3 tháng 10, 2016

TÔI ĐÃ TRỞ VỀ HÀ NỘI

TÔI ĐÃ VỀ NHÀ
Vài hình ảnh đi & về - Chuyến DU LỊCH sẽ xin tường trình sau; một vài nơi đến ở xứ ĐÀI đã có đăng tải trên FB.
Cất cánh từ Nội Bài. Máy bay VNA

Hạ cánh sân bay QT Đào Viên- Đài Bắc Đài Loan

Đặt chân lên xứ Đài - Trung hoa Dân Quốc

Tại Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch- Đài Trung Chính

Tưởng Niệm Tôn Trung Sơn

Một kiểu ảnh chung (Chưa đủ toàn đoàn)

Tại tòa tháp Taipei 101 (101 tầng)- Ngắm thành phố từ tầng 89.

Cụ Xuân Hoài mải mê dùng Ipad không chịu xem gì hơn !

Trong sảnh tầng 89 của tòa tháp

Bên quả cầu đối trọng chống động đất ở đoạn 2 tầng 88 & 89 của toà tháp

Giá thử có quả cải thảo (ngọc) này mà đem về nhỉ? Giàu tỉ tỉ !

Điệu múa của dân tộc Thao (miền núi Đài Trung) đón khách. Cả dân tộc chỉ có hơn 300 người .
Đặc sản Nấm Linh Chi (Rừng)

Cau bạt ngàn ở nơi này. Rất nhiều người dân và nam giới ăn trầu
 (như người Âu ăn kẹo cao su)

Trên du thuyền tham quan hồ Nhật - Nguyệt

Chụp một kiểu - Có vẻ giống Hòn Gà Chọi ở Quảng Ninh VN

Quang cảnh trước cổng chùa Văn - Võ (Thờ Khổng Tử và Quan Công)

Một kiểu TOÀN ĐOÀN (18 thành viên của Đoàn)

Một kiểu chung tại Phật Quang Sơn Tự - Cao Hùng Đài Loan

Một cách lễ Phật (tại đây)

Phật tọa ngoài trời

Mỗi bên tả- hữu là một dãy 4 ngôi tháp


Tượng "nghìn Phật" - Gỗ lũa

Tháp LONG_HỔ (Rồng- Hổ) tại đầm Liên Trì (gặp trời mưa)



Fiohan "vào Rồng ra Hổ"
Rồng và Hổ cứ muốn lưu giữ ở lại chơi !

Phòng chờ sân bay Cao Hùng- Trước khi lên máy bay về Hà Nội

Đường về- Trên cánh máy bay VN A362

Bầu trời trong xanh !
MỘT CHUYẾN ĐI TỐT LÀNH !


12 nhận xét:

  1. các cụ đi Đài Loan à?, ko thấy em M.Hòa, thấy vợ chồng HULiem và D.Tú cùng một số người quen nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc đó. Em MH chân chưa đủ cất bước DL nên chỉ ở nhà nghe người đi về kể chuyện và xem hình ảnh. Khối Internat có anh Liêm (2 ông, bà), anh A (2 ông bà), tôi (thiếu MH cùng đi); còn một số cựu LSQL và bạn bè khác.

      Xóa
  2. Mùng đoàn DL ĐL kết thúc tốt đẹp (trời yên lặng gió), cảnh đẹp,"người có XẤU đâu bao giờ" !
    Tôi chiêm ngưỡng trên hình thấy, CHÙA VN,TQ,ĐÀI LOAN, CAMPUCHIA, THÁI LAN MIAMAR kiến trúc đều khác nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngay sau bão MEGI là lên đường thế mà Trời phù hộ bay đi, bay về trời đẹp, nhất là hôm về. Chỉ có một buổi mưa chiều 01- 10 có mấy cụ (trong đó có cụ Trần thân yêu) ngồi trên xe không đi tháp Long- Hổ và hồ sen Liên trì. Ngay tại xứ Đài chùa cổ Long Sơn tự Đài Bắc có thắp hương mỗi người được trao 3 nén thắp cắm vào 3 lư to, các chùa khác chỉ đốt nến; có sẵn các lọ nến nhỏ (cỡ quả quít thắp sẵn) mỗi người cầm tay đặt lên khay ở bàn thờ lễ Phật.

      Xóa
  3. Chuc mung cu mot chuyen di ve ngon lanh,chi tiec la cu thieu doi! Hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Vân Hồ, một blogger với nickname đẹp. Đang phấn đấu mọi cách để còn dịp đi du lịch không bị lẻ ! Lần này tôi ghép đôi với nhà khoa học kiêm văn học Trần Gia Ninh.

      Xóa
  4. Hôm dự Tọa đàm do TXHoai thuyết trình, tôi gặp cụ Fio, biết Đoàn ta đi ĐL, mà lúc đó bão đang vào nên tôi lo là các cụ phải hoãn lại. Nhưng may là bão tan và vẫn khởi hành đúng lich trình và về HN an toàn. Xin chúc mừng các Cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời phù hộ Đoàn du lịch đó ! Ở hiền gặp lành mà . Tôi sẽ còn viết một số điều về Đài Loan- Trung Hoa Dân Quốc và một vài thu hoạch của chuyến đi này. Chắc là có bổ ích cho những ai đang có ý sẽ có dịp đi đến xứ Đài.

      Xóa
  5. CHÚC CỤ LUÔN KHỎE MẠNH VÀ CÓ NHIỀU CUỘC VIỄN DU THÚ VỊ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ chao quelam có về VN một chuyến dài dài ngày, đến chơi-thăm bạn bè và có dịp cùng tham gia một tua châu Á (chẳng hạn Đông Nam Á- Cămpuchia hay Lào ... ) hoặc Hàn quốc ... Thế thì quá hay, rất vui. Chúc cụ sức khỏe.

      Xóa
  6. Chúc mừng các cụ đã có chuyến đi vui vẻ, tốt đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ TM ghé thăm. Tôi nghĩ nếu cụ có tham gia Đoàn tua xứ Đài thì hoàn toàn có thể được; bởi trong Đoàn 16 thành viên + 2 HDV & Cty ,có 2 người thường phải dùng đến xe lăn (tôi có ghi hình nhưng không đưa lên ở đây). Họ có thể đi bộ như lên bậc thang hay các đoạn ngắn- có dùng thêm gậy, còn như tại các nơi quảng trường hay vào ra các gian phòng với số phòng nhiều thì ngồi xe lăn, HDV hoặc các bạn tua thay nhau đẩy, OK luôn ! Trong đó có 1 cô 61 tuổi (sinh 1955) dùng xe lăn nhiều hơn cụ Hồng Nhật 77 tuổi (còn tôi lên tuổi 82 hoàn toàn đi bộ vui vẻ có khi còn vui đẩy xe lăn cho cô 61 được phấn khởi nữa đấy). MH đang cố gắng chăm sóc chạy chữa đôi chân khá lên mong có thể tham gia tua như thế.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]