2 tháng 8, 2013

NĂNG KHIẾU KINH DOANH



Thiếu nữ kiếm triệu USD nhờ bán dép xỏ ngón.  (VNExpress)
Nảy ra ý tưởng từ năm lên 8, thành lập công ty khi 13 tuổi, chỉ sau 2 năm, Madison Robinson đã đưa sản phẩm của mình vào các chuỗi bán lẻ thời trang nổi tiếng như Macy's hay Nordstrom và kiếm được cả triệu USD.
Trong khi phần lớn bạn bè cùng tuổi còn lo học hành, hay mải đắn đo nên mặc gì trong buổi dạ hội ở trường, Madison Robinson, 15 tuổi ở bang Texas (Mỹ) đã kiếm được cả triệu USD từ kinh doanh dép xỏ ngón.
Năm lên 8, Madison đã nảy ra ý tưởng làm những đôi dép xỏ ngón trang trí bằng hình sinh vật biển và gắn đèn nhấp nháy. Sau này, bố cô - Dan Robinson - một nhà thiết kế áo phông đã giúp biến những bức vẽ của con gái thành sản phẩm mẫu.
Hơn 30 cửa hàng đã liên hệ với cha con Robinson ngay khi nhìn thấy những đôi dép độc đáo này tại một hội chợ thương mại. Năm 2011, công ty của Madison ra đời với cái tên "Fish Flop". Thương hiệu này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đặc biệt là với trẻ em. Bởi Madison không chỉ bán mũ, áo phông mà còn viết sách cho trẻ em và cả ý tưởng về một trò chơi online dưới thủy cung.
Madison đã bán được hơn 60,000 đôi dép trong vòng 2 năm. Ảnh: Forbes
Website fishflops.com của Maddie cũng được thiết kế trên tông màu xanh biển, những sản phẩm đều được in hình các con vật ngộ nghĩnh như cá voi, rùa biển, bạch tuộc... Theo Forbes, Madison là một cô bé táo bạo, tài năng và có thể lọt top 400 tỷ phú trong tương lai.
Mỗi đôi dép xỏ ngón có giá 25 USD. Trong hai năm kể từ khi thành lập công ty, Madison đã bán được hơn 60.000 đôi với doanh thu bán lẻ 1,2 triệu USD. Theo bố cô, đây chưa phải là toàn bộ doanh thu của công ty, do họ còn bán buôn nữa.
Mới đây, Madison cũng ký hợp đồng với hai đại gia bán lẻ thời trang là Macy's và Nordstrom. Macy's thậm chí còn đề nghị Madison thiết kế dòng sản phẩm cho người lớn.
Madison cho biết việc kinh doanh đã giúp cô trau dồi nhiều kỹ năng sống. Không chỉ tự thiết kế, đổ màu trên máy tính, Madison còn phải học cách đóng gói hàng vận chuyển, giám sát kho, đặt giá, marketing trên mạng xã hội, theo dõi doanh thu và quản lý gian hàng trong hội chợ thương mại. Cô còn từng viết thư tay để tiếp cận các nhà bán lẻ, sau đó thuyết phục họ bằng những mẫu thiết kế khả thi của mình.
Dù kiếm được không ít tiền, Madison cho biết bố cô sẽ giữ toàn bộ và để dành cho tới khi vào đại học. Cô muốn phát triển thêm Fish Flop khi đủ 18 tuổi bằng kinh nghiệm thực tế và còn cân nhắc mở một lớp dạy kinh doanh. 
Hoa Chanh

6 nhận xét:

  1. Thiên tài kinh doanh cũng quý như thiên tài nghệ thuật hay khoa học anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng. Không những việc lớn, kinh doanh, nghệ thuật, khoa học, mà theo tôi ngay cả các việc hàng ngày bình thường cũng cần "năng khiếu" thì đời sống mới ngày một nâng cao, cải thiện. Khá nhiều con người của "ngày nay" nhưng vẫn vụng về lúng túng chuyện hàng ngày, đến buồn cười. Có các đức ông chẳng biết chỉnh sửa chút gì về đồ dùng điện trong nhà như thay bóng đèn, chỉnh sửa quạt hay chỉnh nhiệt độ điều hoà đảo chiều nóng ,lạnh v.v... Đức tính "dùng sẵn" thật không nên giữ.

      Xóa
  2. Đó có thể coi là một tài năng thiên bẩm đáng ngợi ca.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, năng khiếu cũng sẽ thể hiện tài năng. Madison còn đang thiếu nữ nhưng đã là nhà kinh doanh đáng nể rồi đó. Tôi nghĩ con người ngày nay rất mong được như vậy.

      Xóa
  3. Cô bé vốn có năng khiếu bẩm sinh, nhưng quan trọng ko kém là em có ông bố làm nghề thiết kế áo phông nên năng khiếu được chắp cánh ! Cám ơn cụ sưu tầm được nhiều chuyện hay về cho dân làng thưởng thức .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào cụ Calathau. Xã hội VN ngày nay hàng ngày có quá nhiều chuyện bất cập, xấu, đáng buồn, thậm chí đau xót; tai nạn giao thông thuỷ bộ, tai nạn lao động cẩu thả đào đúng đường điện ngầm, chết đuối sông hồ, tiêm chủng chết trẻ sơ sinh, hành động cướp hiếp dã man, lừa đảo hàng giả, nam sinh đâm chém,nữ sinh đấm đá lẫn nhau cả khi đang mặc áo dài trong lớp,... Phải tìm gương tốt, chuyện nhân văn,không nên ngâm lâu trong mớ chuỵện đau lòng hay nhức nhối. Không biết ở cương vị đỉnh cao, các vị Bộ CT, cụ Cả Tổng suy nghĩ những gì? Hay chỉ lo "giáo huấn" (giáo điều cũ rích),lo suy thoái...hay lo "ních" đẫy ? Bao giờ cho đến Tháng ... Văn Hiến?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]