23 tháng 7, 2014

Nạn nhân MH17 từng định hủy bay sau sự cố MH370



Nạn nhân MH17 từng định hủy bay sau sự cố MH370
Chị Nguyễn Ngọc Minh cùng 2 con đã đặt vé bay về Việt Nam từ trước khi xảy ra sự cố MH370 nên chị từng chia sẻ với bạn ý định hủy vé bay chuyến MH17 từ Amsterdam về Kuala Lumpur.
Chị Minh từng có ý định hủy vé chuyến bay định mệnh này.
Năm ngày sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi khiến 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, một người bạn thân lâu năm của chị Nguyễn Ngọc Minh (một trong 3 nạn nhân Hà Lan gốc Việt tử vong) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn.
“Đúng là số mệnh của Minh cùng các con”, anh nhấp ngụm cafe, mở đầu câu chuyện về ba mẹ con người bạn xấu số.
Là hoa khôi có tiếng lại hiền lành, dễ chịu nên khi còn học tại THPT Lý Thường Kiệt rồi sau này là Cao đẳng Ngân hàng Hà Nội, chị Minh luôn được nhiều chàng trai để ý. Sau khi làm sinh viên được 1 năm, chị kết hôn cùng người chồng Việt kiều rồi sau đó qua Hà Lan sống.
Theo anh này, chị Minh quyết dịnh cùng chồng sang Hà Lan là sự hy sinh lớn cho các con bởi chị từng chia sẻ, muốn con cái được hưởng nền giáo dục tiên tiến nên chấp nhận vất vả.
"Thực ra sống bên đó vợ chồng Minh khá vất vả, nhưng vì các con nên cô ấy đã cố gắng rất nhiều", anh nói và cho biết, gia đình chị Minh sống ở Delft, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam (Hà Lan) chừng 60 km.
Lần gần đây nhất anh và chị Minh gặp nhau là cách đây 2 năm - khi chị cùng các con về Việt Nam nghỉ hè. Ở cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng mỗi khi rảnh rỗi hai người vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau về công việc, gia đình, cuộc sống… qua mạng.
Chính vì thế, những bất an, lo lắng của chị Minh sau khi máy bay MH370 của hãng Hàng không Malaysia bị mất tích, anh cũng nắm rất rõ.
"Minh đặt vé về Việt Nam rất sớm, từ trước khi xảy ra sự cố MH370. Vì thế, cô ấy từng lăn tăn hủy vé nhưng cuối cùng vẫn quyết định về nước và chịu thảm họa này cùng các con. Đúng là số mệnh”, anh đau xót nói.
Người bạn thân này cho hay, nhân chuyến chị Minh về thăm quê, nhóm bạn đã lên kế hoạch gặp nhau. Theo kế hoạch, ba mẹ con chị sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Hà Nội nghỉ hè cùng bố mẹ và em trai.
Trưa 18/7, đang làm việc, anh bàng hoàng khi nhận được thông tin chị Minh cùng 2 con có mặt trên chuyến bay định mệnh bị bắn rơi một ngày trước đó ở Ukraina.
"Qua báo chí, tôi biết có nạn nhân người Việt nhưng không nghĩ lại là người bạn gái tốt bụng của mình. Trưa 18/7, nhận được tin báo từ bạn bè, tôi không muốn tin vào những gì mình vừa nghe", anh kể, giọng chùng xuống.
Kỷ niệm về "người bạn xinh xắn, tốt bụng" thì rất nhiều nhưng anh bảo, không muốn và không thể kể lại vì quá đau lòng. Cũng như nhiều người bạn khác của chị Minh, mấy ngày qua anh thường xuyên qua nhà bố mẹ chị để an ủi gia đình. Vì già yếu, bố mẹ chị không thể đích thân đi nhận thi thể con và 2 cháu ngoại.
“Tất cả đều nhờ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thôi. Nhưng không biết bao giờ mới nhận được thi thể Minh cùng các cháu vì công tác xác minh AND cũng mất rất nhiều thời gian”, anh nói.
Mấy ngày nay, người dân ở gần nơi gia đình chị Minh sinh sống không ngớt bàn tán, xót thương cho 3 mẹ con xấu số cũng như hoàn cảnh của bố mẹ chị. Trong tổ dân phố, ông Khanh và bà Phong được nhiều người quý mến bởi ông bà rất thân thiện, hiền hậu. Ông Khanh còn là Tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu luôn quan tâm đến đời sống sinh hoạt của mọi người.
Tháng 8/2014, anh Đặng Quốc Thắng (chồng Minh) tử vong trong vụ tai nạn. Một người thân chia sẻ, mùa hè này, ba mẹ con chị Minh lên kế hoạch về Việt Nam cùng với gia đình làm giỗ đầu cho chồng. Nhưng chưa đến ngày giỗ anh Thắng thì gia đình lại phải lo tang lễ cho 3 mẹ con xấu số.
Chiều 21/7, ông Khanh cho biết, hiện gia đình vẫn chưa có thông tin gì từ bên Hà Lan và đang mong ngóng thi thể con gái và hai cháu ngoại. "Gia đình cũng đã ủy quyền cho đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan trong việc tìm kiếm thi thể con, cháu. Trong trường hợp tìm thấy sẽ cố gắng đưa về quê nhà sớm nhất để an táng theo phong tục”, ông nói.
Ông Khanh cũng cho biết, mấy ngày vừa qua gia đình nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên của người dân trên khắp cả nước. Hiện tại, gia đình chỉ mong sớm tìm thấy con, cháu để đưa về quê nhà.
Trước đó, tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an tối 18/7, Đại sứ Việt Nam lại Liên Hợp Quốc, ông Lê Hoài Trung, cho biết, đoàn Việt Nam đã nhận được thông tin có ba người Việt thiệt mạng trong vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi ở miền đông Ukraina.
Danh tính 3 người Việt gặp nạn là Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1977, số hộ chiếu NUC 2616F3; Đặng Minh Châu, sinh năm 1997, số hộ chiếu NNBR 5FKH1; Đặng Quốc Huy, sinh năm 2001, số hộ chiếu NTK 1606R6.
Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi tại miềnĐông Ukraina làm tổng cộng 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Theo Zing
*


