19 tháng 3, 2013

ĐỊNH NGHỈ BLOG



ĐỊNH NGHỈ BLOG
Định nghỉ blog ít lâu,
Nhưng rồi lại thấy không đâu hơn Làng .
Lại ngồi lại viết đôi hàng,
Biết thêm thiên hạ có buồn hay vui ?

LẠI VÀO BLOG TIẾP
   

14 nhận xét:

  1. "Sức khỏe" của tôi đang yếu, cụ đừng bơm thêm virus đấy nhé ! Cuối năm ngoái tôi đã muốn "chào" blog. Sau uống vài viên AN CUNG của Tầu, tôi lại vào blog, lại gặp bạn bè và lại biết thêm nhiều điều hay lẻ phải.
    Khi nào cụ buồn, cụ cặp nách cụ bà đi xem phim hay đi đến các nhà trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão - sẽ thấy mình còn hạnh phúc để chia sẻ với mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đấy, không vi rút gì cả đâu ! Nhưng may khỏi rồi, chỉ là ý thoảng qua thôi. Mà cụ NL à, tôi có là lực sĩ hay vận động viên gì mà "cắp nách" được cụ bà,giỏi lắm chỉ "dìu" nhau là mừng rồi đó! Nếu còn đủ sức cắp nách bà thì cắp luôn bà còn son ấy chứ! Có lẽ phải tập môn thể thao này theo lời khuyên của cụ NL chăng?

      Xóa
  2. Mấy lần tôi định bỏ blog rồi
    Nghĩ đi nghĩ lại thế lại thôi
    Bởi chẳng thích gì hơn blog cả
    Lúc rảnh rỗi, buồn vào lại vui.
    Cụ ợi đừng bỏ bờ-lôg nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vốn dĩ đôi lúc cũng buồn
      Chẳng muốn viết lách,chẳng còn ham xem !
      Đi đâu chẳng dễ đi liền
      Ngoài đời lắm chuyện đảo điên nhọc lòng !
      Nhưng rồi chẳng thể ngồi không
      Lại vào blog, lại mong bạn bầu.
      Lại vào trò chuyện cùng nhau,
      Sớm khuya trưa tối góp câu tâm tình.

      Xóa
  3. Trót lập blog mất rồi
    Muốn thôi cũng chẳng thể thôi được mà!
    Nỗi niềm của cái tuổi già
    Thỉnh thoảng chia sẻ làm quà mua vui
    Khi nào bị ốm thì thôi
    Viết được cứ viết đỡ ngồi chơi không
    Đầu óc đỡ bị bịt bùng
    Quên quên nhớ nhớ mông lung cuối đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rằng ta đã tậu ngôi nhà
      Đi đâu thì cũng vẫn là "NHÀ TÔI" / (BLOG)
      Khi buồn lại có lúc vui;
      Đi vắng đóng cửa, về rồi mở toang !
      Đôi khi ngơ ngẩn bàng hoàng
      Khi thì đông đúc,lúc dường vắng hoe ? !
      Óm đau phải chịu một bề
      Còn như mạnh giỏi vậy thì chưa thôi.
      Bâng khuâng lẩn thẩn đôi lời
      Tỉnh ra lại cứ còn chơi blog nhiều!

      Xóa
  4. Thầy dạy em dùng blog, vậy mà thầy lại định bỏ blog làm em buồn quá. Từ ngày dùng blog đến nay em được mở mang trí tuệ ra nhiều và hơn nữa em lại có thêm nhiều bạn để tâm sự lúc buồn, vui. Nhiều hay ít thì thầy cũng cố duy trì cho mọi người vui và hiểu thêm sự đời. Cám ơn thầy nhiều. Xin chào thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Luu Tuan Nga
      Vậy là ngót một năm qua
      Chị vui nhiều với blog
      Như vậy thật mừng đó nha !
      Thỉnh thoảng lẩn thẩn chút vậy
      Có bỏ blog được đâu mà !

