22 tháng 2, 2016

Những bức tượng cầu may trên khắp thế giới

Những bức tượng cầu may trên khắp thế giới

Theo VNExpress
Người dân trên khắp thế giới vẫn luôn tin vào sự may mắn khi chạm vào những bức tượng thiêng hay những công trình điêu khắc cổ sẽ đem lại phước lành.
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi
Tượng Stephen Foster (Pittsburgh , Pennsylvania, Mỹ)
Kể từ thời nổ ra phong trào đấu tranhdân quyền tại Mỹ, bức tượng về một người đàn ông da trắng và một người nô lệ da đen đã dấy lên nhiều tranh cãi về nạn phân biệt chủng tộc. Người đàn ông da trắng ngồi phía trên chính là Stephen Foster, ông được mệnh danh là cha đẻ của nền âm nhạc Mỹ. Bức tượng được tạo nên từ bàn tay của nhà điêu khắc người Italy để tưởng niệm Foster cùng bái hát “Uncle Ned” nổi tiếng của ông. Người ta tin rằng chạm vào ngón chân cái của nhân vật “Uncle Ned” sẽ được hưởng vận may. Ảnh: Wally Gobertz/ Flickr
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-1
Tượng nàng Juliet (Verona, Italy)
Bất cứ ai đến với thành phố Verona thơ mộng đều nghe danh của bức tượng nàng Juliet trong vở kịch nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare. Người ta đồn chỉ cần chạm tay lên bầu ngực phải của bức tượng, ai cũng sẽ gặp may mắn trong tình yêu hoặc người đó sẽ tìm thấy tình yêu đích thực trong đời.
Tuy nhiên vào năm 2014, cư dân Verona đã yêu cầu chính quyền di dời bức tượng gốc vào bảo tàng để bảo tồn nguyên vẹn nàng Juliet trước sự hiếu kỳ của du khách và dùng một bức tượng mới thay thế. Ảnh: tourism.verona.it
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-2
Tượng Thánh John Nepomuk (Cầu Charles, Prague, Cộng hòa Czech)
Bức tượng phổ biến nhất trên cầu Charles ở Prague có lẽ là một tượng Thánh John Nepomuk, một vị thánh tử đạo đã bị người ta thả xuống dòng Vltava từ chính cây cầu nơi bức tượng tọa lạc. Những dòng chữ miêu tả đề dưới bức tượng kể về cuộc đời của Thánh Gioan cùng cái chết của ngài.
Bức tượng đã được bàn tay của du khách tứ phương đánh bóng qua nhiều thế kỷ. Chạm tay vào bức tượng thánh John sẽ đem lại may mắn và đảm bảo việc du khách còn trở lại Prague trong tương lai. Ảnh: ramapajama.com
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-3
Tượng đài Everard't Serclaes (Brussels, Bỉ)
Phía nam quảng trường Grand Place, nằm trên đường Charles Buls là tấm plaque mạ vàng - một trong những tác phẩm theo trường phái nghệ thuật mới (Art Nouveau) đầu tiên của thành phố và nằm cạnh đó chính là bức tượng tạc Everard't Serclaes, một nữ anh hùng của Bỉ thế kỷ 14. Người dân truyền tai nhau rằng bất cứ ai chạm vào cánh tay của Serclaes và mũi của con chó nằm cạnh nàng sẽ đạt được mọi mong ước và gặp nhiều may mắn. Mặc dù hành động này mang ý nghĩa như vậy, nhưng cũng có thể nguyện ước của du khách sẽ khó thành hiện thực, bởi bức tượng này hiện chỉ là bản sao bằng nhựa acrylic mà ban quan lý đã sửa chữa để tránh gây hư hỏng cho bản gốc. Ảnh: digital-images.net
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-4
Tượng Winged Figures of the Republic (Đập Hoover, Nevada, Mỹ)
Nằm về phía Nevada của đập thủy điện Hoover là một cột cờ cao hơn 40 m với hai bên là hai bức tượng có tên Winged Figures of the Republic. Công trình này thể hiện sức mạnh của trí tuệ nhân loại, sức bền bỉ của thể chất con người qua quá trình rèn luyện và chiến thắng vinh quang của những thành tựu khoa học. Người dân địa phương đồn rằng xoa tay lên bàn chân của hai bức tượng sẽ giúp mọi người gặp may mắn. Ảnh: travelnevada.com
