10 tháng 2, 2016

VÀI HÌNH ẢNH TẾT CỦA CHÚNG TÔI

Tôi quan niệm Tết là một quãng thời gian, một chuỗi ngày của một năm cũ qua dần đến phút giao thừa sang một năm mới và từng ngày của năm mới lại nối tiếp; thời gian không ngừng trôi.
Cũng phù hợp với cổ truyền, các thế hệ xưa đã để lại cho chúng ta ngày nay những ngày Tết-trước Tết và Tết-sau Tết. Chúng ta có ngày ba mươi Tết (ngày cuối cùng của năm cũ); có các ngày Mồng Một Tết, mồng hai Tết, ... ngày đầu của Năm Mới. Phút chuyển giao là Giao Thừa.
Trước kia, khi các đại gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống thì các ngày Tết hội tụ đông đảo các cụ, ông, bà, bố, mẹ, con, cháu ... Ngày nay nhất là ở TP thông thường là gia đình nhỏ ở các căn hộ chung cư, ít người; thậm chí chỉ hai cụ hưu hay có khi chỉ một chủ nhà . Chúng tôi cũng vậy, chỉ hai ông, bà hưu sống tại một căn hộ khu tập thể bình thường ở Hà Nội ; các con đều có gia đình và căn hộ riêng, tại khu Trung Hòa Nhân Chính nhiều hơn các nơi khác.
Sống thanh thản, bớt náo nhiệt ồn ào, thích hợp với người cao tuổi.

Đêm GIAO THỪA, cũng như mọi năm gần đây, sau khi chuẩn bị lễ cúng để Bà ở nhà trông nom đón năm mới, trước 15 ' thời khắc năm BínhThân bắt đầu, tôi ra đường phố hòa nhập vào dòng người đi xem bắn pháo hoa (tại hồ Ngọc Khánh) đón phút giao thừa cùng "nhân dân" Hà Nội trên đường phố Nguyễn Chí Thanh cho đến lúc hết pháo hoa, thong thả trở về tự "xông" nhà mình (yên tâm không lo ai lạ bất ngờ xông nhà) và tất nhiên có quà "bao đỏ" mừng tặng bà chủ nhà  CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Vậy là bước sang năm mới!
Hôm nay đã mồng ba Tết, gần như trở lại bình thường, đưa vài hình ảnh (gọi là, chứ không có đề xuất họp mặt đầy đủ,vả lại trên thực tế có các thành viên của gia đình không có mặt ở nước nhà VN hay HN) là của chúng tôi vài ba ngày Tết năm nay-Bính Thân 2016.

* Chiều 30 Tết: Nắng ấm đẹp. Fio đi một vòng ngắn ở Hà Nội

Hồ Thành Công- Cá chép (thả hồ sau cúng Ông TÁO) tung tăng chiều 30 Tết: không có ai câu buổi này!
Hoa lan bán Tết chiều 30 vãn khách mua, bán SALE (giảm) 50%
"Bà Gandhi" yên tĩnh ở Công viên hồ Thành Công
Nước hồ phẳng lặng, công viên vắng vẻ chiều 30 Tết
Nắng chiều đẹp- Vườn hoa tĩnh lặng.
Cây khế bon sai ở vườn cây cảnh bên hồ
Các cây hoa cảnh
Góc phố Nguyễn Chí Thanh- Huỳnh Thúc Kháng thanh vắng lạ thường !
Sắp xếp ban thờ lễ tất niên

** Mồng Một Tết: Con cháu đến vui Tết. Vui chơi dùng bánh kẹo, không ăn cỗ Tết. Ngày xưa là "ăn Tết" còn bây giờ chỉ vui chơi Tết, rượu bia cũng không xài.

Ông, Bà, bà thông gia, hai con gái và cháu ngoại.
Cháu ngoại, học ở Đức, về HN trưa 30 Tết
Bên phải: Hai con rể, con gái út; đều ở Trung Hòa Nhân Chính.
Bà thông gia (con rể út) -ngoài cùng bên phải, có con trai (thứ) đang dạy học tại Úc.
Ông, Bà & gia đình con gái lớn (nhà ở Phương Mai)
Hai cháu ngoại lớn; cháu gái bên trái tốt nghiệp ĐH đã đi làm, cháu trai bên phải năm nay bảo vệ tốt nghiệp ĐH.
 Một thành viên khác: Con MIU (8 ----> 9 tuổi) chụp trước Tết.

Các cháu - HS THCS & Tiểu học xúm quanh bàn vi tính của Ông.

*** Và còn các thành viên gia đình không ăn Tết ở VN, ở HN.
+ Tôi không đưa lên FB vì đó là nơi quá đô hội không thích hợp với lứa tuổi cao niên.

2 nhận xét:

  1. Tuổi cao còn có gì hơn !
    Khỏe-Vui Hạnh phúc cháu con đề huề
    Xuân sang Tết đến tìm về
    Thắp hương vọng tổ lời thề truyền nhau
    Ông bà đã bạc tóc râu
    Tình Xuân lai láng, nặng sâu tình Đời ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Trưởng nhiều nhiều
      Vui Xuân đâu biết xuân chiều ai hơn ?
      Xuân về tỏa khắp nước non
      Đâu riêng một góc nhỏ con nhà mình !
      Mong sao đất nước ân tình
      Cho Xuân tươi thắm, gió lành nơi nơi.
      Chúc mừng Cụ luôn mạnh khỏe đầy sức sống và tất cả gia đình an khang như ý.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]