2 tháng 7, 2013

CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ VỀ



CHÚNG TÔI ĐÃ TRỞ VỀ
Cảm ơn các cụ, các bạn, đã quan tâm ân cần với chúng tôi, chia sẻ cùng nhau các công chuyện cuộc sống. Chuyến đi vừa kết hợp nghỉ biển, vừa về quê công việc họ tộc may mắn thành công vui vẻ; đầu tháng 7, chúng tôi đã về lại HN an toàn mạnh khoẻ.
Điều bất ngờ và cũng thật lo lắng là khi lên mạng, bắt gặp tin hai cụ Trác và Thanh Mai bị tai nạn ngã xe (sau khi dự lễ viếng tiễn và an táng chị Lê Thị Tuyết- phu nhân bạn Như Thanh, từ Phú Thọ trở về HN), cụ Trác có phần đỡ hơn, còn cụ TM thật là một cái “hạn”, mong sao được điều trị tốt và có thể hồi phục trở lại được như trước đây. Mấy năm trước K5 và Làng QL đã lo lắng cho anh Nghinh và chia sẻ với cụTeresa cho đến nay anh Nghinh đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể nào hồi phục hoàn toàn được mạnh giỏi bình thường ! Cầu mong sự an lành trở lại sớm nhất với cụ Trác và cụ Thanh Mai.
Hè 2013; giữa tháng 5, bắt đầu nắng nóng; chúng tôi đi Đồ Sơn cùng với các cụ trong tổ hưu trí .
Đầu tháng 6, fiohantb đi Sầm Sơn cùng bạn bè nhà giáo vài ngày.
Vừa qua, cuối tháng 6, ông bà và gia đình con gái út, vừa có chuyến về quê nhà thờ Tổ, giỗ ông nội chúng tôi; cụ, kỵ của các con các cháu; vừa đi biển Cửa Lò cũng để nghỉ mát mấy ngày nắng nóng; vừa là phần thưởng cháu ngoại chúng tôi hết cấp tiểu học Trường Thực nghiệm trúng tuyển vào cấp cơ sở trường chuyên HàNội- Amsterdam.

Đồ Sơn đã có câu ca ai cũng từng nghe:
“ Không đi không biết Đồ Sơn,
Đi thì mới biết chẳng hơn đồ nhà …”

Sầm Sơn – không biết có bài ca gì ?
Còn Cửa Lò, càng dịch vào phía nam hơn so với Đồ Sơn và Sầm Sơn;
“ Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi thì mới biết
                         to hơn
                                      cửa nhà !”
Dẫu sao biển Cửa Lò đang tốt , cát phẳng, sóng nhẹ ; với những người bơi không giỏi, sức khoẻ hạn chế vẫn dễ dàng tắm ra được khá xa. Tất nhiên những bạn trẻ thích nhảy sóng cao thì chắc là biển Sầm Sơn thỏa thích hơn. May mắn biển Cửa Lò chưa tận diệt các rặng phi lao xưa, nên dọc theo một bên đường với các công trình khách sạn, nhà nghỉ  cao tầng thì phía bên kia đường ven biển còn có các cụm cây phi lao và thêm các cụm bàng xanh tốt nên phần nào giảm bớt nắng nóng chói chang .
Tôi ghi lại một ít cảnh (chỉ với máy du lịch nghiệp dư) tác nghiệp tại chỗ để có hình ảnh hầu các cụ, khỏi phải nhờ trên mạng.


                                   Bãi biển Cửa Lò buổi sáng


                                     Người đi tắm biển đông dần


                                   Cụm cây phi lao và bàng ven biển





                                  Khách sạn đường ven biển Cửa Lò


        Ban trưa. Biển trong xanh nhưng không có người tắm ! Cát nóng dữ dội.


                            Đường tỉnh lộ về quê (Chụp qua kính xe ô tô)


     Qua Kim Liên - Làng Sen. Thăm quê Bác (quê nội Chủ Tịch Hồ Chí Minh)

 Con gái út và hai cháu trai dừng chân tại Khu Tưởng niệm CT HCM, quê Bác.
Cháu trai lớn vừa trúng tuyển vào Trường THCS chuyên HN-Amsterdam.
 
NHÀ TƯỞNG NIỆM CT HỒ CHÍ MINH Ở LÀNG SEN

          
          Ngôi nhà tranh xưa của gia đình Bác, khi Bác còn nhỏ, ở Làng Sen 

     Cổng vào nhà Bác có hàng rào cây xanh và phía ngoài thật nhiều cây cao  bóng mát.


     Đường về quê nhà phải qua một ghềnh đá, bên núi bên sông (sông Lam)
     Chụp qua kính xe ô tô.


