1 tháng 11, 2015

CHÀO THÁNG 11- ZEN RESORT BA VÌ HÀ NỘI

Hai ngày cuối tháng 10 (thứ bảy) và đầu tháng 11 (Chủ nhật), mấy gia đình con cháu tại HN tổ chức đi chơi gần, lên Zen resort -Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội ngày nghỉ cuối tuần. Hẹn ông bà tham gia và chúng tôi nhận lời. Chỉ có điều đến ngày lên đường, thứ bảy 31-10-2015 thông báo có gió mùa đông bắc mạnh, có mưa và trời trở rét. Lịch trình đã định, cứ lên đường.
May thay vào trưa HN có mưa nhưng khi lên cao tốc Láng- Hòa Lạc trời ngưng mưa và dần dần tạnh khô mát mẻ dễ chịu. Ơn trời chúng tôi được phù hộ. Buổi chiều và cả ban tối tốt lành.
Tuy nhiên đến đêm và qua sáng 1 - 11 thì đúng là trời mưa chuyển lạnh nhưng vẫn rất may là mưa nhẹ và chỉ se lạnh càng thích thú chứ không rét ! Vậy là chuyến  đi thành công vui vẻ. Mở đầu tháng11 gặp may. Chiều CN 1 - 11 tất cả trở về HN để các con cháu đi làm và đi học vào đầu tuần hôm sau, ông bà dẫu đã nghỉ hưu cũng không ở thêm, về cùng các con cháu.Và quả thực ở Zen resort bấy nhiêu là đã đủ, khu nghỉ dưỡng xây dựng chưa thực xong, vẫn còn các công trình đang tiếp tục hoặc hoàn thiện. Có lẽ còn phải qua thêm một số thời gian nhất định nữa thì khu nghỉ dưỡng mới đạt được như mong muốn. Một ít hình ảnh sinh hoạt của chúng tôi.


Đi lên cao tốc đã sang chiều mà trời đang có mưa.
Nhưng dần tạnh ráo.
Và hửng nắng, đường khô hẳn
Sắp vào khu resort- trời đẹp không mưa.
Đến nơi, đi bộ thỏa thích.
Căn nhà 2 tầng, nơi chúng tôi nghỉ: khô sạch.
 Nhà 307 (Thật ngẫu nhiên là con số của Tiểu đoàn nổi tiếng 307)
Tổ chức sinh nhật vui & giản dị cho một thành viên trong Đoàn (không phải ông, bà)
Cắt bánh sinh nhật.
Lũ trẻ vui chơi trong nhà nghỉ.
Các cháu chưa vội đến các khu vực khác như bể bơi, bàn chơi bóng đá ...
Sáng 1 - 11 trời mưa !
Có các ngôi nhà mới xây xong nhưng còn tiếp tục hoàn thiện, chưa đón khách ở.
Cảnh có mưa- Các xe đỗ trong khu resort.
Mưa ướt sân căn nhà chúng tôi ở.
Chuyện trò vui vẻ sau bữa sáng tại khu nhà ăn.
Mấy khi cùng tập trung nghỉ ngơi và chuyện trò, các cháu tạm cất các bài học.
Hình ảnh cây có rễ xoắn hình rắn quấn
Hoa súng điểm tô cho khu nghỉ dưỡng.

4 nhận xét:

  1. Em thích hai ảnh hoa súng. Cho em xin nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chụp ảnh hoa cỏ phong cảnh mà có người xem & xin nhận là thành công rồi . Cảm ơn vu song thu.

      Xóa
  2. Tuổi già hạnh phúc! Chúc lão trượng và phu nhân bách niên giai lão,vui vẻ đẩm ấm cùng con cháu thành đạt!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cách sông nhưng cụ vẫn gần
      Ky Vi vui vẻ ân cần thăm nom.
      Luôn mong chân cứng đá mềm
      Qua bên Đặng Xá để còn hàn huyên.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]