4 tháng 12, 2014

Những phận người mưu sinh trong rét buốt



Những phận người mưu sinh trong rét buốt
GiadinhNet - Sau nhiều ngày nắng bất thường, đợt không khí lạnh tăng cường đã mang mùa đông... trở lại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.
Trong thời điểm giá lạnh nhất của một ngày, khi mà hầu như chẳng ai muốn ra đường thì đây lại là lúc kiếm sống của không ít người.
Họ hầu hết là những người lao động chân tay, chạy chợ, buôn bán nhỏ ...vì kiếm sống mà phải bất chấp mọi khắc nghiệt của thời tiết.

Đội ngũ công nhân môi trường phải thức dậy từ 5h sáng để bước vào công việc
Dân chạy chợ luôn phải bất chấp mọi thất thường của thời tiết.
Thu hoạch rau sớm cho kịp buổi chợ sáng
Bé trai theo mẹ ra ruộng khi trời tờ mờ sáng
Chị Nguyễn Thị Thu sống tại Bình Đà, ngày nào cũng đạp xe hơn 20 km ra Hà Đông từ lúc 5 rưỡi sáng bán đồ ăn cho người chạy chợ.
Co ro trước cái lạnh tê tái của đợt gió mùa tăng cường
Gồng mình trước những cơn gió lạnh
Người phụ nữ này luôn phải có mặt từ 4 rưỡi ở phố Đinh Lễ để nhận báo về bán.
Hàng ngày, Bà Đặng Thị Lại đến hồ Thuyền Quang lúc 6h sáng để cân sức khỏe cho người tập thể dục.
Một người phụ nữ làm nghề bơm vá xe buổi đêm trên đường Lê Văn Lương.
Ảnh: Chí Cường

4 nhận xét:

  1. Phần lớn những người mưu sinh ngoài đường lại là phụ nữ, thật trớ trêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều ấy đủ nói lên đất nước mình chưa đạt văn minh ! Ngoại trừ ngày nay một số ca sĩ giàu sụ (MỹTâm ... ) một số doanh nhân nữ đại gia ..., các người mẫu đua nhau "tiến lên giàu " (không dễ thành công) số đông nữ VN còn vất vả và nhất là ở nông thôn còn nhiều lam lũ! Ở phía nam còn bỏ qua cả nhân phẩm để tìm cách lấy chồng nước ngoài hòng thoát nghèo và đã có trường hợp gặp cảnh thương tâm nơi xứ người! Nếu gặp thêm người chồng hút hít đề đóm ... thì hết đời!

      Xóa
  2. Đúng là như vậy đó -tui sống trên đất này và chứng kiến cảnh này hàng ngày -Còn nhiều lắm những cuộc đời .......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoảng cách giàu-nghèo ở VN, chế độ CHXHCN ngày càng xa vời ! Kẻ trăm nghìn tỉ, người vài ba trăm! Chủ nghĩa CS ở đâu vậy? Bây giờ kê khai lại ở VN ai vô sản và ai tư sản, đồng thời ai CS và ai không CS? Có dám công khai không?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]