           Chắt ngoại của anh chị chúng tôi đón chào các cụ trẻ từ Hà Nội vào.

    Hôm trở ra Hà Nội, xe chạy trên đường lúc hoàng hôn, ráng chiều lúc ngày  sắp tắt nắng. (Chụp qua kính xe ô tô)


  Một cảnh ráng chiều khác ( Chụp qua kính xe khi xe đang chạy trên đường 1)

12 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG CÁC CỤ CÓ CHUYẾN ĐI THẮNG LỢI!
    CÁC CỤ NHỚ ĐI ĐÂU ĐI BẰNG TAXI CHO AN TOÀN NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn vu song thu. Xe máy của tôi đã cho cháu ngoại SV sắp tốt nghiệp ĐH. Còn ông bà đi đâu trong TP thì gọi ta xi, đi xa hơn thì bố trí xe gia đình. Còn thì đi tàu, phuơng tiện công cộng.

      Xóa
  2. Chúc mừng các cụ an toàn trở về sau chuyến chơi về quê và ra biển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HOA HỒNG - RoseDoan. Về quê và đi biển. Hai việc đều thực hiện.

      Xóa
  3. Năm trước tôi cũng ở Cửa Lò ít ngày.
    Bãi cát và nước biển hơn ĐS. Chợ hải sản cũng phong phú. Chỉ có điều hơi xa và tôi không kết hợp về quê được, nên vài năm mới đi 1 lần.
    Các Cụ 1 công đôi ba việc nên rất tiện.
    Chúc mừng Cụ và gia đình có chuyến đi kết quả và an toàn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mở đầu mùa hè năm nay, chúng tôi đi biển Đồ Sơn - Hải Phòng quê cụ.
      Vừa qua chúng tôi đi biển Cửa Lò- quê "choa".
      Trước đây do KC và việc công thành ra việc họ hàng, hiếu hỷ nhiều khi bất cập. Nay tuy cao tuổi nghỉ hưu nhưng do có sự sắp xếp lịch trình nên có thể kết hợp và như cụ nói "một công đôi ba việc" nhờ đó tiết kiệm thời gian, sức lực và cả chi tiêu, trở nên hiệu quả. Cảm ơn cụ.

      Xóa
  4. Chúc mừng hai cụ đã trở về thủ đô an toàn, sau một chuyến đi kết hợp vừa nghỉ ngơi vừa thăm quê. Tin TM và TT bị tai nạn đã nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận và cũng không nên đi xe máy nhiều ngoài đường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Đặng Hồng Phương
      Mỗi khi cất bước ra đường nên lo;
      Tránh xe chẳng xấu mặt nào,
      Đừng đi xe máy ào ào mà nguy!
      Cần thì ta gọi ta xi,
      An toàn trên hết, mới là được yên.

      Xóa
  5. Chúc mừng hai cụ có một chuyến đi về quê kết hợp du lịch nghỉ mát quá ấn tượng. Ảnh của cụ nét và đẹp lắm. Mong hai cụ luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng "ríu rít" bên nhau trong những chuyến đi xa, gần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Le Tien Hoan
      Chúng tôi vui đón cụ sang thăm nhà.
      Chuyến đi kết hợp hài hoà
      Có thêm hình ảnh để mà nhớ ghi.
      Trở về Hà Nội nóng ghê!
      Không bị các cụ quở chê, mừng rồi.

      Xóa
  6. Năm nay 2 Bác đi Du lịch nhiều quá. Lại toàn đi biển nên rất mát mẻ, thật sự được nghỉ mát và tránh được cái nóng gay gắt ở HN. Đặc biệt thích là kết hợp thăm quê và thăm quê Bác. Rất mừng vì biết là Minh Hòa khỏe. Xin chúc mừng 2 Bac và xin cám ơn vì những bức ảnh đã chụp để chia sẻ với bạn bè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Dang Nguyet Anh. Rất may hiện nay M.Hoà vẫn ổn định được mức độ an toàn sức khoẻ, tuy chân không khoẻ nhưng còn cầm cự được. Lâu dài hơn thì chưa có thể dự đoán trước, có thể phải có cuộc phẫu thuật lớn! Chừng nào còn yên lành được thì vẫn "vui vẻ" như không có gì đáng lo! Đường đi về quê tôi từ TP Vinh đều phải qua Làng Sen quê Bác, dẫu chúng tôi đã đến thăm quê Bác nhiều, nhưng mỗi khi có các cháu đi cùng thì vẫn ghé qua cho các cháu ghi nhớ. Mừng là chuyến đi kết hợp được nhiều việc rất có ý nghĩa và vui vẻ,kết quả tốt.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]