      Xóa
  5. Em dạo này ốm quá, hay mệt, cũng đang định nghỉ viết một thời gian anh ạ...nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại có blog tìm tòi, viết lách, trao đổi, học hỏi thêm cũng vui. Cho nên nếu mệt thì viết thưa ra thôi còn nghỉ hẳn cũng buồn, chưa biết chừng lại ốm thêm ấy! Anh đừng nghỉ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu cây bút cây thơ
      Mà Làng Lư Quế trông chờ đó luôn !
      Blog nào nghỉ, cũng buồn !
      Dẫu nhiều hay ít, ta còn , còn theo.
      Vừa qua, đôi lúc ngặt nghèo
      Đọc tin "thế sự" mà gieo nỗi buồn !
      Nhưng rồi lại đứng lên luôn;
      Ta còn BLOG,ta còn bài đăng.
      Chào vu song thu, cảm ơn ST.

      Xóa
  6. Cụ là Anh Cả trong Làng,
    Không dưng định bỏ mà sang Phố nào?
    Phố thì nhà cửa có cao,
    Nhưng thường đóng kín ra vào khó khăn,
    Làng nhỏ nhưng rộng thênh thang,
    Bước ra đầu ngõ, bạn vàng khắp nơi,
    Đừng nghỉ cụ Fiohan ơi!
    Cụ đi vắng lắm, ai chơi ai đùa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ Nguyễn Ngọc Trâm,
      Bạn quý với một chữ TÂM trong lành.
      K 5 Lư Quế nghĩa tình
      Đi đâu rồi cũng về Làng, chẳng phai !
      Trải qua quãng ngắn,đường dài
      Còn người ắt hẳn còn bài ,văn,thơ.

      Xóa
  7. Tôi chơi Blog từ cái thời chỉ có một mình, rồi gặp LSQL, rồi ra nhập làng và gặp bạn bè, ngày càng nhiều bạn, ngày càng vui và học hỏi được nhiều. Tôi không câu nệ. Viết bài thì ít mà chủ yếu là sưu tầm, cái gì hay thì đem về cất, để mình được xem là chính, các bạn vào xem và để lại lời bình càng vui. Thích nhất là tìm hiểu về các vấn đề KT Blog, vì nó mất nhiều thời giờ và bắt mình phải động não, có cảm giác là vẫn được làm việc. Tôi chưa khi nào có ý nghĩ thôi chơi Blog cụ ạ. Xin được thi đua với cụ lấy cái kỷ lục “ Người nhiều tuổi nhất chơi Blog” cụ nhé. Rất mong được trao đổi với cụ về những vấn đề liên quan đến Blog, nếu cụ có thời gian.

    Trả lờiXóa
  8. Rất cảm ơn Dang Nguyet Anh. Ta còn dùng vi tính , còn "chơi" blog bình thường ... là còn rất vui mừng vì như vậy đó là biểu hiện sức khoẻ bình yên,đặc biết là trí não và cử động tay chân v.v... Tuy nhiên do thể lực giảm dần theo tuổi cao nên không thể lơ là chủ quan về tim mạch, não bộ, mắt, hô hấp ... đôi khi phải có thời gian nghỉ ngơi thoả đáng để bù đắp hao tổn sức khoẻ, mùa hè đi biển ... Tôi vốn rất ham thích các kỹ thuật dùng vi tính, không chỉ word, excel, photoshop, power point,cả đến autocad ... nhưng bây giờ thi thoảng "xem lại" đôi chút chứ không thể "gan lì" thao tác vì hao sức khoẻ không ít. Tất nhiên chơi blog mà có các thứ đó thì thuận lợi lớn, một số bài tôi dùng word hoàn thành bài đâu vào đấy rồi mới cho đăng blog thì tránh hoàn toàn các lỗi chính tả, hay mất bài bất chợt... Sang blogspot có các v/đ mới khác yahoo!blog nhưng "hãy đợi đã" và mong có dịp thuận tiên lại ghé thăm cụ N.Á. và trao đổi học hỏi nhau.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]