17 tháng 6, 2014

TẮM BIỂN

Mùa hè đi biển tất yếu là phải có tắm biển. Với lũ trẻ thì không bao giờ biết chán.Tuy nhiên mọi việc đều phải có hoạch định, thời gian phù hợp. Cũng không thể coi nhẹ sự an toàn mọi mặt. Đã có các cuộc đi biển xấy ra điều thương tâm đáng tiếc! Cần hết sức phòng tránh. Lần đi biển này của chúng tôi, số buổi bơi tắm tuy không nhiều nhưng đủ đáp ứng cho các thành viên có được điều tắm biển thoả thích. Biển Thiên Cầm cũng tương tự hầu hết các biển khác, mực nước biển các buổi sáng, chiều khác nhau, sóng biển cũng vậy. Buổi sáng sóng nhẹ , nước rút xa bờ. Chiều nước lên, sóng mạnh. Ngoài ra còn có ghềnh đá bên bờ biển. Ông cháu cũng lân la đến bên ghềnh khi nước rút tham quan kỷ niệm. Một ít hình ảnh để lưu lại chuyến đi.
NHÀ NGHỈ (KS 3*)
 
Sóng biển buổi chiều khá mạnh
 
Biển ban mai

Ghềnh đá
Bên ghềnh đá





+ TRỞ VỀ HÀ NỘI


 NÚI HỒNG LĨNH
Chụp trên xe đang chạy

CẦU BẾN THỦY
 CỬA HỘI

ĐI QUA CỬA LÒ
HẸN MỘT DỊP KHÁC ĐẾN CỬA LÒ! TẤP NẬP HƠN THIÊN CẦM

2 nhận xét:

  1. cụ đã có chuyến đi tuyệt vời! tinh thần vui vẻ ,sức khỏe tăng cường.chúc cụ có nhiều chuyến dã ngoại bổ ích!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn chao quelam.Trước đây cứ vào hè là đi biển ít ngày tại nơi này, rồi có thể lại biển khác ít hôm. Nay nếu lặp lại như vậy có phần đơn điệu, tuy rằng dịp hè là cần đi nghỉ biển. Tự chúng tôi & các cháu tăng thêm chương trình cho từng chuyến đi có ích hơn, chất lượng hơn, một dịp lũ trẻ biết thêm nhiều điều những nơi đến được trực tiếp càng tốt. Chúc cụ sức khoẻ, ở xa Tổ Quốc nhưng vẫn luôn gần quê hương bè bạn.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]