Hành trình trở về nhà của hành khách MH17
Cuối cùng, các hành khách và phi hành đoàn xấu số của MH17 cũng bắt đầu hành trình về nhà, lặng lẽ trên những toa tàu lạnh, bỏ lại phía sau hành lý của họ và những gương mặt buồn bã của phiến quân Ukraine.
Hai chuyên gia khám nghiệm tử thi của Hà Lan có mặt tại đoàn tàu có các khoang lạnh chứa thi thể nạn nhân vụ MH17 trước khi đoàn tàu rời Torez. Ảnh: NY Times.
"Tôi cảm thấy có lỗi với họ", một tay súng nổi dậy mặc áo phông trắng nhắc đến các thi thể trên tàu. "Có quá nhiều trẻ em. Đau đớn khôn cùng", người đàn ông này nói tiếp.
Trước khi tàu chuyển bánh, hai chuyên gia Hà Lan đeo khẩu trang rồi leo lên các toa lạnh kiểm tra thi thể. Họ đến ga lúc khoảng 11h30 và đứng cúi đầu yên lặng một lát trước khi bắt đầu công việc của mình.
"Tôi nghĩ khoang chứa có chất lượng tốt", Peter van Vliet, chuyên gia khám nghiệm tử thi của cảnh sát Hà Lan, nói rồi quay lại đoàn tàu cùng đồng nghiệp. Trong số hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH17 có 193 người quốc tịch Hà Lan.
"Chúng tôi cần đưa tàu đi khỏi đây trước khi trời tối", Alexander Hug ở Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu nói với một thủ lĩnh ly khai đang đứng cạnh toa chứa thi thể. Mùi xác người vảng vất quanh chỗ họ nói chuyện.
"Nếu phải đợi lâu hơn thì mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì, sẽ không tốt cho chuyên gia, các gia đình đang chờ đợi người thân và cũng không hay ho cho cả các anh", Hug nói.
Một lúc sau, đoàn tàu màu xám chở thi thể hành khách của chuyến bay MH17 rời ga để lại phía sau đồ đạc của nạn nhân chất đống trên sân ga, một chiếc ví màu be, chiếc ba lô hiệu North Face và vali màu hồng của trẻ con.
Tàu chuyển bánh, những tay súng nổi dậy yên lặng bước đi bên cạnh đường ray. Chuyến tàu sẽ bắt đầu cuộc hành trình dài qua miền đông Ukraine và kết thúc tại một sân ga cách sân bay của thành phố Kharkiv không xa. Sáng qua, máy bay vận tải của Hà Lan đã tới Kharkiv để đợi đưa các thi thể về Amsterdam.
Trước khi nằm trong khoang lạnh trên tàu, những thi thể bọc trong túi bóng đen và được chất lên xe tải. Trước đó, nạn nhân nằm giữa cánh đồng suốt nhiều ngày dưới thời tiết nóng bức. Mãi tới khi các nhóm tình nguyện viên, bao gồm cả người dân địa phương, thợ mỏ, đến và thay nhau đưa họ đi.
Giới phân tích nhận định, từ sau thảm kịch MH17, thi thể nạn nân bị lôi kéo vào một cuộc chiến chính trị. Giới chức Ukraine buộc tội quân ly khai ngăn cản chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường và từ chối giao xác. Ngược lại, phe nổi dậy lại cho rằng họ chỉ giao thi thể cho các đại diện quốc tế chứ không phải người Ukraine.
Việc đổ lỗi lẫn nhau khiến tình hình trở nên phức tạp. Sergey Kavtaradze, người phát ngôn của nước "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng, tiết lộ rằng chính phủ Ukraine đã gửi một lá thư cho phe ly khai ở Donetsk. "Gửi người quan tâm", bức thư mở đầu.
Cái chết của 298 hành khách đẩy đông Ukraine tới trung tâm của sự căng thẳng trong một cuộc khủng hoảng quốc tế. Nỗ lực giải quyết khủng khoảng của các chính phủ đang được xem là chậm chạp và do miền đông bị quân ly khai có vũ trang chiếm giữ.
Tình báo Mỹ khẳng định máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không của phe ly khai. Nhà Trắng nghi ngờ Nga đã huấn luyện cho quân nổi dậy sử dụng tên lửa Buk. Tuy nhiên, Nga phủ nhận cáo buộc này.
Chiều qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chính phủ ông đã làm việc "ở hậu trường cùng với những người kiểm soát hiện trường MH17 rơi".
"Mối liên lạc đó đã được thiết lập", ông Najib nói và tiết lộ thủ lĩnh Alexander Borodai hứa cho phép tàu chở xác rời khỏi Kharkiv, thành phố lớn nhất miền Đông Ukraine. Sau đó, thi thể nạn nhân Malaysia sẽ được đưa bằng máy bay về Amsterdam trước khi về nhà. Ông Najib cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận nhận lại hộp đen với quân ly khai lúc 1h sáng nay.
Tổng số thi thể chính xác được đưa lên tàu vẫn chưa được xác nhận. Giới chức Ukraine nói là 282 cộng với những phần thi thể tách rời của 16 nạn nhân khác; trong khi hàng không Malaysia báo có 282 thi thể.
Bình Minh (Theo NY Times)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]