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-5
Tượng Sư tử (Điện Münchner Residenz, Munich, Đức)
Trong tiếng Đức, nó có nghĩa là Münchner Residenz ám chỉ nơi ngự trị của các công tước, tiểu hầu và nhà vua của Bayern. Đây là khu dinh thự rộng lớn nằm trong nội thành của Munchen và hiện nay trở thành một trong những viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của châu Âu. Trước cổng phía đường cung điện Residenzstraße có đặt 4 tượng sư tử bằng đồng thiếc, nơi du khách vẫn chạm tay vào mũi của chúng với hy vọng gặp may mắn trong cuộc sống. Ảnh: zenfolio.com
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-6
Tượng Bò tót phố Wall (Thành phố New York, Mỹ)
Đến thăm phố Wall, du khách không khỏi ấn tượng với một bức tượng tạc chú bò to lớn bằng đồng được dựng ở ven lề đường dẫn vào công viên Bowling Green. Đây được xem là một trong những biểu tượng của khu phố tài chính ở Manhattan. Bức tượng bằng đồng 7.000 bảng Anh nổi tiếng được tạo ra bởi Arturo Di Modica và đặt gần phố Wall với ý nghĩa có phần chơi chữ, thể hiện mong muốn đưa các nhà đầu tư trở lại sàn chứng khoán sau cuộc khủng hoảng năm 1987. Tuy nhiên, những thương nhân và du khách phải mạnh bạo chạm vào tinh hoàn của chú bò này nếu muốn gặp may mắn. Ảnh: travelblog.org
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-7
Đài phun nước Schöne Brunnen (Nuremberg, Đức)
Công trình này được kiến tạo bởi nhà kiến trúc Heinrich Beheim từ thế kỷ 14. Một trong những vòng xoay của đài phun nước được mệnh danh là bùa may mắn cho những ai xoay nó, theo truyền thuyết, nó sẽ đem lại phước lành cho trẻ em. Ảnh: ursulasweeklywanders.com
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-8
Tượng nhà triết học Moses Maimonides (Cordova, Tây Ban Nha)
Moses Maimonides là nhà triết học và nhà thiên văn học người Do Thái. Ông là một trong những người Torah có ảnh hưởng nhất thời kỳ Trung cổ và là một trong rất ít triết gia Do Thái có thể gây ảnh hưởng lên thế giới phi Do Thái. Ông luôn cố gắng hòa giải triết học của Aristoteles với giáo điều của Kinh thánh. Người ta truyền tai nhau rằng xoa chân bức tượng của ông sẽ được ban phước lành. Ảnh: naim.my
nhung-buc-tuong-cau-may-tren-khap-the-gioi-9
Tượng Phật Di Lặc (Chùa Linh Ấn, Hàng Châu, Trung Quốc)
Theo lịch sử Trung Quốc, chùa Linh Ẩn còn có tên là chùa Vân Lâm, do một vị cao tăng từ Ấn Độ thành lập vào khoảng năm 326 tại Hàng Châu, tọa giữa núi Phi Lai và Bắc Cao. Thắng cảnh chùa Linh Ấn gắn với ngọn núi Phi Lai có hơn 300 bức tượng Phật cổ kính chạm khắc trên vách đá qua nhiều triều đại, bức tượng cổ nhất là tượng Phật Di Lặc có ngàn năm tuổi. Theo truyền thuyết, nếu xoa bụng của Đức Phật, du khách sẽ đạt được sự giàu có, may mắn và thịnh vượng. Ảnh: chinamaps.info
                                                                                     Phạm Huyền

*** Trong các nơi trên, tôi (Fiohantb) đã có đến Hàng Châu (TQ) năm 2009, núi Phi Lai (Phi Lai Phong), chùa Linh Ẩn (Linh Ẩn Tự), tượng Phật Di Lặc - Các ảnh chụp của FIO. Chỉ tiếc là không còn thời gian để lên đến nơi bên tượng và xoa bụng Đức Phật lấy may !

 Vào chùa LINH ẨN (Ảnh Fiohantb)
 Đến núi PHI LAI (Ảnh Fiohantb)
TƯỢNG PHẬT DI LẶC ( Ảnh Fiohantb)


2 nhận xét:

  1. Đầu năm chạm ( tưởng tượng) vào một trong những tượng trên là may mắn rồi! cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã MAY là tốt hơn không may ! Ta cứ cầu và tin sẽ có MAY chắc là tốt hơn không hướng tới gì cả!

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]