30 tháng 12, 2014

Hình ảnh tuyệt đẹp về Liên Xô thập niên 1950



Hình ảnh tuyệt đẹp về Liên Xô thập niên 1950
Cập nhật lúc: 20:30 27/12/2014 (GMT+7)
(Kiến Thức) - Cuộc sống bình yên, mộc mạc và sự hồn hậu của con người Liên Xô thập niên 1950 đã được khắc họa sinh động trong loạt ảnh của Semyon Fridlan.

1-Tán gẫu qua cửa sổ. Hình ảnh được thực hiện bởi Semyon Fridlan, nhiếp ảnh gia làm việc tại tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ của Liên Xô.

2-Cuộc gặp gỡ của các quân nhân.

3-Trong khu vườn.

4-Cô nông trang viên.

5-Em bé Liên Xô.

6-Những người trẻ tuổi trên du thuyền.

7-Đường phố Moscow.

8-Một góc phố nhìn từ trên cao.

9-Một chuyến dã ngoại.

10-Hai thế hệ mê tem.

11-Trong tủ kính ở một phòng khách

12-Nụ cười của một nữ nhân viên.

13-Trong căn phòng của người họa sĩ vẻ gốm.

14-Những đoàn tàu ở Siberi.

15-Người lính thủy Liên Xô.

16-Bên dòng thác hùng vĩ.

17-Đường phố mùa hè.

12 nhận xét:

  1. Những hình ảnh này thật quen thuộc và than thương biết mấy!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là tuyệt vời hiếm có ! Tôi chưa đăng hết ảnh lên đã được đón cụ Hồng Phương Đặng xông nhà, vui biết mấy! Cảm thấy như là chủ nhà vừa pha ấm trà nóng hổi và chưa kịp sắp xếp các tách chén thì cụ đã reo lên điều thân thương quen thuộc. Cùng nhấp chén trà ấm ban mai !
      Vâng, chỉ còn một ngày nữa là hết năm 2014, và bỗng nhiên muốn hồi ức lại một thời mê đắm LX, nay đã cách chúng ta một lục thập hoa giáp (60 năm) hoặc hơn. Một đời người , Liên Xô cũ ! Cảm ơn cụ Hồng Phương, chúc cụ ngày vui.

      Xóa
  2. Ngắm nhìn hình ảnh quá quen thuộc mà VỪA VUI, VỪA BUỒN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có niềm vui
      Cũng nhiều nỗi buồn !
      Dòng đời cứ chảy
      Đổi thay chuyện thường
      Liên Xô một thủa
      Nay còn gì hơn ?
      Xã hội chủ nghĩa?
      Có vẻ hoang đường!

      Xóa
  3. Yêu NGA thì thích "cái " NGA
    Bây chừ không biết nó là chi mô ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu con còn ở bên Nga
      Cháu nay sang Mỹ, con là Mốt-Ku ( Moscow)
      Nhưng nỏ có Nga chi mô
      Rành là dân Việt sẽ lo đường về.

      Xóa
  4. Hoài niệm...chỉ là hoài niêm!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn hoài niệm được là còn may ! E rằng đến lúc khô héo không còn gì mà hoài niệm nữa thì chỉ có đi Tây phương cực lạc ! Nói cuối năm chứ không đầu năm nên chẳng lo !

      Xóa
  5. Toàn những cảnh quen thuộc lúc tuổi thơ ! Cám ơn thầy đã cho HOÀI NIỆM ! Sang năm mới chúc thầy và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ! Chào thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta e ngại sẽ khô cằn trong cuộc sống ! Đang còn hoài niệm thì cũng còn hướng tới ngày mai, tốt hơn là vô cảm hay sầu bi hoặc uất tức ! Cứ tìm cái thiện, cái tồn tại hữu ích cho đời mà ta có thể. Cảm ơn chị Lưu Tuấn Nga.

      Xóa
  6. Nước Nga vẫn luôn là một đất nước vĩ đai, tôi tin nước Nga sẽ trở lại với đúng vị trí cường quốc trên thế giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước Nga vẫn mãi là đất nước tươi đẹp, giàu mạnh. Và người Nga vẫn luôn gần gũi nhân hậu. Trong đời sống nhiều người VN - thế hệ chúng ta hay cả con cháu, vẫn luôn có một phần đời sống Nga đồng hành. Cảm ơn cụ.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]