặt gông 
Ra tay đắp nền xây châu Bắc Sơn 

ÐK: 

Bắc Sơn! Ðây hố sâu mồ chôn 
Rừng núi ngân tiếng hú căm hờn 
Bắc Sơn! Khi bóng trăng mờ sương 
Bắc Sơn! Không bóng người dưới thôn 
Giặc Pháp tàn ác giày xéo 
Từng xác ngập đất máu xương 
Nhà đốt, cầm giáo cầm súng 
Dân quân vùng ra sa trường 
Bắc Sơn! Nơi đó sa trường xưa 
Bắc Sơn! Ðây núi rừng chiến khu!



** BẮC SƠN NGÀY NAY
Bắc Sơn rực rỡ những mảng màu lúa chín
VNExpress
Thị trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn nằm trọn trong lòng thung lũng rộng lớn, bao quanh là những ngọn núi trùng điệp khiến khung cảnh nhuốm màu huyền ảo.
 
Bắc Sơn nằm cách Hà Nội khoảng 160 km. Ấn tượng đầu tiên khi đến vùng đất này là một miền khí hậu trong lành, tươi mát xen lẫn sự hoang dã của núi đá và những con đường đèo chênh vênh.

Thung lũng lúa Bắc Sơn rộng lớn với khung cảnh non nước hữu tình mỗi sớm bình minh. Thị trấn nhỏ xinh này nằm trọn trong lòng thung lũng, bao quanh là các núi đá vôi.
Lúa tại đây được trồng làm nhiều vụ và đan xen lẫn nhau. Bạn sẽ thấy khung cảnh ruộng đang cấy, ruộng đã chín vàng. Ở Bắc Sơn do địa hình bằng phẳng và thời tiết thuận lợi nên lúa ở đây được trồng chia thành 2 vụ mùa. Lúa chín vàng sẽ rơi vào tầm cuối tháng 7 và giữa tháng 11.

Quang cảnh cả thị trấn Bắc Sơn bừng sáng rực rỡ mỗi sớm bình minh.

Lúa ở Bắc Sơn được trồng không cùng thời điểm nên có ruộng thu hoạch trước, ruộng thu hoạch sau tạo thành những mảng màu đặc sắc đan xen kỳ thú giữa ruộng chín, ruộng xanh.

Cảnh tượng nắng lên rực rỡ sau màn mưa. Những cơn mưa mùa hạ khiến cho toàn bộ cánh đồng trong thung lũng và chân những ngọn đá vôi phủ đầy nước.

Mây núi hòa quyện và khung cảnh mùa lúa vàng tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. 

Thị trấn Bắc Sơn bắt đầu lên đèn khi hoàng hôn buông xuống.

Trăng rằm đỏ quạnh sau cơn mưa, chiếu tỏ cả khung cảnh thung lũng kỳ ảo. Muốn ngắm được toàn cảnh Bắc Sơn, bạn phải tốn khá nhiều sức lực để lên được đỉnh núi. Sau đó bạn sẽ cảm thấy vô cùng yên bình và thư thái khi ngồi ngắm vẻ đẹp trù phú của thung lũng Bắc Sơn trong ánh nắng sớm hay ráng chiều rực rỡ.

Hà Chi

6 nhận xét:

  1. Em vẫn nhớ giai điệu Bài hát này...và nhớ nhất câu : Bắc Sơn...đây núi rừng chiến khu!
    Ảnh thung lũng BS đẹp quá anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta nhớ Bắc Sơn xưa. Chúng ta thích cảnh đẹp Bắc Sơn ngày nay. Mong đất nước yên để mọi điều thành hiện thực.

      Xóa
  2. Bài hát Bắc Sơn rất hay nhưng dù sao cũng rất quen thuộc, nhất là với thế hệ chúng ta. Còn những tấm ảnh BS ở trên làm tôi thực sự ngỡ ngàng, vì quá đẹp.(Mặc dù tôi đã đến BS nhiều lần). Cảm ơn cụ FIO.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là cụ đã từng đến Bắc Sơn nhiều lần, thích thật đấy. Tôi chỉ mới có dịp đi Lạng Sơn và "lướt" qua thôi đang mong có chuyến đi đến thung lũng BS lang thang mường tượng "đây núi rừng chiến khu" xưa. Văn Cao làm cho ta lưu luyến Bắc Sơn.

      Xóa
  3. Kính chào bác FIOHANvà cũng xin lỗi bác thêm vào 1 chữ
    Ôi còn đâu đây sác chàm pha màu gió
    Đau lòng bao năm (vẫn ) sống lầm than đây đó ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn ... (như cụ KyVinhHung hay nhắc thì là VƯỠN) sống lầm than đây đó ! Tôi đã có nói rằng cụ VDK GS Toán học (bạn của cụ PhạmPhu) nhưng đậm chất nghệ sĩ ... chỉnh lới bài hát của Văn Cao - gia đình Văn Cao có chấp nhận không vậy? Cảm ơn VDK.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]