29 tháng 2, 2016

Ngày cuối tháng 02-2016: HOA BAN HÀ NỘI

SAY ĐẮM VẺ ĐẸP HOA BAN GIỮA LÒNG HÀ NỘI

GiadinhNet - Dù đã quen với sự có mặt của hoa ban, nhưng mỗi mùa hoa nở, người dân Thủ đô đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa núi rừng Tây Bắc.


Vào khoảng cuối tháng hai, đầu tháng ba hàng năm, hoa ban lại nở rộ trên nhiều con phố Hà Nội. Nổi tiếng nhất là ở Bắc Sơn, đối diện lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoa ở đây được trồng thành dãy và gần như nở cùng một lúc nên đẹp đến nao lòng. Mỗi ngày con đường hoa này lại thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh.
Vào khoảng cuối tháng hai, đầu tháng ba hàng năm, hoa ban lại nở rộ trên nhiều con phố Hà Nội. Nổi tiếng nhất là ở Bắc Sơn, đối diện lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoa ở đây được trồng thành dãy và gần như nở cùng một lúc nên đẹp đến nao lòng. Mỗi ngày con đường hoa này lại thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh.

Hoa ban là loài hoa xứ Tây Bắc. Hoa bắt đầu có nụ vào tháng 2 âm lịch và đầu tháng 3 âm là thời điểm hoa đua nhau nở rộ.
Hoa ban là loài hoa xứ Tây Bắc. Hoa bắt đầu có nụ vào tháng 2 âm lịch và đầu tháng 3 âm là thời điểm hoa đua nhau nở rộ.

Hoa ban đại diện cho tình yêu đích thực từ những rung cảm trái tim, từ những cảm xúc chân thật. Hoa ban cũng đại diện cho một tình yêu thủy chung, vĩnh cửu.
Hoa ban đại diện cho tình yêu đích thực từ những rung cảm trái tim, từ những cảm xúc chân thật. Hoa ban cũng đại diện cho một tình yêu thủy chung, vĩnh cửu.

Dù đã quen với sự có mặt của hoa ban, nhưng mỗi mùa hoa nở, người dân Thủ đô và du khách đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa núi rừng Tây Bắc.
Dù đã quen với sự có mặt của hoa ban, nhưng mỗi mùa hoa nở, người dân Thủ đô và du khách đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa núi rừng Tây Bắc.
Sau chuỗi những ngày đông lạnh, trong tiết xuân, những nụ hoa ban hé nở góp phần tạo nên phong phú sắc màu của Hà Nội.
Sau chuỗi những ngày đông lạnh, trong tiết xuân, những nụ hoa ban hé nở góp phần tạo nên phong phú sắc màu của Hà Nội.

Hoa ban được trồng nhiều ở Hà Nội, nổi tiếng nhất là hàng cây mọc dài con đường Bắc Sơn đối diện lăng Hồ Chủ tịch.
Hoa ban được trồng nhiều ở Hà Nội, nổi tiếng nhất là hàng cây mọc dài con đường Bắc Sơn đối diện lăng Hồ Chủ tịch.
Những cánh hoa mỏng manh, tím phớt hồng mang đậm nét núi rừng.
Những cánh hoa mỏng manh, tím phớt hồng mang đậm nét núi rừng.
Nhành ban Tây Bắc tím trong ánh nắng có vẻ đẹp mê hồn, những cánh hoa ánh lên màu tím khiến cho sự náo nhiệt, ồn ã và bụi bặm của phố phường Hà Nội như lắng lại.
Nhành ban Tây Bắc tím trong ánh nắng có vẻ đẹp mê hồn, những cánh hoa ánh lên màu tím khiến cho sự náo nhiệt, ồn ã và bụi bặm của phố phường Hà Nội như lắng lại.
Cánh hoa ban mỏng manh, nghiêng mình đón nắng.
Cánh hoa ban mỏng manh, nghiêng mình đón nắng.
Hoa đẹp gợi nên khung cảnh lãng mạn.
Hoa đẹp gợi nên khung cảnh lãng mạn.

Hoa ban ngày càng được trồng nhiều ở Hà Nội.
Hoa ban ngày càng được trồng nhiều ở Hà Nội.
Nhiều tay máy chuyên và không chuyên tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về loài hoa này.
Nhiều tay máy chuyên và không chuyên tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về loài hoa này.

Nhiều bạn trẻ cũng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của loài hoa đến từ Tây Bắc.
Nhiều bạn trẻ cũng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của loài hoa đến từ Tây Bắc.
Hà Nội dường như lãng mạn hơn trong mùa hoa ban nở.
Hà Nội dường như lãng mạn hơn trong mùa hoa ban nở.
Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

6 nhận xét:

  1. Hà Nội lãng mạn là phải rồi ! Hà Nội gần như Đalat, là đất và khí hậu rất hợp với các loài hoa. Mà tôi thấy hoa gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó, mà CÁI ĐẸP luôn là biểu tượng cho TÌNH YÊU.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HTNL. Nhưng có người bảo TÌNH YÊU là YÊU TINH đó !

      Xóa
    2. Đúng thế ! Hiện nay cụ ông nào đang YÊU thì gọi là THẰNG YÊU TINH, còn cụ bà nào đang yêu thì gọi MỤ YÊU TINH. Còn tôi toi thích người ta gọi tôi là CHỊ YÊU TINH.

      Xóa
    3. Xin hỏi HTNL: Có CHỊ YÊU TINH thế có EM YÊU TINH không ? Và cả CHÀNG YÊU TINH; NÀNG YÊU TINH? ...

      Xóa
  2. Nhìn hoa ban ở HN hôm nay, lại nhớ hồi ở Rừng thời KC những năm 50 Cụ Fio ạ.
    Hoa ban ở HN rất đẹp nhưng hoa Ban rừng với tôi vẫn gây ấn tượng hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa ban Tây Bắc thì còn gì bằng ! "Chè Thái, gái Tuyên" và "hoa rừng" phải không cụ? Ngày Tết có đào rừng thích hơn đào HN đó. Cảm ơn cụ BBB.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]